
Iran và Israel tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới trong hôm 15/6, khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng, trong bối cảnh cả hai bên kêu gọi dân thường của phe đối diện sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm để đề phòng các đợt tấn công tiếp theo.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông hy vọng cuộc họp của các nhà lãnh đạo Nhóm G7, diễn ra tại Canada hôm Chủ nhật, sẽ đạt được một thỏa thuận giúp chấm dứt xung đột và ngăn chặn leo thang quân sự.
Một quan chức được Reuters dẫn lời tiết lộ rằng Iran đã thông báo với các bên trung gian hòa giải là Qatar và Oman rằng nước này sẽ không đàm phán ngừng bắn với Mỹ trong khi vẫn đang bị Israel tấn công.
Quân đội Israel, vốn khơi mào chiến dịch quân sự từ hôm 13/6 với mục tiêu được công bố là tiêu diệt các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran, đã cảnh báo người dân Iran sống gần các cơ sở vũ khí nên sơ tán.
Rạng sáng 16/6, Israel tuyên bố không quân nước này tấn công các địa điểm tên lửa đất đối đất tại miền Trung Iran.
“Iran sẽ phải trả giá đắt vì giết hại dân thường, phụ nữ và trẻ em”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu từ ban công một tòa nhà chung cư bị đánh bom tại Bat Yam, phía nam Tel Aviv, nơi có 6 người thiệt mạng.
Lực lượng vũ trang Iran cũng kêu gọi người dân Israel rời xa “các khu vực trọng yếu” để đảm bảo an toàn.
Hình ảnh từ Tehran cho thấy bầu trời ban đêm bừng sáng bởi đám cháy lớn tại một kho nhiên liệu, sau khi Israel bắt đầu không kích vào khu vực dầu khí của Iran – một bước đi làm gia tăng nguy cơ với nền kinh tế toàn cầu và sự vận hành của chính quyền Iran.
Giá dầu Brent đã tăng 2,14 USD (2,9%) lên 76,37 USD/thùng, WTI tăng 2,03 USD (2,8%) lên 75,01 USD/thùng trước các thông tin về xung đột.
Thường dân hứng chịu hậu quả nặng nề
Người phát ngôn Bộ Y tế Iran, Hossein Kermanpour, cho biết số người chết kể từ khi Israel bắt đầu tấn công đã lên đến 224, trong đó có hơn 1.200 người bị thương, với 90% là dân thường.
Riêng trong ngày 14/6, chính quyền ghi nhận 60 người thiệt mạng, một nửa trong số đó là trẻ em, khi một tòa nhà 14 tầng ở thủ đô Tehran bị san phẳng.
Buổi chiều 15/6, Tel Aviv rung chuyển vì loạt tên lửa đầu tiên của Iran vào ban ngày, đánh dấu lần đầu tiên Tehran tấn công giữa ban ngày kể từ đầu chiến dịch. Ít nhất 10 người, bao gồm trẻ em, đã thiệt mạng, theo nhà chức trách Israel.
Chỉ vài giờ sau, khi màn đêm buông xuống, Iran tiếp tục đợt tấn công thứ hai, lần này nhằm vào một khu dân cư ở thành phố Haifa, nơi cư dân Do Thái và Arab sống chung.
Dịch vụ y tế khẩn cấp quốc gia báo cáo 9 người bị thương ở Haifa, 2 người khác bị thương trong một vụ tấn công ở miền Nam.
Tại Bat Yam, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước đống đổ nát sau cuộc không kích ban đêm. “Chuyện này thật khủng khiếp. Không ai thấy vui. Nhiều người mất nhà, mất mạng”, Shem, 29 tuổi, chia sẻ, khi ngôi nhà của anh bị rung chuyển bởi vụ nổ gần đó.

Ông Trump phủ quyết kế hoạch ám sát lãnh tụ tối cao Iran
Tại Washington, hai quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng Tổng thống Donald Trump đã phủ quyết một kế hoạch gần đây của Israel nhằm ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
“Người Iran đã giết người Mỹ chưa? Chưa. Chừng nào họ chưa làm vậy, chúng tôi sẽ không bàn chuyện nhắm vào lãnh đạo chính trị”, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết.
Khi được hỏi về thông tin này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản hồi trên Fox News rằng có quá nhiều tin đồn sai lệch về các cuộc hội thoại chưa từng diễn ra. Ông từ chối xác nhận, chỉ nói: “Chúng tôi làm điều chúng tôi cần làm”.
Ông Netanyahu tuyên bố thay đổi chế độ ở Iran có thể là kết quả của chiến dịch quân sự hiện tại, dù quân đội Israel nhấn mạnh mục tiêu hiện tại không phải là lật đổ chính quyền, mà là phá hủy năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, những mối đe dọa mà họ gọi là “đe dọa tới sự tồn vong”.
Israel khẳng định chiến dịch bắt đầu từ sáng thứ Sáu đã “xóa sổ cấp chỉ huy tối cao của quân đội Iran” và gây tổn thất lớn cho các cơ sở hạt nhân, đồng thời tuyên bố chiến dịch sẽ còn leo thang trong những ngày tới.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran xác nhận Tư lệnh Tình báo Vệ binh Cách mạng Mohammad Kazemi và cấp phó của ông đã bị sát hại trong các cuộc không kích của Israel tại Tehran trong hôm 15/6.
Iran tuyên bố sẽ "mở cánh cổng địa ngục" để trả đũa, khi cuộc đối đầu giữa hai kẻ thù lâu đời đang tiến tới cuộc xung đột lớn nhất từ trước đến nay giữa họ.

Tư lệnh tình báo Iran bị Israel ám sát, Tehran phóng tên lửa trả đũa

Iran tố Israel “phá đàm phán hạt nhân”, ám chỉ Mỹ đứng sau vụ không kích
