|
Trung sĩ quân đội Ukraine Ihor Vizirenko và đơn vị của ông đã chiến đấu với UAV, xe bọc thép, xe tăng và bây giờ là cả ngựa. Ảnh: WSJ. |
Ở mặt trận phía đông, Nga đang chuẩn bị cho thứ được coi là trụ cột của chiến trường từ nhiều thế kỷ trước để chống lại đội quân máy bay không người lái (UAV) của Ukraine: ngựa và lừa. Loài động vật có móng guốc này vận chuyển đồ tiếp tế và binh lính để tránh sự chú ý của UAV, loại máy bay có thể dễ dàng phát hiện và tấn công xe bọc thép cùng các phương tiện khác di chuyển gần tiền tuyến.
Mặc dù ngựa và lừa không phải là trọng tâm trong các hoạt động của Nga, thì việc họ sử dụng chúng để vận chuyển cho thấy ngay cả một cuộc chiến công nghệ cao cũng đòi hỏi phải sử dụng một cách sáng tạo các phương pháp chiến đấu cổ điển, từ chiến hào cho đến xe máy.
Những tiến bộ công nghệ đã biến UAV thành loại vũ khí cực kỳ hiệu quả, buộc cả hai bên phải nhanh chóng thích nghi. Một số giải pháp liên quan đến việc sử dụng thiết bị tiên tiến đã được Nga và Ukraine áp dụng trong cuộc xung đột, như tia laser hoặc máy gây nhiễu điện tử nhằm hạ gục UAV. Nhưng bên cạnh đó cũng có những giải pháp thô sơ và sẵn có hơn, như súng ngắn để bắn hạ UAV cho đến các tấm lưới thô sơ được hàn vào xe thiết giáp để chống UAV...
Trung sĩ quân đội Ukraine Ihor Vizirenko, người đã chiến đấu chống lại UAV, xe bọc thép và xe tăng tại một trong những địa điểm tàn khốc nhất của cuộc chiến này, lần đầu tiên nhìn thấy người Nga cưỡi ngựa trong cảnh quay bằng UAV.
"Người Nga khá sáng tạo", Vizirenko nhớ lại suy nghĩ của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy những con vật này.
"Bây giờ cuộc chiến là UAV và pháo binh", ông nói. "Ngay khi xe của họ đến gần tiền tuyến, người Ukraine sẽ tiêu diệt chúng".
Cũng quay trở lại với phương pháp thô sơ, đơn vị của Vizirenko sử dụng xe đẩy để vận chuyển gỗ, vật tư và thậm chí cả người bị thương trên tiền tuyến. Họ sử dụng xe đẩy thủ công, tương tự như xe đẩy được sử dụng trong các nhà kho và văn phòng để vận chuyển hàng hóa nhỏ, để giúp cho các phương tiện đắt tiền hơn tránh xa tầm với của UAV Nga.
Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ, ngựa trong chiến đấu có niên đại từ khoảng năm 1500 trước Công nguyên, khi chúng được sử dụng để kéo xe. Sau đó, chúng trở thành một tài sản quân sự đáng giá để vận chuyển và thực hiện các cuộc tấn công của kỵ binh. Nhiều người Ukraine tự hào về di sản người Cossack của đất nước họ, một dân tộc bán du mục nổi tiếng với kỹ năng cưỡi ngựa trên chiến trường.
Tuy nhiên, đến cuối Thế chiến I, ngựa và lừa phần lớn đã được thay thế bằng xe cộ.
Một nhóm lực lượng đặc nhiệm Mỹ từng sử dụng ngựa khi bắt đầu cuộc chiến ở Afghanistan do Mỹ lãnh đạo, nhưng quân đội ở các nước phát triển đã ngừng sử dụng ngựa trong hầu hết các nhiệm vụ, ngoại trừ nghi lễ.
Đại đội bộ binh của Vizirenko, một phần của Tiểu đoàn Bộ binh Cơ giới Riêng biệt số 21, đã bảo vệ thị trấn Chasiv Yar ở miền Đông Ukraine trong gần 1 năm.
"Thị trấn không còn tồn tại nữa. Nó đã bị san phẳng", Manunya, một trung sĩ trẻ, cho biết.
Trong đống đổ nát, khi UAV theo dõi mọi chuyển động, binh lính phải đi bộ hoặc chuyển sang phương tiện vận chuyển nhỏ hơn và nhanh nhẹn hơn. Cả hai bên đều sử dụng xe máy và xe bốn bánh. Nga cũng sử dụng những người lính riêng lẻ, được người Ukraine gọi là "lạc đà", để chạy nước rút về phía trước mang theo đạn dược và các vật tư khác.
