Cái đẹp hoài cổ, hòa mình với thiên nhiên của 5 họa sĩ

VietTimes – Triển lãm “T5” của nhóm năm họa sĩ Đặng Đình Ngỡ, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Lâm, Bùi Trọng Dư và Khổng Đỗ Duy sẽ khai mạc ngày 6/12, tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.
Vườn xuân, Acrylic, 100x80cm, sáng tác năm 2019 của họa sĩ Nguyễn Lâm
Vườn xuân, Acrylic, 100x80cm, sáng tác năm 2019 của họa sĩ Nguyễn Lâm

Tranh của năm họa sĩ có điểm chung là có nét đẹp hoài cổ, man mác thâm trầm, suy tư về những giá trị văn hóa cổ xưa. Các thành viên của nhóm mỗi người mỗi vẻ, mỗi cá tính, người thì mạnh mẽ thâm trầm, người thì nhẹ nhàng chỉn chu.

Họa sĩ Đặng Đình Ngỡ hoài nhớ về nơi chôn rau cắt rốn tại quê nhà Hải Dương, dường như chỉ quanh quẩn bên bờ ao với tre, với sen. E sợ những hình ảnh thời thơ ấu đang mất dần, họa sĩ đã khai thác rất đến tận cùng cái góc nhỏ quen thuộc này, khắc họa những đường nét tinh tế, lắng đọng những khoảnh khắc của thời gian trong các tranh “Bình minh”, “Trưa nắng”, “Hoàng hôn”...

Tranh của họa sĩ Đặng Đình Ngỡ
Tranh của họa sĩ Đặng Đình Ngỡ
Họa sĩ Đặng Đình Ngỡ trăn trở với góc nhỏ quê hương
Họa sĩ Đặng Đình Ngỡ trăn trở với góc nhỏ quê hương
 

Năm 2002, họa sĩ Đặng Đình Ngỡ có triển lãm cá nhân lần đầu tiên tại Hội Mỹ thuật Việt Nam. Năm 2011, anh có triển lãm tại Liên hiệp các Hội UNESCO tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam.

Tham gia 19 cuộc triển lãm cả trong và ngoài nước từ năm 2004 đến nay, họa sĩ Nguyễn Hải Nam luôn đắm say với chất liệu sơn mài, thả mình trong khu vườn “Mơ mộng” với hoa lá, cỏ cây và các thiếu nữ. Phải chăng những ký ức về mảnh đất quê hương Sơn La tươi đẹp đã để lại dấu ấn quá đậm nét trong tâm hồn người họa sĩ, biến hóa trở lại thành những mảng màu huyền ảo, quyến rũ.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Hải Nam
Tranh của họa sĩ Nguyễn Hải Nam
Họa sĩ Nguyễn Hải Nam luôn đắm say với chất liệu sơn mài
Họa sĩ Nguyễn Hải Nam luôn đắm say với chất liệu sơn mài
 

Họa sĩ Nguyễn Lâm, thành viên Trung tâm Unesco Mỹ thuật Hà Nội, theo đuổi cái trong trẻo của chất liệu Acrylic, các bức tranh của anh là thế giới ngập tràn màu sắc, với đề tài yêu thích là phong cảnh miền núi, phong cảnh biển nhắc nhớ về quê hương Thanh Hóa.

Tham gia Triển lãm “Lên sàn” tại Hà Nội năm 2007, từ đó tới nay, anh đã dự 16 cuộc triển lãm nhóm và cá nhân. Họa sĩ Nguyễn Lâm có nhiều tác phẩm được lưu giữ trong các bộ sưu tập tại các nước châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Tranh của anh được giới thiệu trong rất nhiều ấn phẩm mỹ thuật xuất bản ở trong và ngoài nước.

Nguyễn Lâm, Bình minh trên biển Mỹ Khê, Acrylic, 100x80cm, sáng tác năm 2018
Nguyễn Lâm, Bình minh trên biển Mỹ Khê, Acrylic, 100x80cm, sáng tác năm 2018
Nguyễn Lâm, Một sáng mùa thu, Acrylic, 80x60cm, sáng tác năm 2019
Nguyễn Lâm, Một sáng mùa thu, Acrylic, 80x60cm, sáng tác năm 2019
Nguyễn Lâm, Mùa xuân Tây Bắc, Acrylic,100x80cm, sáng tác năm 2019
Nguyễn Lâm, Mùa xuân Tây Bắc, Acrylic,100x80cm, sáng tác năm 2019

Bùi Trọng Dư theo đuổi cảm xúc đắm đuối với sen và các thiếu nữ trong tà áo dài Việt thể hiện trên chất liệu “sơn mài cách tân”, cho người xem cảm giác vừa hiện đại vừa truyền thống.

Riêng năm 2018, Bùi Trọng Dư có hai cuộc triển lãm cá nhân, tham gia một triển lãm nhóm. Các năm 2002, 2013, 2015 anh đều tham gia triển lãm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Bùi Trọng Dư tham gia vài chục triển lãm mỹ thuật trong và ngoài nước và các triển lãm mỹ thuật toàn quốc.

Tranh của họa sĩ Bùi Trọng Dư
Tranh của họa sĩ Bùi Trọng Dư
Bùi Trọng Dư
Bùi Trọng Dư đắm đuối với sen và các thiếu nữ trong tà áo dài Việt 
 

Người trẻ nhất nhóm là Khổng Đỗ Duy, mặc dù là người trẻ nhưng họa sĩ đã dành nhiều tình cảm của mình cho những di tích cổ kính với chùa tháp, cây đa, suy tư trong gam màu trầm mặc.

Chàng họa sĩ đến từ đất Vĩnh Phúc đã tham gia rất nhiều triển lãm nhóm với đồng nghiệp, trong đó có triển lãm “Đa diện 3” diễn ra hồi tháng 7/2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Khổng Đỗ Duy dành nhiều tình cảm cho những di tích cổ kính
Khổng Đỗ Duy dành nhiều tình cảm cho những di tích cổ kính
Mái đình, ngôi chùa, gốc đa thân thương vào tranh Khổng Đỗ Duy
Mái đình, ngôi chùa, gốc đa thân thương vào tranh Khổng Đỗ Duy
Trăn trở với những giá trị văn hóa cổ truyền
Trăn trở với những giá trị văn hóa cổ truyền 

Đây là triển lãm lần thứ 2 của nhóm, triển lãm lần đầu là vào tháng 5/2018 tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam. Lần đó vì lý do riêng họa sĩ Đặng Đình Ngỡ đã vắng mặt, lần này thì hội tụ đủ mặt cả 5 thành viên.

Triển lãm “T5” sẽ diễn ra từ 6/12 đến hết 15/12 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.