Vòng 18 V.League: Những siêu phẩm của Xuân Trường, Sỹ Minh

VietTimes -- Một vòng đấu có 6 nội binh được bầu làm chọn vào danh sách cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, người còn lại là cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo. Với 2 cú sút xa “thần sầu” Xuân Trường xứng đánh là “cầu thủ xuất sắc nhất vòng 18 V.League 2019”.
Danh sách 7 cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu vòng 18 V.League 2019. Ảnh VPF.
Danh sách 7 cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu vòng 18 V.League 2019. Ảnh VPF.

Trên sân Thanh Hóa, Xuân Trường có siêu phẩm vào lưới chủ nhà thì chỉ vài giây sau Sỹ Minh cũng tái hiện điều đó vào lưới SLNA trên sân Thiên Trường. Cả 2 đều có tên trong danh sách cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trong niềm vui của cổ động viên HAGL, Nam Định.

B.Bình Dương - Hải Phòng 2-0

Tiến Linh. Hải Phòng chỉ cầm cự được 70 phút trên sân Gò Đậu. Anh Đức, Văn Vũ hay Wander Luiz là 3 mũi tấn công ban đầu của B.Bình Dương. Đội trưởng Anh Đức đã làm tốt việc tiêu hao sinh lực địch để đàn em Tiến Linh làm nốt công việc còn lại.

Phút 74, từ quả treo bóng bên cánh trái, Tiến Linh băng vào đánh đầu cắt mặt tung lưới Hải Phòng, mở tỷ số trận đấu. Vài phút sau, lại là Tiến Linh dứt điểm chạm chân hậu vệ Hải Phòng và từ từ lăn vào lưới bất chấp thủ thành Văn Toản dù các cầu thủ khách nỗ lực cứu thua.Ghi cúp đúp trong trận đấu này, không ai khác Tiến Linh chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Tiến Linh (B.Bình Dương) sẽ là trụ cột hàng công U22 VN tại SEA Games 30. Ảnh CLB.

Tiến Linh (B.Bình Dương) sẽ là trụ cột hàng công U22 VN tại SEA Games 30. Ảnh CLB.

TP.HCM - Hà Nội 2-2

Quang Hải. Trận đấu trên sân Thống Nhất để lại cho cổ động viên cả 2 đội nhiều cảm xúc, với 2 thẻ đỏ, 4 thẻ vàng. Cả HLV Chung Hae-seong lẫn Chu Đình Nghiêm đưa ra những phương án để phát huy được thế mạnh của các học trò.

Đội khách Hà Nội chơi treo cánh, để cả Văn Quyết - Quang Hải dồn về cánh trái để khoét vào vị trí của Sầm Ngọc Đức, một cầu thủ cũ của Hà Nội trấn giữ.

Việc Hà Nội xuất quân duy nhất ngoại binh Pape Omar, bộ ba tấn công Văn Quyết - Quang Hải - Pape Omar đáng ra đã có trận thắng nếu như hàng phòng ngự không để sổng Công Thành đánh đầu ghi bàn phút cuối cùng. Quang Hải ngoài ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 đã chơi hộ công xuất sắc.

Nam Định - SLNA 2-0

Sỹ Minh. Trên sân Thiên Trường, SLNA vắng 2 ngoại binh Michael Olaha và hậu vệ Damir Memovic nhưng lại chọn lối chơi rắn để đối chọi với chủ nhà Nam Định khiến cho BHL đội bóng thành Nam “như mở cờ trong bụng”.

Các cầu thủ Nam Định dùng khá nhiều thời gian để rót bóng bổng vào khu vực 16,5m và dùng 2 ngoại binh Gutavo Santos, Pereira Diogo chơi bóng dài, phá sức cầu thủ đội khách. Anh em nhà Văn Sỹ dự định khi SLNA đuối sức sẽ tổ chức tấn công bằng các đường bóng ngắn - thấp. Nhưng cú sút xa mang thương hiệu Sỹ Minh đã giúp chủ nhà phá thế cân bằng ngay đầu hiệp 2.

Sỹ Minh là sự bổ sung chất lượng của Nam Định lượt về. Ảnh CLB Nam Định.

Sỹ Minh là sự bổ sung chất lượng của Nam Định lượt về. Ảnh CLB Nam Định.

