HLV bóng đá đầu tiên chết vì virus Corona

VietTimes -- Bóng đá thế giới đã phải đón nhận tin buồn với sự ra đi của một huấn luyện viên trẻ tuổi liên quan đến virus Corona. Đó chính là Francisco Garcia, 21 tuổi, hiện đang là HLV đào tạo trẻ của CLB Atletico Portada Alta (Tây Ban Nha).
Chủ tịch của CLB Atletico Portada, ông Pepe Bueno xác nhận với báo giới. "Francisco là một chàng trai tuyệt vời và một huấn luyện viên rất tài năng. Tất cả chúng tôi vẫn còn sốc." Ảnh CLB
Chủ tịch của CLB Atletico Portada, ông Pepe Bueno xác nhận với báo giới. "Francisco là một chàng trai tuyệt vời và một huấn luyện viên rất tài năng. Tất cả chúng tôi vẫn còn sốc." Ảnh CLB

Theo thông tin được biết, Francisco Garcia, 21 tuổi, hiện đang là HLV đào tạo trẻ của CLB Atletico Portada Alta, đội bóng thuộc tỉnh Malaga (Tây Ban Nha) bị phát hiện dương tính với virus Corona cách đây vài ngày.

Sốc

Sau ít ngày điều trị, dù rất cố gắng nhưng đội ngũ y bác sĩ cũng không thể ngăn được việc Francisco Garcia trút hơi thở cuối cùng. Thông tin trên vừa được đích thân chủ tịch của CLB Atletico Portada, ông Pepe Bueno xác nhận với báo giới. "Francisco là một chàng trai tuyệt vời và một huấn luyện viên rất tài năng. Tất cả chúng tôi vẫn còn sốc."

"Bệnh viện gọi cho tôi vào lúc 7 giờ tối Chủ nhật để báo rằng, tình trạng của cậu ấy đã ổn định, nhưng sau đó một giờ...

Chúng tôi sẽ không quên bạn, Cho đến mãi mãi." -Chủ tịch câu lạc bộ Pep Bueno đã vinh danh Garcia, chàng trai 21 tuổi có 4 năm làm HLV. Ảnh CLB

Chúng tôi sẽ không quên bạn,  Cho đến mãi mãi." -Chủ tịch câu lạc bộ Pep Bueno đã vinh danh Garcia, chàng trai 21 tuổi có 4 năm làm HLV. Ảnh CLB

Tờ báo tiếng Tây Ban Nha, Malaga Hoy cho biết Garcia được khuyên nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế sau khi khó thở và được chẩn đoán nhiễm virus Corona và viêm phổi. Các xét nghiệm chuyên khoa cho thấy Garcia bị bệnh bạch cầu, làm tăng nguy cơ nhiễm virus và dẫn đến cái chết bi thảm của anh.

Tính đến sáng nay, tại Tây Ban Nha đã có khoảng 10.000 ca dương tính và làm chết 342 người, đứng thứ 4 thế giới và là ổ dịch lớn thứ 2 châu Âu sau Italia. Nếu được xác nhận bởi WHO, Garcia sẽ trở thành nạn nhân trẻ nhất bị chết bởi virus Corona.

Rung động

CLB Valencia thông báo một thông tin gây rúng động thế giới bóng đá, theo đó 35% thành viên CLB dương tính với virus Corona. Theo đó, trung vệ Ezequiel Garay là trường hợp đầu tiên của Valencia cũng như La Liga dương tính với virus Corona.

Ngoài ra đội bóng có biệt danh "Bầy dơi" đã thông báo có thêm 4 cầu thủ và thành viên trong ban huấn luyện, bao gồm cựu hậu vệ Eliaquim Mangala (cựu cầu thủ của Man City) cùng Jose Gaya (đội phó) cũng nhiễm bệnh. Mới đây, tình hình có vẻ ngày càng nghiêm trọng hơn khi CLB này vừa mới thông báo “thêm vài trường hợp dương tính với virus Corona”. Con số cụ thể không được ban lãnh đạo CLB tiết lộ nhưng ước tính khoảng 35% số thành viên, bao gồm cả ban huấn luyện. 

CLB Valencia thông báo một thông tin gây rúng động thế giới bóng đá, theo đó 35% thành viên CLB dương tính với virus Corona. Ảnh CLB
CLB Valencia thông báo một thông tin gây rúng động thế giới bóng đá, theo đó 35% thành viên CLB dương tính với virus Corona. Ảnh CLB

Nguyên nhân khiến Valencia có nhiều thành viên nhiễm bệnh có thể do chuyến làm khách của CLB này trên sân của Atalanta ở vòng 1/8 Champions League. Dù đến nay, các thành viên CLB Atalanta chưa ghi nhận một trường hợp dương tính nào nhưng thành Milan đang là ổ dịch lớn của quốc gia này. Ngoài ra việc thường xuyên di chuyển bằng máy bay cũng được coi là nguyên nhân để các cầu thủ dính virus Corona.

Giải vô địch La Liga chỉ tạm hoãn 2 vòng đấu, nhưng với tình hình của CLB Valencia hiện tại rất khó để BTC giải cho các đội bóng tiếp tục thi đấu. Sức khỏe của cầu thủ và cộng đồng đang được đặt lên trên hết.

Chung tay

Trong khi đó, Ronaldo (Juventus) đang cùng với gia đình cách ly tại quê nhà Bồ Đào Nha. Điều may mắn là kết quả xét nghiệm của Ronaldo cho thấy anh hoàn toàn khỏe mạnh và không nhiễm virus corona. Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân của mình:

"Thế giới đang trải qua một giai đoạn khó khăn, đòi hỏi tất cả chúng ta phải cảnh giác cũng như chú tâm tới sức khỏe. Không phải ở vị trí của một cầu thủ như thường lệ, hôm nay, tôi nói chuyện với các bạn như một người bình thường, một ông bố của gia đình và cũng là một người quan tâm đến những vấn đề ảnh hưởng tới toàn thế giới".

"Làm theo lời khuyên từ WHO cùng các cơ quan y tế có thẩm quyền là điều rất quan trọng vào lúc này. Đồng thời, chúng ta cũng cần đặt tính mạng con người lên trên bất kỳ lợi ích nào khác. Tôi muốn gửi thông điệp tới những ai vừa mất đi người thân. Tôi cũng như các bạn hãy cùng chung tay chống lại dịch bệnh này".

"Chúng ta sẽ tiếp tục dành mọi sự ủng hộ tới đội ngũ y bác sĩ - những người đang đương đầu với nguy hiểm ở ngoài kia để bảo vệ sự an toàn của cộng đồng."