Fabio Quagliarella: hiện tượng kỳ lạ của bóng đá Ý

VietTimes -- Năm ngoái, với 26 bàn thắng, không phải Cristiano Ronaldo mà chân sút của Sampdoria đã trở thành Vua phá lưới Serie A.
Bước sang tuổi 37 mà Quagliarella vẫn có 9 bàn thắng, tiếp tục cuộc đua chân sút ghi nhiều bàn thắng. Ảnh AP.
Bước sang tuổi 37 mà Quagliarella vẫn có 9 bàn thắng, tiếp tục cuộc đua chân sút ghi nhiều bàn thắng. Ảnh AP.

Quagliarella, ở tuổi 37, anh vẫn là tấm gương để khẳng định nếu miệt mài, chăm chỉ tập luyện thì mọi việc đều có thể. Ngoài việc nhiều hơn Ronaldo 2 tuổi thì "Quagol" không thể so sánh với ở bất cứ phương diện gì: tài năng, sự nổi tiếng, giá trị hợp đồng. Nhưng anh vẫn là hiện tượng của sân cỏ Ý, tấm gương cho nhiều cầu thủ trẻ học tập.

Tấm gương của sự kiên trì

4 mùa giải khoác áo Juventus (2010-2014), Quagliarella ghi được tổng cộng 30 bàn qua 102 trận, tức chỉ nhiều hơn Ronaldo đúng... hai bàn trong mùa giải vừa qua. Tất nhiên vì thế Fabio chưa bao giờ được xem là trụ cột khi Juventus vô địch Serie A như Ronaldo mùa 2018-2019. Nhưng sự kiên trì tập luyện, thi đấu thì anh dư thừa.

Anh sinh ra tại vùng Naples và có trận ra mắt Torino tháng 5/2000, nghĩa là cách đây đúng 20 năm. Ảnh Torino
Anh sinh ra tại vùng Naples và có trận ra mắt Torino tháng 5/2000, nghĩa là cách đây đúng 20 năm. Ảnh Torino

Anh sinh ra tại vùng Naples và có trận ra mắt Torino tháng 5/2000, nghĩa là cách đây đúng 20 năm. Để rồi 2 thập kỷ ấy, Quagliarella đã đi khắp Serie C2, Serie C1 và Serie B, rồi Serie A khoác áo Torino (hai lần), Fiorentina, Chieti, Ascoli, Sampdoria (hai lần), Udinese, Napoli và Juventus. Tại các đội bóng, anh chỉ được sắm vai quân bài dự bị chiến lược và bị Juventus bán sang Torino với giá 3,5 triệu euro (2014), rồi sang Samprodia thi đấu cho đến nay.

"Quagol" vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A năm ngoái với 26 bàn thắng sau 36 trận, như là món quà của Thượng đế trao cho những người bền bỉ theo đuổi đam mê. Tiền đạo số 27 còn có 8 đường chuyền thành bàn, để nhận giải "Cầu thủ tấn công hay nhất giải" do ban tổ chức Serie A trao tặng.

Ở tuổi 36, anh còn kịp cân bằng kỷ lục ghi bàn trong 11 trận Serie A liên tiếp từng được huyền thoại Gabriel Batistuta xác lập vào mùa giải 1994-1995. Có điều "Vua sư tử" làm nên kỳ tích trên trong màu áo Fiorentina khi ở độ tuổi sung sức 26, trong khi Quagliarella đã bước sang tuổi 36.

Chưa hết, trong 26 bàn thắng thì "Quagol" có đến 13 bàn mở tỷ số, chỉ thua duy nhất K.Piatek của AC.Milan để nói lên tầm quan trọng của tiền đạo này. Nhất là khi biết cả mùa bóng Serie A Samprodia chỉ ghi được có… 28 bàn.

Gừng càng già càng cay

Anh đã trở thành cầu thủ đội tuyển Ý lập 2 kỷ lục, đầu tiên là “ngủ đông” 3.048 ngày mới được gọi trở lại đội tuyển của đất nước hình chiếc ủng. Ở tuổi 36 và 54 ngày, Quagliarella là cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất trong lịch sử tuyển Italy có cú đúp.

