
Sáng 8/7 (tức 14/6 Âm lịch), ngày giỗ đầu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người dân đã đến Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội để thắp hương tưởng nhớ.

Ngay từ chiều qua, đã có hàng trăm người dân tới thăm mộ các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các Anh hùng liệt sĩ.

Khung cảnh trang nghiêm và thành kính tại khu vực phần mộ cố Tổng Bí thư.

Anh Nguyễn Trung Kiên (39 tuổi, Nghĩa Lộ, Lào Cai) cho biết, anh xuất phát từ Lào Cai lúc 5h để kịp đến Nghĩa trang Mai Dịch thắp hương vào sáng nay.

Nhiều bạn trẻ cũng có mặt trong những đoàn thể, tổ chức vào thăm mộ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Sau khi đến thăm quê cố Tổng Bí thư tại Đông Anh, Hà Nội, chúng em đã đến đây để thắp hương", Nguyễn Nam Anh (sinh viên K13, Học viện Thanh thiếu niên) nói.

Các bạn sinh viên dành thêm thời gian thắp hương cho các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch.


Càng về trưa càng đông người dân tới thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều người đi một vòng quanh để cúi chào các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước khác đang an nghỉ tại đây.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng di sản của ông về xây dựng Đảng, về lối sống cần kiệm liêm chính vẫn còn đó. Người dân vẫn sẽ luôn nhớ mãi câu nói của ông lúc sinh thời: “Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”
