
Ngay khi mới 4 tháng tuổi, Thịnh đã bị mắc bệnh tim. Nhưng gia đình em khá hoàn cảnh: mẹ bị liệt sau vụ tai nạn giao thông vào năm 2014, chỉ còn bố gánh vác mọi việc nhờ vào đồng lương dạy học, nên việc điều trị cho em vô cùng khó khăn.
Nhiều năm liền, Thịnh phải sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, rồi phải trải qua hai ca mổ để duy trì sự sống. Căn bệnh suy tim khiến sức khỏe của em ngày càng suy kiệt, gia đình đã khó khăn càng lâm vào khó khăn.
Các bác sĩ cho biết để duy trì sự sống, chỉ còn cách ghép tim cho Thịnh. Nhưng gia cảnh khó khăn, ước mơ thay tim để được sống trở nên xa vời với cậu bé 14 tuổi.
Chia sẻ với VietTimes, ông Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho hay: Các bác sĩ đều rất trăn trở và nặng lòng với cậu bé. Để có thể trao sự sống cho Thịnh, giúp cháu thực hiện giấc mơ bé nhỏ là được cắp sách đến trường cùng bạn bè, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cháu kinh phí ghép tim. Trước hoàn cảnh của Thịnh, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp được hơn 200 triệu đồng, để hỗ trợ em và gia đình tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng bố trí các phẫu thuật viên có tay nghề, trình độ tham gia ca ghép. Ca ghép tim thành công đã mang đến sự hồi sinh kỳ diệu cho chàng thiếu niên kiên cường.
Được điều trị và chăm sóc chu đáo, Thịnh đã ổn định sức khoẻ, có thể trở về nhà, thực hiện những ước mơ trong tương lai - một câu chuyện của nghị lực phi thường và đặc biệt, trong đó lấp lánh tình yêu thương của cộng đồng, của người hiến tạng và của các bác sĩ dành cho cậu.