Xuân Lan bủn rủn thấy con khóc khi đi học sau Tết

Sau mỗi kỳ nghỉ dài, bé Thỏ đều khó hợp tác trong ngày đầu trở lại trường, khiến Xuân Lan có lần bị stress và khóc theo bé. 
Xuân Lan bủn rủn thấy con khóc khi đi học sau Tết
Sau Tết, bé Thỏ không chịu tới trường vì đã quen ngày nào cũng được mẹ đưa đi chơi. Cô bé hào hứng hỏi mẹ "hôm nay mẹ cho con đi chơi ở đâu ạ?"mà không biết rằng kỳ nghỉ đã hết. Thấy phải mặc đồng phục, Thỏ liền phản ứng "Thỏ không đi học đâu".

Sau Tết, bé Thỏ không chịu tới trường vì đã quen ngày nào cũng được mẹ đưa đi chơi. Cô bé hào hứng hỏi mẹ "hôm nay mẹ cho con đi chơi ở đâu ạ?"mà không biết rằng kỳ nghỉ đã hết. Thấy phải mặc đồng phục, Thỏ liền phản ứng "Thỏ không đi học đâu".

Đưa con trở lại trường, Xuân Lan được chứng kiến cảm xúc khác nhau của những đứa trẻ. Có những em rất vui và hào hứng vì được gặp lại bạn bè, cô giáo. Ngược lại, các bé nhỏ hơn khóc lóc đòi về cùng cha mẹ.

Đưa con trở lại trường, Xuân Lan được chứng kiến cảm xúc khác nhau của những đứa trẻ. Có những em rất vui và hào hứng vì được gặp lại bạn bè, cô giáo. Ngược lại, các bé nhỏ hơn khóc lóc đòi về cùng cha mẹ.

Xuân Lan bủn rủn thấy con khóc khi đi học sau Tết ảnh 3

Xem lại những bức ảnh này, Xuân Lan vẫn không cầm được nước mắt. "Tôi bủn rủn hết người khi con mếu máo, níu kéo và nằng nặc đòi đi với mẹ. Tình huống khi đó còn kinh khủng hơn ngày đầu đưa Thỏ đi mẫu giáo. Cô giáo làm đủ mọi cách, dỗ dành nhưng Thỏ vẫn khóc không ngừng", cựu siêu mẫu kể.

Xem lại những bức ảnh này, Xuân Lan vẫn không cầm được nước mắt. "Tôi bủn rủn hết người khi con mếu máo, níu kéo và nằng nặc đòi đi với mẹ. Tình huống khi đó còn kinh khủng hơn ngày đầu đưa Thỏ đi mẫu giáo. Cô giáo làm đủ mọi cách, dỗ dành nhưng Thỏ vẫn khóc không ngừng", cựu siêu mẫu kể. Thương con nhưng Xuân Lan dứt khoát giao bélại cho cô rồi đi. Trước đó, chị cũng chuẩn bị tâm lý để bé không cảm thấy quá đột ngột với việc trở lại trường. "Tôi tâm sự đủ điều và bé cũng vâng dạ. Tớicổng trường, Thỏcòn hứa là conkhôngkhóc nhè. Vào trao cho cô là khóc giãy, ôm chặt mẹ , hai ba cô gỡ khôngnổi. Bé nói 'mẹ của con mà, mẹ của con, cho con về đi chơi'",giám khảoVietnam's Next Top Model cho hay. Xuân Lan muốn dạy Thỏmạnh mẽ nên bản thân chị phải dứt khoát. Chỉ một lúc sau khi tạm biệt mẹ, Thỏ cười xòe rồi vui vẻ chơi cùng cô và các bạn. "Thực ra tôi chưa đi luôn mà núp ở một góc để quan sát phản ứng của con. Thỏ biết điều đó vì thấy các cô chú quay phim, chụp ảnh là người quen vẫn ở lại ghi hình. Bé cũng ngó nghiêng khắp nơi để tìm mẹ", Xuân Lan nói.

Thương con nhưng Xuân Lan dứt khoát giao bélại cho cô rồi đi. Trước đó, chị cũng chuẩn bị tâm lý để bé không cảm thấy quá đột ngột với việc trở lại trường. "Tôi tâm sự đủ điều và bé cũng vâng dạ. Tớicổng trường, Thỏcòn hứa là conkhôngkhóc nhè. Vào trao cho cô là khóc giãy, ôm chặt mẹ , hai ba cô gỡ khôngnổi. Bé nói 'mẹ của con mà, mẹ của con, cho con về đi chơi'",giám khảoVietnam's Next Top Model cho hay.

