Người dân nô nức đổ ra đường đón năm mới

VietTimes -- Hôm qua (15/2), người Hà Nội nô nức đổ ra đường đón chào khoảnh khắc giao thừa Tết Mậu Tuất 2018. Từ sớm, các điểm bắn pháo hoa đã chật cứng người xem.
Cầu Thê Húc rực rỡ trong đêm giao thừa
Các chiến sĩ cảnh sát vẫn phải túc trực trong đêm ngày 30 để đảm bảo an ninh.
Mặc dù trời mưa nhưng người dân vẫn tụ tập rất đông tại các điểm bắn pháo hoa.
Người dân thủ đô Hà Nội sẽ được thưởng thức 15 phút trình diễn pháo hoa ở 30 điểm bắn với 31 trận địa, trong đó 9 trận địa bắn tầm cao ở các quận trung tâm.
Nhiều người tỏ ra thích thú với màn ca múa nhạc dân gian đặc sắc tại đền Ngọc Sơn.
Nghệ nhân bận bịu với quầy thư pháp ngay trước cổng Đền.
Lẵng hoa của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại đền Ngọc Sơn.
Tháp Bút cũng có rất đông người đến lễ.
Cả gia đình cùng ghi lại khoảnh khắc đầu năm Mậu Tuất.
Đây cũng là thời điểm tốt để những người bạn nước ngoài tập câu
"Chúc mừng năm mới" bằng Tiếng Việt.