Nghệ nhân sáo trúc 16 lần liền tiếp thi đại học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Là doanh nhân có tiếng, sở hữu hàng chục cửa hàng sáo trúc trải dài khắp đất nước nhưng nghệ nhân “Mão Mèo” năm nào cũng đi thi để thỏa đam mê học hành, rèn luyện bản thân.

Anh Nguyễn Văn Mão (sinh năm 1987, ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An) là thí sinh đặc biệt nhất của điểm thi Trường THPT Lê Lợi, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Không chỉ là người lớn tuổi nhất của điểm thi năm nay, anh Mão còn là người thi 16 lần liên tiếp kì thi THPT.

Lần đầu, anh Nguyễn Văn Mão đi thi là năm 2006, nhưng bị trượt. Không nản chí, anh tiếp tục tham gia dự thi vào năm 2007 và đủ điểm xét tuyển vào trường Đại học Vinh.

Khoảng thời gian 2008 - 2023, anh Mão tiếp tục đi thi thêm 15 lần nữa với số điểm trung bình trên 20 điểm, và từng học 7 trường đại học như: Trường Đại học Kiến trúc (Đà Nẵng), Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Thủy lợi (Hà Nội), Trường Đại học Công đoàn (Hà Nội), Trường Đại học Điện lực Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

449131981_8966505170032528_6320620670231774261_n.jpg
Anh Nguyễn Văn Mão mang theo giấy tờ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: Facebook cá nhân

Tuy nhiên, anh Mão mới chỉ duy nhất tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc (Hà Nội) với tấm bằng loại Khá. Hiện đang theo học Trường Đại học Điện lực và Trường Đại học Xây dựng.

Nói về lý do năm nào cũng đi thi, anh Mão cho biết đó là sở thích và cảm thấy đi thi để tự rèn luyện bản thân. Anh hy vọng việc đi thi của mình sẽ tạo động lực cho các bạn thi trượt giữ vinh tinh thần, không nản lòng để năm sau tiếp tục chinh phục con đường tri thức.

Ngoài ra, người đàn ông này cho biết thích ở cạnh các bạn sinh viên bởi họ giúp anh luôn cảm nhận được tinh thần vui vẻ, năng lượng tích cực. Việc đi thi, đi học cũng giúp anh nhanh nhẹn, tự rèn luyện bản thân.

449389630_8967012386648473_8473911633469151794_n.jpg
Anh Nguyễn Văn Mão tại điểm thi THPT năm 2024. Ảnh: Facebook cá nhân.

Theo anh Mão, kiến thức và đào tạo vẫn là trọng tâm với các bạn học sinh, sinh viên. Nhiều bạn khi thi trượt sẽ nghĩ đến việc như đi làm hoặc xuất khẩu lao động. Sau vài năm có thể có tiền nhưng rồi lại không có nghề, không qua đào tạo.

Nếu được tư vấn cho các bạn sinh viên về khởi nghiệp, anh sẽ khuyên các bạn tần học và đọc sách. Sau đó, họ có thể làm điều yêu thích và sẵn sàng đối mặt với việc làm sai, làm hỏng. Hãy coi sai sót đó là bước đệm để học hỏi và bứt phá trong tương lai.

Ngoài được biết đến là thí sinh đặc biệt tại nhiều mùa thi, anh Mão còn "nổi tiếng" khi sở hữu cây sáo lớn nhất đạt kỷ lục Guiness Việt Nam, một doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành đạt với thương hiệu sáo trúc. "Mão Mèo" được nhiều người tin tưởng, đã sản phẩm có xuất khẩu và là nghệ nhân Quốc gia trẻ nhất Việt Nam.

Anh-1.jpg
Nghệ nhân "Mão Mèo". Ảnh: Facebook cá nhân.

Sinh ra và lớn lên ở Tân Kỳ, Nghệ An, gia đình anh không có ai theo nghiệp kinh doanh hay nghệ thuật. Đam mê thổi sáo đã giúp anh Mão gắn bó với cây tre, cây trúc. Đó cũng là nền tảng để anh làm ra những ống hút tre thân thiện với môi trường như bây giờ.

Khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng, đến nay, anh "Mão Mèo" đã có hệ thống 29 cửa hàng bán sáo và ống hút. Các sản phẩm ống hút tre thân thiện môi trường đã được xuất khẩu đi hơn 30 nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Ba Lan…

Với những cống hiến của mình, anh Mão đã vinh dự được Ủy ban Dân tộc trao tặng giấy khen Nghệ nhân ưu tú, có cống hiến lớn vào sự phát triển và giữ gìn âm nhạc dân tộc năm 2017.