Manchester United thua Wolverhampton: tại cầu thủ hay tại Solskjaer “non“?

VietTimes -- Quỷ đỏ MU đang cách xa dần top 4 sau trận thua đau trước Bầy sói Wolverhampton đêm qua. Khi giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 7 trận đấu nữa là kết thúc, một trận thua khiến người hâm mộ MU đặt câu hỏi về lực lượng của MU và tài cầm quân của HLV Solskjaer.
MU đã có một trận đấu đáng quên trước Wolverhampton (ảnh: Getty Images)
MU đã có một trận đấu đáng quên trước Wolverhampton (ảnh: Getty Images)

Trong trận tiếp đón MU ngày hôm qua, Wolverhampton đã tung ra lực lượng mạnh nhất, trái với dự đoán trước đó rằng họ sẽ xoay tua lực lượng để giữ sức cho trận bán kết cúp FA với Watford. Về phía MU, HLV Solskjaer đã sử dụng một số hay phải ngồi ghế dự bị như Fred (17), Scott McTominay (39), Diogo Dalot (20).

Đội khách MU là những người nắm thế chủ động từ đầu trận đấu. Với sơ đồ chiến thuật 3-5-1-1 với Lingard đá lùi sau Lukaku, MU đã gây ra những sóng gió cho khung thành Wolverhampton. Phút thứ 5, Lukaku (9) đã có pha đánh đầu cận thành trúng người thủ môn Patricio sau đường chuyền như đặt bên phía cánh phải của Diogo Dalot (20).

Đến phút thứ 13, McTominay (39) đã tung ra một cú sút như kẻ chỉ từ ngoài vạch 16m50m, thủ môn Patricio vươn người hết cỡ nhưng cũng chỉ chạm được nhẹ tay vào bóng mà không ngăn nổi quả bóng vào lưới. Tỷ số được mở từ rất sớm và một thế trận tưởng chừng sẽ như mơ cho MU.

Các cầu thủ MU tỏ ra hưng phấn và Jesse Lingard (14) có một cơ hội rõ rệt khi nhận đường chuyền bổng từ Lukaku. Nhưng cú đánh đầu của Lingard đã quá hiền không thể giúp MU gia tăng cách biệt.

Highlight Wolverhampton - MU (nguồn: veuclips)

Phút thứ 25, Fred (17) để mất bóng trước vòng cấm và cầu thủ Raul Jimenez (9) đã chọc khe cho tiền đạo Diogo Jota (18) đối mặt và hạ gục David De Gea (1). Lỗi này có thể quy cho Fred. Tiền vệ người Brazil được HLV Solskjaer xếp đá chính thay cho vị trí của Matic, nhưng cầu thủ này đúng là một bản hợp đồng thất bại từ thời Mourinho. Mang tiếng là người Brazil nhưng kỹ năng qua người của Fred rất kém, khả năng phòng ngự và tấn công đều chỉ ở mức “làng nhàng”. 

Trong bàn thua này, ngoài lỗi của Fred cũng cần phải kể đến một bản hợp đồng thất bại khác của MU là hậu vệ Victor Lindeloef (2). Cầu thủ này đã không chặn được đường chuyền đơn giản của Raul Jimenez. Thực tế thì Lindeloef chưa bao giờ là một chốt chặn đáng tin cậy ở hàng phòng ngự MU. Đến phút 93, Lindeloef cũng dễ dàng để Ivan Cavaleiro (7) vượt qua và đối mặt với thủ môn De Gea. May cho MU là cú sút của Cavaleiro chạm xà ngang ra ngoài.

Bước sang hiệp 2, phút 57, Ashley Young (18) đã phải rời sân khi nhận thẻ vàng thứ hai. Thế trận nghiêng hẳn về phía bầy sói Wolverhampton. Điều gì đến cũng phải đến, phút thứ 76, Dendoncker (32) gây áp lực khiến Chris Smalling đá phản lưới nhà. Nỗ lực trong những phút cuối không giúp các cầu thủ MU san hòa được tỷ số. Sau trận đấu này, MU hiện xếp vị trí thứ 5, bằng điểm với Tottenham và kém vị trí thứ 3 của Arsenal 2 điểm nhưng lại đá nhiều hơn một trận.

Cầu thủ dở hay Solskjaer non?

ảnh: Getty Images
ảnh: Getty Images

Câu hỏi đặt ra sau trận đấu là các thủ MU đá dở hay HLV Solskjaer còn “non”? Thực tế là HLV Solskjaer đã có một số điều chỉnh khi để Fred đá thay Matic, xếp Lukaku đá thay Rashford và để Ashley Young đá như một hậu vệ lệch phải. Nhưng trên thực tế thì cả Fred, Lukaky lẫn Ashley Young đều để lại sự thất vọng về phong độ của mình. Đó là vấn đề chất lượng cầu thủ chứ không phải là trình độ của HLV.

Cái sai duy nhất của Solskajer là xếp Lindeloef đá chính. Theo quan điểm của người viết, cầu thủ này chỉ nên có mặt trên băng ghế dự bị trong mọi trận đấu của MU từ nay đến cuối mùa bóng.

Có lẽ Solskjaer sẽ phải mua sắm nhiều trong phiên chợ hè sắp tới để củng cố lực lượng cho MU nếu muốn giành thành tích tốt. Phép màu không thể mãi xuất hiện và chỉ có “đẳng cấp mới là vĩnh viễn”. Không có cầu thủ chất lượng – sẽ không có đẳng cấp ấy.