Khi cuộc chiến vượt cột mốc 3 năm, Mỹ đã bắt đầu đàm phán với Nga về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Các quan chức cấp cao của Mỹ và Ukraine sẽ họp vào hôm 11/3. Sau cuộc họp gây tranh cãi tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nhà Trắng đầu tháng này đã đình chỉ viện trợ quân sự và tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, những động thái tước đi của Kiev những công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống lại lực lượng Nga.
Nước Nga cũng đang gặp phải tình trạng thiếu hụt.
Tháng trước, Trung tướng Nga Viktor Sobolev đã nói với một hãng truyền thông thân Điện Kremlin rằng quân đội đang phải vật lộn để cung cấp đạn dược, thiết bị và thực phẩm cho một số đơn vị. Trong bối cảnh này, việc sử dụng lừa và ngựa trong hậu cần là bình thường, ông nói.
"Thà để mất một con lừa còn hơn mất 2 người đàn ông trên một chiếc xe chở những thứ cần thiết cho trận chiến và thức ăn", ông nói.
Một số blogger quân sự Nga đã đăng tải hình ảnh những con lừa mà họ nói là ở tiền tuyến. Theo một đoạn video được đăng tải trên ứng dụng Telegram, 2 người lính Nga đã tự quay cảnh mình cưỡi ngựa ở Ukraine.
Vizirenko cho biết ông không hề biết Ukraine triển khai ngựa. Trung sĩ này nói thêm rằng cá nhân ông sẽ không làm vậy. Những người Nga mà ông thấy sử dụng ngựa đã làm như vậy trong một khu rừng ở ngoại ô Chasiv Yar. Vizirenko cho biết điều này là hợp lý, vì sử dụng xe cộ để băng rừng rất khó, thậm chí là dùng xe đạp.
UAV vẫn là cách được ưa chuộng để cung cấp vật tư cho quân đội Ukraine. Peche, một công ty thực phẩm địa phương, cho biết họ thậm chí đã giao một chai nước sốt cay của mình cho quân đội ở tiền tuyến bằng UAV.
Nhưng hầu hết các loại UAV đều không thể mang được nhiều thứ - thường chỉ có sức chứa khoảng 30 pound (13,6 kg) - vì vậy đơn vị của Vizirenko đã chuyển sang sử dụng xe đẩy. Những chiếc xe đẩy có kích thước gần bằng người được buộc chặt phía sau những người lính, giúp họ mang gỗ và các vật tư khác. Nếu cuộc pháo kích bắt đầu, người lính có thể nhanh chóng thả chúng xuống và tìm nơi ẩn náu.
Tiền tuyến của Ukraine thường trông rất giống với thời Thế chiến I, với những chiến hào lầy lội, đầy loài gặm nhấm và dây thép gai cuộn tròn. Công nghệ đôi khi cũng đã lỗi thời. Theo một bản tin truyền hình Nga, gần đây, binh sĩ nước này đã lắp đặt một hành lang lưới để bảo vệ các phương tiện của mình trên đường đến Bakhmut.
Một số nhà phân tích cho rằng những phương pháp như vậy xuất phát từ nhu cầu hơn là sự sáng tạo, và hiệu quả của chúng là có hạn.
“Tôi không chắc việc hồi sinh công nghệ cũ, lưới, súng ngắn, ngựa, là lựa chọn đúng đắn”, Phillips O’Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrews ở Scotland, cho biết. “Đó là những nỗ lực tuyệt vọng để đối phó với UAV”.
Cả hai bên cũng tiếp tục thúc đẩy giới hạn của công nghệ mới, đặc biệt là UAV.
Ukraine đã tạo ra UAV trên biển, được cho là phá hủy phần lớn Hạm đội Biển Đen của Nga. Vào một ngày gần đây, Lữ đoàn Khartiya số 13 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã trình diễn một chú chó robot mà họ đang cải tiến để sử dụng cho mục đích trinh sát. Họ cũng trình diễn các phương tiện mặt đất không người lái có thể bắn súng máy, đặt mìn và phát nổ tại các vị trí của Nga.
Trong khi đó, Nga giờ gắn những sợi cáp quang mỏng như dây câu vào UAV của họ, khiến máy gây nhiễu của Ukraine không thể làm nhiễu tín hiệu. Theo Manunya, trung sĩ Ukraine, khoảng 90% UAV của Nga ở Chasiv Yar đều sử dụng cáp quang.