Xem lại những bức ảnh này, Xuân Lan vẫn không cầm được nước mắt. "Tôi bủn rủn hết người khi con mếu máo, níu kéo và nằng nặc đòi đi với mẹ. Tình huống khi đó còn kinh khủng hơn ngày đầu đưa Thỏ đi mẫu giáo. Cô giáo làm đủ mọi cách, dỗ dành nhưng Thỏ vẫn khóc không ngừng", cựu siêu mẫu kể. Thương con nhưng Xuân Lan dứt khoát giao bélại cho cô rồi đi. Trước đó, chị cũng chuẩn bị tâm lý để bé không cảm thấy quá đột ngột với việc trở lại trường. "Tôi tâm sự đủ điều và bé cũng vâng dạ. Tớicổng trường, Thỏcòn hứa là conkhôngkhóc nhè. Vào trao cho cô là khóc giãy, ôm chặt mẹ , hai ba cô gỡ khôngnổi. Bé nói 'mẹ của con mà, mẹ của con, cho con về đi chơi'",giám khảoVietnam's Next Top Model cho hay. Xuân Lan muốn dạy Thỏmạnh mẽ nên bản thân chị phải dứt khoát. Chỉ một lúc sau khi tạm biệt mẹ, Thỏ cười xòe rồi vui vẻ chơi cùng cô và các bạn. "Thực ra tôi chưa đi luôn mà núp ở một góc để quan sát phản ứng của con. Thỏ biết điều đó vì thấy các cô chú quay phim, chụp ảnh là người quen vẫn ở lại ghi hình. Bé cũng ngó nghiêng khắp nơi để tìm mẹ", Xuân Lan nói.

Xuân Lan muốn dạy Thỏmạnh mẽ nên bản thân chị phải dứt khoát. Chỉ một lúc sau khi tạm biệt mẹ, Thỏ cười xòe rồi vui vẻ chơi cùng cô và các bạn. "Thực ra tôi chưa đi luôn mà núp ở một góc để quan sát phản ứng của con. Thỏ biết điều đó vì thấy các cô chú quay phim, chụp ảnh là người quen vẫn ở lại ghi hình. Bé cũng ngó nghiêng khắp nơi để tìm mẹ", Xuân Lan nói.

Bé Thỏ (tên thật là Thiên Ân) hiện27,5 tháng, đã có thể diễn đạt rõ ràngnhững câu dài, đủ nghĩa và không nói lắp.Béláu cá, dạn dĩ và hay lý sự.

Bé Thỏ (tên thật là Thiên Ân) hiện27,5 tháng, đã có thể diễn đạt rõ ràngnhững câu dài, đủ nghĩa và không nói lắp.Béláu cá, dạn dĩ và hay lý sự.

Thỏ được 19-20 tháng tuổi, Xuân Lan bắt đầu cho con đi nhà trẻ. Chịmất một tháng ở trong lớp cùng con. Tuần đầu,mẹ Lan ở lại lớpđến 11h trưa rồi xin đón con về. Tuần tiếp theo chị nán lại đến 10h. Tuần thứ ba, cô giáo yêu cầu chị ra ngoài sau khi Thỏ ăn sáng xong.

Thỏ được 19-20 tháng tuổi, Xuân Lan bắt đầu cho con đi nhà trẻ. Chịmất một tháng ở trong lớp cùng con. Tuần đầu,mẹ Lan ở lại lớpđến 11h trưa rồi xin đón con về. Tuần tiếp theo chị nán lại đến 10h. Tuần thứ ba, cô giáo yêu cầu chị ra ngoài sau khi Thỏ ăn sáng xong.

Những tháng đầu đi lớp, Thỏ khóc, ốm liên tục. Mẹ Lanphải kiên trì và mất ba tháng bé mới quenđi học. Thỏ đến lớphai tháng là nghỉ hè. Tới đầu tháng 9 con trở lại trường, mẹ con chịlàm quen lại từ đầuvới việc đi học. Bản thân Xuân Lan cũng bị stress theo con. Nhiều lúc, cả con và mẹ đều khóc.

