Vụ án bí ẩn trong khách sạn ở Bangkok: 6 khách Việt tử vong, cảnh sát truy lùng nghi phạm thứ 7

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – 6 thi thể được tìm thấy trong một phòng khách sạn sang trọng, vị khách thứ bảy mất tích một cách bí ẩn và chất cặn lạnh được phát hiện trong những tách trà đã qua sử dụng.

Cảnh sát Thái Lan bảo vệ khu vực xung quanh khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok, nơi 6 người được tìm thấy đã chết hôm 16/7 (Ảnh: EPA)
Cảnh sát Thái Lan bảo vệ khu vực xung quanh khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok, nơi 6 người được tìm thấy đã chết hôm 16/7 (Ảnh: EPA)

Tất cả những dấu hiệu được cảnh sát tìm thấy tại hiện trường vụ việc đều cho thấy một vụ giết người bằng độc chất xảy ra ngay tại một khách sạn nằm ở trung tâm Bangkok, khiến Thái Lan choáng váng và chính quyền phải chật vật tìm kiếm câu trả lời.

Trong hôm nay, 17/7, cảnh sát pháp y Thái Lan sẽ cố gắng làm sáng tỏ vụ án đáng lo ngại xảy ra tại khách sạn 5 sao Grand Hyatt Erawan, một điểm đến nổi tiếng dành cho khách du lịch cao cấp, những người nổi tiếng và quan chức. Theo nhà chức trách, 6 nạn nhân người Việt - 3 nam và 3 nữ, trong đó có 2 người mang hộ chiếu Mỹ - đã chết khoảng 24 giờ trước khi một người giúp việc phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng vào chiều hôm 16/7.

4.png
Cảnh sát đứng bên ngoài căn phòng nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Bangkok Post)

“Có người muốn những người này chết, nhưng chúng tôi đang chờ cơ quan pháp y chứng minh bằng cách nào”, Thiti Saengsawang, Cục trưởng Cục Cảnh sát Thủ đô Bangkok, cho biết.

Căn phòng khách sạn bị khóa, các dịch vụ phòng không hề được đụng tới và vị khách thứ 7 mất tích chỉ làm tăng thêm mức độ bí ẩn của vụ việc, làm dấy lên làn sóng suy đoán điên cuồng trên mạng xã hội – càng gia tăng bởi những báo cáo ban đầu sai lầm rằng 6 người đã chết trong một cuộc đấu súng.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã nhanh chóng phát biểu trước toàn quốc, trấn an du khách về sự an toàn của họ và mô tả vụ việc là một sự kiện cá biệt. Ông Srettha nói trong cuộc họp báo đêm khuya tại khách sạn ở quận Pathum Wan: “Không có dấu hiệu xô xát”.

Ông nói: “Giả thuyết ban đầu của chúng tôi là có người Việt Nam thứ 7” và các nạn nhân đã bị đầu độc.

3.png
Những bữa ăn thừa được nhìn thấy còn sót lại trên bàn trong một căn phòng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok, nơi 6 người được phát hiện đã chết hôm 16/7 (Ảnh: AP)

Cảnh sát tiết lộ rằng 5 phòng đã được đặt cho một nhóm 7 khách Việt Nam, nhưng chỉ có 6 thi thể được tìm thấy ở dãy phòng trên tầng năm – như vậy có một người mất tích và có khả năng là nghi phạm.

Vào rạng sáng 17/7, chính quyền Thái Lan đã thu giữ hành lý đóng gói của các nạn nhân như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra. Những bức ảnh do cảnh sát công bố cho thấy các đĩa đồ ăn phục vụ tại phòng vẫn còn nguyên, bên cạnh một chai nước đã mở và một cốc nước ngọt đã uống hết một phần. Đáng chú ý, người ta tìm thấy một số tách trà đã qua sử dụng trên chiếc bàn gần đó cùng với một cặp bình kim loại.

Hiện trường vụ án đã làm dấy lên hàng loạt suy đoán về động cơ, từ tranh chấp kinh doanh đến những âm mưu kỳ quặc. Nhưng một chuyên gia đã đưa ra một quan sát khoa học hơn. Weerachai Phutdhawong, trợ lý giáo sư hóa học tại Đại học Kasetsart ở Bangkok, đưa ra bằng chứng chỉ ra một vụ ngộ độc xyanua.

“Thứ duy nhất được tiêu thụ hết là trà, và bất kỳ chất lỏng nào có trong bình phát tác nhanh như vậy thì đó phải là xyanua”, ông Phutdhawong nói.

Cái chết bí ẩn của các du khách nước ngoài đã gây ra làn sóng chấn động trong chính phủ Thái Lan, trong đó Thủ tướng Srettha nhận thức sâu sắc về thiệt hại danh tiếng có thể xảy ra.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 8 năm ngoái, ông Srettha đã tích cực thu hút du khách quốc tế, cung cấp dịch vụ du lịch miễn thị thực để giúp vực dậy nền kinh tế vẫn đang quay cuồng vì tác động của đại dịch: bị đè nặng bởi khoản nợ hộ gia đình khổng lồ và sự suy giảm nguồn đầu tư nước ngoài.

Trước đại dịch COVID-19, Thái Lan đón gần 40 triệu khách du lịch mỗi năm. Tuy nhiên, việc vội vàng thu hút du khách cũng làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ tội phạm có thể lẻn vào mà ít bị giám sát chặt chẽ hơn.

2.png
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (trái) đến họp báo sau cuộc gặp với cảnh sát về vụ án xảy ra tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok (Ảnh: EPA)

Vụ việc mới nhất xảy ra sau một loạt vụ bắt cóc công dân Trung Quốc bởi chính đồng hương của họ trên đất Thái Lan, làm cản trở sự phục hồi của ngành du lịch Trung Quốc trong quý đầu tiên của năm.

Trong khi cả du khách Việt Nam và Mỹ đều có thể đến Thái Lan mà không cần thị thực, các báo cáo trên mạng xã hội chưa được xác nhận cho thấy một trong những người thiệt mạng đã thực hiện nhiều chuyến đi gần đây đến Bangkok. Điều này chỉ làm tăng thêm mối lo ngại về ảnh hưởng danh tiếng mà Thái Lan có thể phải đối mặt sau vụ bê bối liên quan đến cái chết bí ẩn của người nước ngoài trên đất nước này.

Khi cuộc điều tra về những cái chết rùng rợn trong khách sạn vẫn tiếp tục, chính phủ Thái Lan nhận thấy mình đang phải thực hiện một hành động cân bằng tinh tế – giữa việc thu hút du lịch quốc tế rất cần thiết và đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách.

Theo SCMP