Mở đường vào Trà Leng, nơi vùi lấp 53 người hết sức phức tạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Lực lượng quân đội bắt đầu lên hiện trường 2 vụ sạt lở tang thương, thảm hoạ vùi lấp 53 người ở Trà Leng, Nam Trà My. Tuy nhiên, địa hình hết sức phức tạp, chưa nói trước được điều gì.
Lực lượng quân đội mở đường vào cứu nạn 53 người bị vùi lấp ở Trà Leng (Ảnh: Hoà Bình ghép)
Lực lượng quân đội mở đường vào cứu nạn 53 người bị vùi lấp ở Trà Leng (Ảnh: Hoà Bình ghép)

Thảm hoạ: Sau siêu bão là lũ quét và lở núi

Ngay sau cuộc họp khẩn với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về 2 vụ sạt lở nghiêm trọng tại Nam Trà My, đêm 28/10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tổ chức họp bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn 53 nạn nhân mất tích.

Theo đó, thống nhất thành lập 3 sở chỉ huy gồm: sở chỉ huy chính đặt tại Bắc Trà My và 2 sở chỉ huy trực tiếp tại hiện trường ở xã Trà Leng và xã Trà Vân (Nam Trà My).

Theo báo cáo tại cuộc họp khẩn trong đêm, tại thôn 1, xã Trà Leng có 45 người, có 4 người thoát chết, còn thôn 1 xã Trà Vân có 8 người, đến 23 giờ đêm 28/10, đã tìm thấy 7 thi thể ở thôn 1, xã Trà Vân.

Từ đêm, các lực lượng nỗ lực dọn dẹp cây cối thông tuyến lên Bắc Trà My. Ảnh- Đ.Q
Từ đêm, các lực lượng nỗ lực dọn dẹp cây cối thông tuyến lên Bắc Trà My. Ảnh- Đ.Q

Trà Leng là xã nằm phía Bắc huyện Nam Trà My, cách trung tâm hành chính huyện tới gần 32 km. Toàn xã có gần 500 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào các dân tộc: dân tộc Ca dong chiếm: 0,35%; dân tộc Xê đăng chiếm: 0,2%; dân tộc Mơ nông chiếm: 98,48%. dân tộc Kinh chiếm 0,97%; Dân cư phân tán, Mật độ dân số: 18,6 người/km2. Hiện tại xã chỉ có 2/4 thôn có đường ô tô vào đến trung tâm xã và một số nóc; 2/4 thôn có điện thắp sáng quốc gia.

Ngày 28/10 đã trở thành ngày thảm hoạ đối với những người dân hiền lành khi ngọn núi ở Trà Leng bất ngờ đổ ập xuống, giáng hàng ngàn tấn đất đá, chôn vùi mấy chục con người nhỏ bé trong bản nhỏ.

Vì tối trời, mất điện trên diện rộng, cộng với trận lũ thảm hoạ quét qua khiến đường trơn trượt, cây đổ nhiều che khuất đường đi, nên giao thông tới Trà Leng đêm 28/10 hoàn toàn tê liệt.

Đoàn công tác của Phó thủ tướng Trịnh Định Dũng đã đến điểm mở đường đầu tiên để vào Trà Leng (Ảnh: Hiếu Sang)
Đoàn công tác của Phó thủ tướng Trịnh Định Dũng đã đến điểm mở đường đầu tiên để vào Trà Leng (Ảnh: Hiếu Sang)

Khẩn cấp cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích

Vào 3 giờ sáng nay 29/10, Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) chuẩn bị quân số, 1 máy đào, 1 máy xúc lật, máy phát điện nhỏ, cưa máy, cuốc, xẻng… cơ động, khởi hành đi lên hiện trường 2 vụ sạt lở.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu sớm xác định vị trí xảy ra sạt lở, xác định đường đi, tập trung lực lượng, thông tuyến và tìm kiếm cứu nạn. Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an hỗ trợ an ninh, trật tự của khu vực và cử lực lượng tham gia cùng với các lực lượng khác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân. Bộ GT - VT có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ đưa các phương tiện, thiết bị cần thiết vào hiện trường ngay. Bộ Y tế phối hợp cấp cứu.

Sau lũ quét là sạt lở nghiêm trọng ở Nam Trà My - Ảnh: Mạnh Cường
Sau lũ quét là sạt lở nghiêm trọng ở Nam Trà My - Ảnh: Mạnh Cường

Hiện tại, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My đang trinh sát đường vào hiện trường sạt lở; lực lượng công binh tiến hành mở đường khẩn cấp. Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) sẵn sàng trạng thái chiến đấu, cơ động khi cần thiết.

Lực lượng trinh sát cũng xác định địa hình, địa chất để sở chỉ huy đưa ra các phương án tìm kiếm hiệu quả, an toàn nhất.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý nhấn mạnh, trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, trước hết phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Đoàn của Phó thủ tướng sáng sớm đã có mặt cùng với lực lượng quân đội mở đường vào Trà Leng tìm kiếm, cứu nạn.

Theo thông tin từ Quảng Nam, tướng Nguyễn Long Cán, Tư lệnh Quân khu V cho hay các điểm sạt lở trên đường vào Trà Leng đều hết sức phức tạp. Muốn đến hiện trường người dân bị vùi lấp ở Trà Leng, lực lượng cứu hộ buộc phải vượt qua 6 điểm sạt lở trên đường 40B. Hiện tại, lực lượng quân đội đang nỗ lực tối đa để thông đường nhưng chưa thể nói trước được gì.