
Tư lệnh tình báo cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Israel thực hiện, theo xác nhận từ Tehran vào tối 16/6.
Chuẩn tướng Mohammad Kazemi, người đứng đầu Cơ quan Tình báo thuộc IRGC, đã bị “ám sát” cùng với hai sĩ quan tình báo khác là Hassan Mohaghdeh và Mohsen Bagheri, theo thông cáo chính thức từ IRGC.
Lực lượng này tuyên bố đã đáp trả bằng loạt tên lửa nhắm vào các “trung tâm tình báo” của Israel, trong khuôn khổ làn sóng tấn công thứ ba mang tên “Chiến dịch Lời hứa Chân thật III” (Operation True Promise III).
Thông tin về cái chết của tướng Kazemi lần đầu tiên được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News hôm Chủ nhật vừa qua. “Tôi nghĩ chúng tôi đã khiến họ tổn thất nghiêm trọng”, ông Netanyahu phát biểu với nhà báo Bret Baier.
Cuộc đối đầu quân sự công khai giữa hai quốc gia nổ ra vào sáng 13/6, khi máy bay chiến đấu Israel tấn công vào các cơ sở quân sự và hạt nhân trên khắp Iran, trong chiến dịch mà ông Netanyahu mô tả là nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Iran lập tức đáp trả bằng hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào các mục tiêu tại Israel, một số trong đó rơi trúng khu dân cư ở Tel Aviv và Bat Yam.
Israel cũng thực hiện nhiều vụ ám sát có chủ đích nhằm vào các chỉ huy cấp cao của Iran và các nhà khoa học hạt nhân kỳ cựu, sau khi được cho là đã bí mật đưa máy bay không người lái cảm tử vào lãnh thổ Iran.
Các quan chức an ninh Iran tuyên bố đã phát hiện drone và chất nổ của Israel giấu trong nội đô Tehran sau vụ tấn công.

Iran tố Israel “phá đàm phán hạt nhân”, ám chỉ Mỹ đứng sau vụ không kích

Haj Qassem – tên lửa dẫn đường mới của Iran vượt "Vòm Sắt", đe dọa cả THAAD Mỹ
