Bố mẹ chuyên gia trang điểm Phú Gia Gia sốc khi con tử vong trong vụ án ở Bangkok

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nghe tin anh P. (chuyên gia trang điểm có nghệ danh Phú Gia Gia) là nạn nhân trong vụ 6 người chết ở Thái Lan, bố mẹ anh quá bất ngờ, đau đớn tột cùng. Mẹ của anh P. còn ngất xỉu liên tục.

Ông Trần Đình Dũng (bố anh P.) bàng hoàng, không tin rằng con trai mình đã mất trong vụ 6 người chết ở Thái Lan.
Ông Trần Đình Dũng (bố anh P.) bàng hoàng, không tin rằng con trai mình đã mất trong vụ 6 người chết ở Thái Lan.

Ngày 17/7, căn nhà anh T.Đ.P. (37 tuổi, đường Hải Phòng, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), một trong 6 nạn nhân tử vọng nghi do bị đầu độc ở Thái Lan được nhiều người tìm đến để chia sẻ khi hay tin anh bị đầu độc và tử vong ở Thái Lan.

Anh P. có nghệ danh là Phú Gia Gia là một chuyên gia trang điểm nổi tiếng không chỉ ở Đà Nẵng mà còn của cả Việt Nam khi anh thường xuyên làm việc nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và chính khách nên rất nhiều học viên và đồng nghiệp của anh đã đến nhà anh để chia buồn cùng gia đình.

"Quá bất ngờ và không thể tin được, vì không có lý do gì anh ấy bị đầu độc và ra đi đột ngột như vậy", chị Trần, học viên của anh P nói khi tìm đến nhà của anh P.

Còn ông Trần Đình Dũng (bố anh P.) vẫn còn bàng hoàng, không tin rằng con trai mình đã mất trong vụ 6 người chết ở Thái Lan.

"Tối qua, khi cả gia đình đọc báo, mạng xã hội hay tin P. bị đầu độc, cả nhà đau đớn tột cùng. Mẹ của P. ngất xỉu liên tục", ông Dũng chia sẻ.

Cũng theo ông Dũng, suốt 2 ngày trước khi xảy ra vụ việc, gia đình mất liên lạc với P. và ông đã linh cảm có chuyện không lành nhưng không dám nói ra. Tuy nhiên, khi hay tin con trai bị đầu độc thì ông đã sốc.

1.png
Khách sạn nơi xảy ra vụ 6 người bị đầu độc ở Thái Lan

"Từ nhỏ đến lớn, P. sống không mất lòng ai, chỉ cặm cụi đi làm, nhận thù lao rồi về. P. thường xuyên được “book” lịch đi trang điểm xa, trong và ngoài nước, nhưng không ngờ lần này lại xảy ra chuyện", ông Dũng nghẹn ngào nói.

Ông Dũng cho biết thêm, anh P. thường đi trang điểm cho khách một mình, không có người phụ. Trước khi gặp nạn, anh P. cũng có lịch sang Thái Lan trang điểm cho khách rồi về Đà Nẵng.

“Sự việc xảy đến quá đột ngột, tôi không biết phải như thế nào, chỉ chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ và mong đại sứ quán tạo điều kiện để sớm đưa thi thể P. về mai táng”, ông Dũng nói.

Trước đó, ngày 16/7, tại khách sạn Grand Hyatt Erawan (Thái Lan), cảnh sát tìm thấy 6 thi thể chết trong một căn phòng, không có dấu hiệu vật lộn. Trong đó, 4 người quốc tịch Việt Nam (có anh T.Đ.P.) và 2 người quốc tịch Mỹ. Các nạn nhân thiệt mạng nghi do ngộ độc.

Hiện Đại sứ quán Việt Nam đang phối hợp với cơ quan chức năng Thái Lan, các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam theo dõi sát vụ việc, làm rõ thông tin, xác định nhân thân của các nạn nhân, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.