Tổng thống Pháp chỉ trích các Bộ trưởng nội các vì để rò rỉ bình luận kín đáo về Israel

Tổng thống Pháp đã mắng mỏ một số quan chức vì đã để lộ nhận xét của ông rằng với tư cách là thành viên của Liên hợp quốc, Israel nên tôn trọng các quyết định của tổ chức này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ trích các Bộ trưởng của mình vì đã làm rò rỉ một bình luận liên quan đến Israel mà ông đưa ra trong cuộc họp kín Nội các hôm thứ Ba trong tuần. Nhận xét này sau đó đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Đầu tuần này, hãng tin AFP dẫn lời một người tham dự cuộc họp giấu tên, đưa tin Tổng thống Macron hôm thứ Ba đã nói rằng “ông Netanyahu không được quên rằng đất nước của ông ấy được thành lập theo quyết định của Liên hợp quốc”.

Ông đang đề cập đến một nghị quyết được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1947 về kế hoạch phân chia Palestine thành các quốc gia Do Thái và Arab. Theo các phương tiện truyền thông, nguyên thủ quốc gia Pháp nói thêm rằng “đây không phải là lúc để thoát khỏi các quyết định của Liên hợp quốc”.

Israel hiện đang mâu thuẫn với Liên hợp quốc liên quan tới những lời kêu gọi quốc tế chấm dứt chiến sự ở Lebanon, nơi quân đội Israel đang tham gia vào một chiến dịch trên bộ chống lại nhóm phiến quân Hezbollah.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels hôm thứ 17/10, Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng các Bộ trưởng Pháp “phải tôn trọng các quy tắc và có đạo đức, đồng thời không chia sẻ những bình luận bị cắt ngắn, sai lệch hoặc đưa ra khỏi ngữ cảnh”. Ông Macron nói rằng ông “sửng sốt” khi xem các phương tiện truyền thông đưa tin về những nhận xét kín đáo của mình.

Tổng thống Pháp nói: “Tôi đã nói đủ về tình hình ở Trung Đông và tôi không cần những người nói tiếng bụng”.

Trong một tuyên bố được tờ Times of Israel trích dẫn, Thủ tướng Netanyahu nhắc nhở Tổng thống Macron rằng “không phải nghị quyết của Liên hợp quốc đã thành lập Nhà nước Israel, mà là chiến thắng đạt được trong Chiến tranh giành độc lập bằng máu của các chiến binh anh hùng, nhiều người trong số họ là những người sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust - kể cả từ chế độ Vichy ở Pháp”.

Hai nhà lãnh đạo đã có những lời lẽ gay gắt kể từ tuần trước, trong đó Tổng thống Pháp hôm thứ Sáu tuần trước cáo buộc quân đội Israel “cố tình” nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở miền Nam Lebanon. Ông Macron đã ủng hộ việc ngừng bán vũ khí phương Tây cho Israel, cho rằng điều này sẽ giúp ngăn chặn đổ máu ở Gaza và Lebanon.

Ông Netanyahu đáp trả, tố cáo đề xuất của Macron là đáng xấu hổ vào thời điểm “Israel chiến đấu với các thế lực man rợ do Iran lãnh đạo”.

Thủ tướng Israel nhấn mạnh vào thời điểm đó rằng Israel “sẽ giành chiến thắng dù có hoặc không có sự hỗ trợ của phương Tây”.