Đây là cú sút thành bàn thắng thứ 2 của Sỹ Minh sau khi từ Than Quảng Ninh trở về sân Thiên Trường. Dù Nam Định có nhiều lợi thế trước đội khách SLNA nhưng sự xông xáo, hiệu quả của Sỹ Minh rất đáng được ghi nhận.

SHB.Đà Nẵng - Sài Gòn 4-1

Đỗ Merlo. Khi trở lại Đà Nẵng, Đỗ Merlo chính là quân bài quan trọng nhất của HLV Lê Huỳnh Đức. Thể lực của cầu thủ nhập tịch này không cho phép anh di chuyển rộng, đi đấu liên tục nhưng kinh nghiệm thi đấu vẫn giúp Đỗ Merlo tỏa sáng khi cần thiết. Hai bàn thắng của cầu thủ này đều thể hiện sức rướn khá tốt của Đỗ Merlo dù đã 34 tuổi.

Dù hàng phòng ngự đội khách thi đấu khá tồi nhưng việc có cú đúp bàn thắng trong đó có bàn mở tỷ số cùng với sự thi đấu nhiệt tình, xông xáo đã giúp tiền đạo gốc Argentina trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Thanh Hóa - HAGL 2-3

Xuân Trường. Đội khách HAGL có 2 lần vượt lên nhưng chủ nhà Thanh Hóa đều gỡ hòa. Phải đến phút cuối cùng Minh Vương mới có bàn ấn định tỷ số 3-2 nhưng Xuân Trường mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Đáng ghi nhận Xuân Trường là tác giả của 2 cú sút xa, lúc thì góc gần lúc góc xa khiến thủ môn Bá Sơn đứng như chôn chân. Thực ra Minh Vương, trận đấu này đá hộ công trong sơ đồ chiến thuật 5-3-2, xuất sắc không kém Xuân Trường.

Tôi đã trở lại. Ảnh VPF.
Với 2 bàn thắng, tôi đã trở lại. Ảnh VPF.

Nhưng theo chúng tôi, HLV Lee Tae-hoon cũng đáng được ghi nhận khi có những đấu pháp cực kỳ chính xác để hạn chế Rimario.

Viettel - Quảng Nam 1-1

Hoàng Đức. Một trận đấu khá tẻ nhạt, mặc dù được thi đấu trên sân nhà và ghi bàn thắng mở tỷ số từ sớm nhưng Viettel vẫn bị Quảng Nam cầm hòa 1-1. Các cầu thủ 2 bên thường xuyên triển khai bóng chậm, chuyền ngang nhiều, gây áp lực. Đội khách Quảng Nam do Đinh Thanh Trung không thi đấu nên băng đội trưởng trao cho Hoàng Vũ Samson nhưng anh thi đấu khá nhạt nhòa.

Theo quy định, mỗi trận đấu có 1 cầu thủ được chọn cho danh hiệu xuất sắc nhất trận đấu và Hoàng Đức được chọn. Có lẽ, cầu thủ chủ nhà Hoàng Đức thi đấu khởi sắc hơn so với đồng đội chút ít mà thôi.

S.Khánh Hòa - Than Quảng Ninh 1-1

Tấn Điền. Đội chủ nhà S.Khánh Hòa không còn đường lùi vì con đường trở về hạng Nhất đã rất gần. Không có 2 trụ cột Zarour Chaher và Trần Đình Khương do bị 3 thẻ vàng, lại phải quyết tâm dành được 3 điểm khiến cho các cầu thủ chủ nhà phải gồng mình thi đấu. Áp lực càng tăng khi họ sớm bị thủng lưới từ chấm đá phạt 11m.

Lão tướng 35 tuổi Tấn Điền đã đảm nhận gánh nặng nhiệm vụ phòng ngự và đã ghi bàn trong 1 tình huống mà anh chuyền hỏng hay cố tình găm bóng vào khung thành Quảng Ninh chỉ mình anh biết.

Có 30 phút thi đấu hơn người khi Nhật Minh của Quảng Ninh bị thẻ đỏ mà không thể ghi bàn thì Tấn Điền là điểm sáng cần ghi nhận. Danh hiệu này đối với Tấn Điền là niềm vui nhưng lại là nỗi lo cho HLV Võ Đình Tân trong quá trình chạy trốn suất xuống hạng.