Bundesliga: “Derby vùng Ruhr” chỉ diễn ra 1 chiều

VietTimes – Việc Borussia Dortmund quá mạnh đã đè bẹp đội khách Schalke 4-0 trong trận “derby vùng Ruhr” máu lửa. Khán giả Đức đã không có mặt khi Bundesliga chính thức trở thành giải đấu đầu tiên ở châu Âu nối lại sau Covid-19.
Borussia Dortmund quá mạnh đã đè bẹp đội khách Schalke 4-0 trong trận “derby vùng Ruhr”. Ảnh Dortmund FC.
Borussia Dortmund quá mạnh đã đè bẹp đội khách Schalke 4-0 trong trận “derby vùng Ruhr”. Ảnh Dortmund FC.

Phải mất 10 năm, các cầu thủ Borussia Dortmund mới trả được món nợ trận thua 04 trước Schalke 04 ngay tại Signal Iduna Park. HLV Lucien Favre của Dortmund đã cho người đồng nghiệp David phía đội khách Schalke 04 hiểu khi đá với đội hình 3-4-3 thì phải cần những cầu thủ như thế nào ra sân.

Haaland quá xuất sắc

Hai đội đều đá với 3 mũi giáp công, nhưng chủ nhà có tài năng trẻ Erling Braut Haaland. Trung phong cắm này đã mở tỷ số ở phút 29 - là bàn thắng thứ 10 của anh ấy chỉ trong 9 trận Bundesliga. Đây cũng là bàn thứ 41 mùa này trên mọi đấu trường mùa này và là thứ 13 cho Dortmund chỉ sau 12 trận sau khi anh gia nhập đội vào tháng Giêng từ Red Bull Salzburg. Với 16 bàn thắng sau 14 trận đá cho Salzburg đã khiến đội bóng Đức mê mẩn chàng trai 19 tuổi này và chân sút người Nauy cho thấy mình xứng đáng với số tiền 20 triệu euro.

Haaland ghi một bàn thắng và có một đường kiến tạo thành bàn. Ảnh Dortmund FC.
Haaland ghi một bàn thắng và có một đường kiến tạo thành bàn. Ảnh Dortmund FC.

Trong ngày trở lại thi đấu sau hơn 2 tháng nghỉ ngơi do dịch Covid, cánh phải của Schalke 04 đã bị các cầu thủ chủ nhà bắn phá tan nát. Tiền vệ Bồ Đào Nha Guerreiro chỉ cao 1,70m nhưng bù lại anh rất nhanh nhẹn. Được bố trí đá bên cánh trái, tiền vệ 26 tuổi này đã kết thúc hiệp 1 bằng bàn nâng tỷ số lên 2-0 đúng vào phút thứ 45.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, có một đội bóng thay đến 5 cầu thủ. HLV David đã giành 3 quyền thay người ở cánh phải, cả hậu vệ J.Tobido, tiền vệ J.Kenny và tiền đạo cánh D.Cailigiuri đều bị thay ra.

Nhưng họ vẫn để lọt 3 bàn thua từ cánh này, chỉ ít phút đầu hiệp 2 em trai của tiền vệ người Bỉ Eden Hazard là Thorgan Hazard là người ghi bàn thắng thứ 3. Cầu thủ này có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ công và tiền đạo cánh. Trận này anh được bố trí đá bên cánh trái và tiền vệ 27 tuổi này đã kết thúc hiệp 1 bằng bàn nâng tỷ số lên 3-0 đúng vào phút thứ 48.

Guerreiro lập cú đúp bàn thắng khi ghi bàn 4-0 ở phút 63, đòi lại món nợ 10 năm trước và giúp Dortmund thu hẹp chỉ còn 1 điểm kém hơn ngôi đầu của Bayern Munich - đội vốn ra sân tại Union Berlin vào Chủ nhật.

Rắc rối hậu Covid

Nói về cảm giác thi đấu trên sân Signal Iduna Park không có khán giả HLV Lucien Favre của Dortmund chia sẻ: “Không có tiếng ồn. Bạn sút vào khung thành, thực hiện các đường chuyền, ghi bàn và rồi như… không có gì xảy ra. Cảm giác này thật sự rất, rất lạ. Chúng tôi thực sự nhớ người hâm mộ của mình. Thật khó để đánh giá trận đấu này hay như thế nào, nhưng rõ ràng tôi hài lòng khi các cầu thủ đã rất tập trung!”.

HLV Heiko Herrlich của Augsburg chính thức bị cấm chỉ đạo Augsburg ở trận tiếp Wolfsburg vì tự ý rời khỏi khách sạn để đi đến cửa hàng tiện lợi mua kem đánh răng và một số vật dụng khác. Ảnh Augsburg
HLV Heiko Herrlich của Augsburg chính thức bị cấm chỉ đạo Augsburg ở trận tiếp Wolfsburg vì tự ý rời khỏi khách sạn để đi đến cửa hàng tiện lợi mua kem đánh răng và một số vật dụng khác. Ảnh Augsburg

Vấn liên quan đến dịch Covid, Hertha Berlin gây sốc với chiến thắng 3-0 tại Hoffenheim, HLV Bruno Labbadia đã có màn ra mắt tuyệt vời sau khi lên thay Jurgen Klinsmann. Tuy nhiên, Hertha Berlin cũng trở thành đội đầu tiên phá vỡ quy tắc không được ôm nhau ăn mừng, thậm chí cầu thủ của họ còn ôm hôn nhau.

Phát ngôn viên của Hiệp hội các giải vô địch Đức (DFL) ngay sau đó xác nhận cầu thủ Hertha sẽ không bị phạt vì DFL chỉ đưa ra “hướng dẫn” về cách thức ăn mừng với đám đông chứ chưa có chế tài xử phạt như báo chí loan tin. Nó khác với việc HLV Heiko Herrlich của Augsburg chính thức bị cấm chỉ đạo Augsburg ở trận tiếp Wolfsburg vì tự ý rời khỏi khách sạn để đi đến cửa hàng tiện lợi mua kem đánh răng và một số vật dụng khác. 

Chiến lược gia 48 tuổi này chỉ được phép trở lại làm việc sau khi trải qua 2 đợt xét nghiệm sắp tới và cả 2 đều cho kết quả âm tính với virus Corona. HLV Heiko Herrlich mới được Augsburg bổ nhiệm hồi tháng 3 vừa qua và trận gặp Wolfsburg sẽ là trận đấu ra mắt của ông.

Ông Herrlich thừa nhận sai lầm của mình: "Tôi đã mắc sai lầm khi rời khỏi khách sạn. Ở tình huống này, tôi đã không thể hành động để trở thành hình mẫu cho đội bóng và cộng đồng. Vì hành động sai trái này, tôi sẽ không thể chỉ đạo đội bóng ở trận tiếp Wolfsburg".