Động đất Myanmar: Một người phụ nữ sống sót sau 60 giờ bị vùi dưới đống đổ nát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một người phụ nữ vẫn sống sót được kéo ra khỏi đống đổ nát trong hôm đầu tuần, sau 3 ngày kể từ khi vụ động đất kinh hoàng xảy ra hôm 28/3.

Toàn cảnh một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh ở Mandalay, Myanmar, ngày 30/3. Ảnh: Reuters.
Toàn cảnh một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh ở Mandalay, Myanmar, ngày 30/3. Ảnh: Reuters.

Các nhân viên cứu hộ đã giải cứu một người phụ nữ khỏi đống đổ nát của một khách sạn ở Myanmar, các quan chức cho biết trong hôm 31/3, một tia hy vọng le lói vào thời điểm 3 ngày sau trận động đất lớn khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng khi những người tìm kiếm ở Myanmar và Thái Lan chạy đua với thời gian để tìm thêm người sống sót.

Người phụ nữ này đã được kéo ra khỏi đống đổ nát của Khách sạn Vạn Lý Trường Thành (Great Wall) ở thành phố Mandalay, Myanmar, theo một bài đăng trên Facebook của chính phủ Trung Quốc.

Mandalay nằm gần tâm chấn của trận động đất mạnh 7,7 độ richter hôm thứ Sáu tuần trước đã tàn phá nặng nề Myanmar và gây thiệt hại cho nước láng giềng Thái Lan.

Tại Bangkok, thủ đô của Thái Lan, các đội cứu hộ khẩn cấp hôm đầu tuần đã tiếp tục cuộc chạy đua để giải cứu 76 người được cho là bị chôn vùi dưới đống đổ nát của một tòa nhà chọc trời bị sập lúc đang xây dựng.

Sau gần 3 ngày, nhiều người lo sợ rằng các đội cứu hộ sẽ tìm thấy thêm nhiều thi thể, điều này có thể làm tăng mạnh số người chết ở Thái Lan – được cập nhật là 18 người trong hôm 30/3.

Tại Myanmar, phương tiện truyền thông nhà nước cho biết ít nhất 1.700 người đã được xác nhận đã chết. Tờ Wall Street Journal đưa tin số người chết đã lên tới 2.028 ở Myanmar. Reuters không hiện chưa đăng tải con số thống kê mới.

Trong một bài đăng trên Facebook, Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết đội cứu hộ đã đưa một người phụ nữ ra khỏi đống đổ nát của Khách sạn Vạn Lý Trường Thành ở Mandalay sau gần 60 giờ đồng hồ. Thông tin cũng cho biết người phụ nữ đang trong tình trạng ổn định. Liên hợp quốc cho biết họ đang nhanh chóng cung cấp hàng cứu trợ cho khoảng 23.000 người sống sót sau trận động đất ở miền Trung Myanmar.

"Các nhóm của chúng tôi ở Mandalay đang chung tay nỗ lực mở rộng quy mô ứng phó nhân đạo mặc dù bản thân họ cũng đang trải qua chấn thương", Noriko Takagi, đại diện của cơ quan tị nạn Liên hợp quốc tại Myanmar cho biết. "Thời gian là yếu tố cốt lõi vì Myanmar cần sự đoàn kết và hỗ trợ toàn cầu trong thảm họa lớn này".

Ấn Độ, Trung Quốc và Thái Lan nằm trong số các nước láng giềng của Myanmar đã gửi vật liệu và nhóm cứu trợ, cùng với viện trợ và nhân sự từ Malaysia, Singapore và Nga.

Mỹ đã cam kết viện trợ 2 triệu USD "thông qua các tổ chức hỗ trợ nhân đạo có trụ sở tại Myanmar". Trong một tuyên bố, Mỹ cho biết một nhóm ứng phó khẩn cấp từ USAID, hiện đang bị cắt giảm mạnh dưới thời chính quyền Trump, đang được triển khai tới Myanmar.

Sự tàn phá của trận động đất đã gây thêm đau khổ cho Myanmar, vốn đã hỗn loạn vì cuộc nội chiến kéo dài 4 năm.

Một nhóm phiến quân cho biết quân đội vẫn đang tiến hành không kích vào các ngôi làng sau trận động đất, và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ.

Cơ sở hạ tầng quan trọng - bao gồm cầu, đường cao tốc, sân bay và đường sắt - trên khắp đất nước 55 triệu dân này bị hư hại, làm chậm các nỗ lực nhân đạo trong khi cuộc xung đột đã tàn phá nền kinh tế, khiến hơn 3,5 triệu người phải di dời và làm suy yếu hệ thống y tế.