Ở tuổi 36 và 54 ngày, Quagliarella là cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất trong lịch sử tuyển Italy có cú đúp. Ảnh AP
 Ở tuổi 36 và 54 ngày, Quagliarella là cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất trong lịch sử tuyển Italy có cú đúp. Ảnh AP

Cả hai bàn đều đến từ chấm phạt đền, và theo Quagliarella, chính hai đàn em vốn là chuyên gia sút 11 mét - Leonardo Bonucci và Jorginho - đã chủ động nhường quyền sút cho anh. Tại đội tuyển Ý, anh đá trung phong cắm trong đội hình chiến thuật 4-3-3, một vị trí mà anh không phải quá tốn sức để di chuyển nhiều.

Quagliarella chia sẻ trên Instagram: "Kể cả khi tôi có mơ về một buổi tối hoàn hảo, nó cũng không thể sánh bằng đêm nay. Cảm ơn các đồng đội, HLV và toàn thể đội ngũ kỹ thuật. Cảm ơn, bởi thật hiếm ai có thể sống trong những cảm xúc ngất ngây thế này ở tuổi 36".

Anh thi đấu cho các đội trẻ của Ý từ U-18 đến U-21 trước khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2007. Anh từng tham dự Euro 2008, Cúp liên đoàn các châu lục 2009 và World Cup 2010. HLV Mancini đã nói:  "Với tôi, tuổi tác không phải vấn đề. Nếu các cầu thủ nghiêm túc và đạt phong độ cao, họ chắc chắn sẽ được cân nhắc”.

Lịch sử bóng đá thế giới ghi nhận Quagliarella không phải là chân sút xuất sắc, bởi đến giờ sau 28 lần chơi cho đội tuyển thì trung phong này chỉ có vẻn vẹn 8 bàn thắng. Nhưng anh là người truyền cảm hứng cho đồng đội và cho chính cả khán giả trên khán đài- chắc chắn thế.

Vượt qua sợ hãi

Ít ai biết, "Quagol" đã có nhiều năm sống trong nỗi sợ hãi vì bị đe dọa tính mạng. Câu chuyện bắt đầu năm 2010, Napoli bất ngờ cho Juventus mượn Quagliarella, rồi bán đứt anh sang đội bóng thành Turin một năm sau đó. Ai cũng biết lâu nay các cổ động viên Napoli và Juventus ghét nhau như thế nào. “Judas”, “đồ thối thây” là những từ mà Quagliarella và cha mẹ gia đình phải thường xuyên nhận suốt nhiều năm. Quagliarella thậm chí không dám dùng mạng xã hội trong một thời gian dài bởi “bom tấn” lăng mạ anh.

Thậm chí Quagliarella còn nhận được một tấm hình quan tài với gương mặt anh trên đó. Sau một quá trình điều tra phức tạp 5 năm, chân tướng kẻ mưu hại Quagliarella đã lộ diện. Đó chính là ... Piccolo, viên cảnh sát thân quen mà Quagliarella tin cậy giao các bằng chứng và nhiều lần mời tới nhà để chuyện trò. Phải đến khi Piccolo bị tuyên án tù bốn năm thì Quagliarella mới yên tâm để chơi bóng.

"Quagol" dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A năm ngoái với 26 bàn thắng sau 36 trận như là món quà của Thượng đế trao cho những người bền bỉ theo đuổi đam mê. Ảnh AP
"Quagol"  dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A năm ngoái với 26 bàn thắng sau 36 trận như là món quà của Thượng đế trao cho những người bền bỉ theo đuổi đam mê. Ảnh AP

Euro 2020, giải đấu lớn có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Tuyển Italy đang trẻ hóa, nhưng họ vẫn cần kinh nghiệm của các cựu binh. Tấm gương nghị lực, ảnh hưởng của "Quagol" có thể là nguồn cảm hứng vô giá đối với những tài năng trẻ như Bernadeschi hay Kean.

Tưởng chừng Euro 2020, chắc chắn là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Tuyển Italy đang trẻ hóa, nhưng họ vẫn cần kinh nghiệm của các cựu binh. Tấm gương nghị lực, ảnh hưởng của "Quagol" có thể là nguồn cảm hứng vô giá đối với những tài năng trẻ như Bernadeschi hay Kean. Người ta đang hy vọng "Quagol" sẽ ra sân và tỏa sáng tại Euro 2020 nhưng giải đấu này bị dời lại 1 năm. Không hiểu liệu tuổi 38 thì "Quagol" còn đủ sức xỏ giày ra sân nữa hay không?