|
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Getty. |
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra tối hậu thư cho Hamas, yêu cầu thả con tin Israel trước trưa thứ Bảy tuần này. Ông cảnh báo rằng nếu không tuân thủ sẽ dẫn đến việc Israel chấm dứt lệnh ngừng bắn hiện tại và nối lại các hoạt động quân sự “dữ dội” ở Dải Gaza.
Trong 3 tuần qua, Hamas đã thả 21 con tin trong một loạt cuộc trao đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Tuy nhiên, hôm đầu tuần này, nhóm này đe dọa sẽ ngừng các cuộc trao đổi tiếp theo, cáo buộc Israel vi phạm các điều khoản của thỏa thuận bằng cách ngăn cản người Palestine di tản quay trở lại phía bắc Gaza, hạn chế vận chuyển viện trợ nhân đạo và trì hoãn các cuộc đàm phán cho giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn.
Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra sau cuộc họp Nội các An ninh kéo dài 4 giờ trong hôm 11/2, trong đó ông và các bộ trưởng đã nhất trí quyết định nối lại cuộc chiến toàn diện ở Gaza nếu Hamas không tuân thủ thời hạn.
“Trước thông báo của Hamas về quyết định vi phạm thỏa thuận và không thả con tin của chúng tôi, đêm qua tôi đã chỉ thị cho IDF tập trung lực lượng bên trong và xung quanh Dải Gaza”, ông Netanyahu nói.
“Nếu Hamas không trả lại con tin của chúng tôi trước trưa thứ Bảy, lệnh ngừng bắn sẽ kết thúc và IDF sẽ tiếp tục chiến đấu dữ dội cho đến khi Hamas thất bại”, ông nói thêm.
Ông Netanyahu không nói rõ liệu ông mong đợi tất cả con tin sẽ được giải thoát hay chỉ 3 người đã được lên lịch cho cuộc trao đổi tiếp theo vào hôm 15/2.
Tối hậu thư lặp lại yêu cầu tương tự của Tổng thống Donald Trump hôm 10/2. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng trừ khi tất cả con tin được thả vào thứ Bảy, “tất cả mọi sự đặt cược đều bị hủy bỏ” và “tất cả địa ngục sẽ bùng nổ” ở Gaza.
Trong cuộc gặp với ông Netanyahu vào tuần trước, ông Trump đã đưa ra ý tưởng về việc Mỹ nắm quyền kiểm soát vùng đất của người Palestine để biến nơi đây thành “Riviera của Trung Đông”. Là một phần của kế hoạch, ông đề nghị di dời người Palestine từ Gaza - nơi bị bỏ hoang sau 15 tháng chiến tranh giữa Israel và Hamas - đến các nước láng giềng như Jordan và Ai Cập.
Sau cuộc gặp với ông Trump hôm 11/2 Quốc vương Abdullah II của Jordan đã nhắc lại sự phản đối kiên quyết của ông đối với mọi hành động cưỡng bức di dời người Palestine, gọi đó là “lập trường thống nhất của người Arab”. Ông tuyên bố rằng “việc xây dựng lại Gaza mà không khiến người Palestine phải di dời và giải quyết tình hình nhân đạo thảm khốc phải là ưu tiên hàng đầu của tất cả mọi người”.
Theo Bộ Y tế của khu vực này, Israel đã phát động chiến dịch quân sự ở Gaza sau một cuộc đột kích xuyên biên giới của Hamas khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin vào tháng 10/2023. Khoảng 47.500 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 111.500 người bị thương trong các cuộc tấn công trả đũa của Israel. Dữ liệu của Liên hợp quốc cho thấy 90% dân số Gaza đã phải di dời trong nước do giao tranh.
Bassem Naim, người đứng đầu chi nhánh chính trị của Hamas, nói với RT trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu tuần trước rằng việc cưỡng bức di dời người Palestine sẽ đồng nghĩa với việc “thanh lọc sắc tộc” và “tội ác chống lại loài người”.