Những tháng đầu đi lớp, Thỏ khóc, ốm liên tục. Mẹ Lanphải kiên trì và mất ba tháng bé mới quenđi học. Thỏ đến lớphai tháng là nghỉ hè. Tới đầu tháng 9 con trở lại trường, mẹ con chịlàm quen lại từ đầuvới việc đi học. Bản thân Xuân Lan cũng bị stress theo con. Nhiều lúc, cả con và mẹ đều khóc.

Tới giờ tan học, Thỏhướng mắt ra cửatìm mẹ trong sốnhững phụ huynh đang tới đón con. Mắt bé ánh lênhạnh phúc khi thấy mẹ từ xa. Cô bé vội khoanh tay, cúi đầu chào cô giáo để chuẩn bị ra về.

Tới giờ tan học, Thỏhướng mắt ra cửatìm mẹ trong sốnhững phụ huynh đang tới đón con. Mắt bé ánh lênhạnh phúc khi thấy mẹ từ xa. Cô bé vội khoanh tay, cúi đầu chào cô giáo để chuẩn bị ra về.

Ở nhà, Thỏ được ông bà và mẹ chiều. Từ lúc đi lớp, con trở nên năng động, tự tin hơn. Con biết vòng tay chào, biết hát, nhảy, múa theo nhạc và phát âm tiếng Anh. Tối nào trước khi đi ngủ, mẹ Lan cũng kề tai con thủ thỉ"Thỏ ơi, mẹ yêu Thỏ. Chúc con ngủ ngon". "Đó là cách để con cảm thấy mình được yêu thương. Nói nhỏ câu ấy như một bí mật chỉ hai mẹ con biết khiến Thỏ thích thú. Mắt con ánh lên hạnh phúc, miệng cười ấm áp. Con 'dạ' một tiếng rồi quay ra ôm gối ngủ ngoan. Lâu lâu, Thỏ cũng làm y hệt vậy với tôikhi nói 'mẹ ơi, Thỏ yêu mẹ'", Xuân Lan kể.

Ở nhà, Thỏ được ông bà và mẹ chiều. Từ lúc đi lớp, con trở nên năng động, tự tin hơn. Con biết vòng tay chào, biết hát, nhảy, múa theo nhạc và phát âm tiếng Anh. Tối nào trước khi đi ngủ, mẹ Lan cũng kề tai con thủ thỉ"Thỏ ơi, mẹ yêu Thỏ. Chúc con ngủ ngon". "Đó là cách để con cảm thấy mình được yêu thương. Nói nhỏ câu ấy như một bí mật chỉ hai mẹ con biết khiến Thỏ thích thú. Mắt con ánh lên hạnh phúc, miệng cười ấm áp. Con 'dạ' một tiếng rồi quay ra ôm gối ngủ ngoan. Lâu lâu, Thỏ cũng làm y hệt vậy với tôikhi nói 'mẹ ơi, Thỏ yêu mẹ'", Xuân Lan kể.

Dù bận rộn với công việc nhưng Xuân Lan luôn dành thời gian đưa con đi học và đón bé về nhà. Với Xuân Lan, bộ ảnh Thỏ trở lại trường sau Tết là những khoảnh khắc quý giá của con. Chị thấy đau lòng khi chứng kiến nhiều phụ huynh vì bận rộn công việc mà giao phó con mình cho giúp việc. Ba mẹ bận đi công tác, người nọ đổ trách nhiệm lên người kia rồi chì chiết nhau trước mặt con khiến tâm lý trẻ bị ảnh hưởng. Đôi khi con cái bị lãng quên trong chính ngôi nhà của mình.

Dù bận rộn với công việc nhưng Xuân Lan luôn dành thời gian đưa con đi học và đón  bé về nhà. Với Xuân Lan, bộ ảnh Thỏ trở lại trường sau Tết là những khoảnh khắc quý giá của con. Chị thấy đau lòng khi chứng kiến nhiều phụ huynh vì bận rộn công việc mà giao phó con mình cho giúp việc. Ba mẹ bận đi công tác, người nọ đổ trách nhiệm lên người kia rồi chì chiết nhau trước mặt con khiến tâm lý trẻ bị ảnh hưởng. Đôi khi con cái bị lãng quên trong chính ngôi nhà của mình.

Theo VnE