“Bám chắc nhé, tối nay con sẽ được đón Tết Trung thu”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Con bám chắc nhé, chắc chắn tối nay con sẽ được đón Tết Trung thu”, đó là lời dặn dò của đại úy Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Công an xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, khi cõng bé gái băng rừng xuống núi.

Anh 1.jpg
Đại úy Nguyễn Mạnh Cường cùng lực lực lượng chức năng hỗ trợ, di chuyển 115 người dân xuống nơi an toàn. Ảnh NVCC.

Băng qua khu rừng vầu, rừng trúc để tìm dân

Cách đây 6 ngày, khi phát hiện ngọn đồi có nguy cơ sạt lở, anh Vàng Seo Chứ, Trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đã chủ động sơ tán 17 hộ dân, 115 nhân khẩu trong thôn lên núi, dựng lán trại trú ngụ tạm thời.

Do mất sóng điện thoại, không liên lạc được với thôn Kho Vàng, Đại úy Nguyễn Mạnh Cường quyết định cùng 3 cán bộ công an xã vào thôn. Thời điểm này, cung đường vào bản Kho Vàng và các xã lân cận đều đã bị sạt lở, giao thông đường bộ bị tê liệt hoàn toàn. Cung đường duy nhất có thể đi lúc này là vượt núi, băng qua những khu rừng vầu, rừng trúc.

Anh 1.jpg
Hình ảnh anh Cường cõng bé gái trên lưng băng qua rừng khiến nhiều người cảm động. Ảnh NVCC.

Vượt qua con đường rừng hiểm trở, dưới cơn mưa tầm tã, họ cứ nối bước nhau đi. Tất cả đều mong muốn mọi sự bình an đến với 115 người dân thôn Kho Vàng. Càng lên cao, đường càng trơn, khó đi. Những năm trước, người dân vào sâu trong rừng tìm măng nhưng lâu dần ít người, những lối mòn giờ cỏ dại mọc lút đến đầu người.

Sau nhiều tiếng đồng hồ đi bộ đường núi, rừng nhóm của anh Cường đã tiếp cận được nơi tránh nạn của 115 người dân.

Gặp lại trưởng Công an xã, người dân trong thôn tay bắt mặt mừng. Cái bắt tay thật chặt của người dân khiến bao mệt mỏi của anh Cường chợt tan biến. Nhìn thấy người dân an toàn, anh Nguyễn Mạnh Cường mới “thở phào nhẹ nhõm”.

“Thấy người dân bình an, nụ cười của họ là chúng tôi ấm lòng rồi”, anh Cường nói.

Đến ngày 15/9, Trưởng Công an xã Cốc Lầu cùng lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 115 người dân thôn Kho Vàng từ trên đỉnh núi xuống nhà dã chiến gần trụ sở ủy ban xã.

"Cõng bé gái trên lưng, tôi phải lần từng bước"

Nhớ lại khoảng khắc cõng bé gái xuống núi, anh Cường nói ở trong thôn có rất nhiều trẻ em. Đối với những em bé quá nhỏ, không di chuyển được, người dân và lực lượng chức năng sẽ cõng hoặc bế. Những cháu bé lớn hơn, đi bộ được sẽ có người lớn kèm theo.

“Chúng tôi di chuyển xuống núi cũng gặp rất nhiều khó khăn, đường rừng vừa mới mưa xong rất trơn, trượt và dễ ngã. Cõng bé gái trên lưng, tôi phải lần từng bước một để hai chú cháu được an toàn”, đại uý Cường nói.

Hình ảnh lực lượng chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân vận chuyển lương thực và các cháu nhỏ xuống núi đã chạm đến trái tim nhiều người.

Anh 1.jpg
Nơi 115 người dân thôn Kho Vàng sinh sống.

Trưởng Công an xã Cốc Lầu chia sẻ anh rất xúc động và biết ơn khi người dân trên địa bàn xã anh nhận được sự quan tâm của nhiều người trên cả nước. Mong rằng mưa lũ sớm qua đi, để người dân ổn định cuộc sống.

Ngày 17/9, thông tin với VietTimes, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà, Lào Cai) xác nhận lực lượng chức năng đã di dời 115 người dân xuống núi, tới nhà dã chiến tạm lánh an toàn hơn.

Nơi ở cũ của 115 người dân thôn Kho Vàng chưa bị sạt lở nhưng Phòng Tài nguyên huyện Bắc Hà đã xuống kiểm tra và đánh giá nơi này có nguy cơ cao bị sạt lở, rất nguy hiểm.

“Do đó chúng tôi không để cho bà con quay về nhà sinh sống mà bố trí nhà ở dã chiến, tạm thời bà con sinh hoạt ở đây”, ông Tuấn nói.

Anh 1.jpg
Lực lượng công an dựng khu nhà dã chiến đón dân về tạm lánh. Ảnh: Công an Lào Cai.

Chủ tịch xã Cốc Lầu cho biết thêm, toàn thôn Kho Vàng có 87 hộ dân. Trong đó, có 6 ngôi nhà gần sông Chảy bị nước cuốn trôi hoàn toàn, 3 người bị mất tích, 2 người bị thương.

“Những ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi nằm ở bản người Dao. Người dân bị mất nhà cửa đang ở tạm nhà người thân và lán trại trong thôn”, ông Tuấn thông tin.

Chính quyền cũng mong muốn mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ những người dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa.