Vòng 13 V-League 2019: Vắng Tài đã có Đức, không Hải đã có Dũng

VietTimes-- Lão tướng Anh Đức (B.Bình Dương) và Hùng Dũng (Hà Nội) những người vừa từ Thái Lan trở về đã lên tiếng bằng các bàn thắng mở tỷ số, giúp cho CLB của mình có chiến thắng. Những chiến thắng sẽ tạo đà tốt cho B.BD sẽ đối đầu với PSM Makassa (Indonesia) và Hà Nội sẽ làm khách trước Ceres Negros (Philippines) vòng 2 giải AFC Cup 2019 vào giữa tuần sau.
Hùng Dũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (ảnh VPF)
Hùng Dũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (ảnh VPF)

Vắng “song Tài” thì đã có Anh Đức

Mùa giải này, Quảng Nam thi đấu sân nhà không tốt, mãi đến giờ họ cũng mới chỉ có được 1 bàn thắng. Điều đó khiến BHL và các cầu thủ B.Bình Dương càng quyết tâm giành chiến thắng khi đến sân Tam Kỳ. Dù cặp "song Tài" (Tiền vệ Lê Tấn Tài và hậu vệ Hồ Tấn Tài) đều phải ngồi ngoài do thẻ phạt nhưng điều ấy cũng không làm cho sức nóng của trận đấu tăng lên ngay từ đầu.

Anh Đức, người hùng của đội tuyển tại Thái Lan đeo băng đội trưởng và dẫn đầu hàng công. Phía khung thành, thủ môn gốc Nghệ Đức Cường xỏ găng bắt chính tay cho Tấn Trường. Trong 3 lần gần đây nhất hành quân đến sân Tam Kỳ thì có 2 lần cầm hòa đối thủ với tỉ số 4-4 và 1-1 trong các năm 2017 và 2018. Đội chủ sân Gò Đậu chỉ thất bại duy nhất 1 lần vào năm 2016 với tỉ số 1-3. 

Đây là trận thứ 3, HLV Vũ Hồng Việt cầm quân khi về thay HLV Hoàng Văn Phúc. Ông quyết định sử dụng cặp tiền đạo Hà Minh Tuấn và Claudecir để tiếp B.Bình Dương. Trong số này, Hà Minh Tuấn hiện có phong độ rất tốt, với việc ghi được 5 bàn thắng, nằm trong nhóm các chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất Wake-Up 247 V-League 2019 (ngang với Văn Toàn của HA Gia Lai và Mạc Hồng Quân của Than Quảng Ninh).

Claudecir nặng nề xoay xở vụng về đến khó tả giữa hàng phòng ngự của đội khách B.Bình Dương (ảnh VPF)
Claudecir nặng nề xoay xở vụng về đến khó tả giữa hàng phòng ngự của đội khách B.Bình Dương (ảnh VPF)

Khán giả chủ nhà chưa ngồi ấm chỗ thì ngay phút thứ 6, lão tướng Anh Đức với cú đánh đầu cắm sở trường đã có bàn thắng cho B.Bình Dương. Từ pha đá phạt, đồng đội đã dùng đầu chuyền cho đội trưởng của mình đánh đầu nối trước khung thành bỏ trống. Không phải đội có bản lĩnh lội ngược dòng nên bàn thua sớm đã khiến cho Quảng Nam lúng túng, như thường lệ ngôi sao hay nhất V-League cách đây 2 mùa giải Claudecir nặng nề xoay xở vụng về đến khó tả giữa hàng phòng ngự của đội khách.

Vắng Tài thì đã có Đức (ảnh VPF)

Vắng Tài thì đã có Đức (ảnh VPF)

Trong khi đó, bộ ba Tô Văn Vũ, Wander Luiz và cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max ngoài việc cung cấp bóng cho trung phong Anh Đức, họ còn trực tiếp bắn phá khung thành người thủ môn Phạm Văn Cường. Khi hiệp 2 trôi qua gần 15 phút, HLV Thanh Sơn cho đội khách giảm nhịp độ trận đấu nhử Quảng Nam dâng lên gỡ hòa.

Đòn phản công được thực hiện hoàn hảo, Wander Luiz quá nhanh còn bộ đôi trung vệ Huỳnh Tấn Sinh và Thiago của Quảng Nam lại không thuộc bài “chống phản công” để ngoại binh đội khách tâng bóng qua đầu thủ môn ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Những nỗ lực tấn công theo kiểu “còn nước, còn tát” của đội bóng đất Quảng cũng giúp họ có 1 bàn thắng phút cuối trận, sau pha xoay người sút bóng điệu nghệ của tiền đạo Hà Minh Tuấn, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Không Hải thì có Dũng

CLB Hà Nội bước vào trận đấu gặp Sài Gòn FC ở vòng 13 Wake-Up 247 V-League 2019 với khá nhiều sự biến động lực lượng. HLV Chu Đình Nghiêm không có Đình Trọng do chấn thương, Duy Mạnh do nhận đủ 3 thẻ vàng, Quang Hải do sức khỏe không đảm bảo. Ngoài ra Samson, Thái Quý, Đức Huy, Thành Lương... trên băng ghế dự bị. Nhưng họ đón sự trở lại của tiền đạo, đội trưởng Văn Quyết sau một thời gian dài chữa trị chấn thương.

Bộ đôi Hùng Dũng, Văn Quyết thi đấu cực hay trước Sài Gòn (ảnh VPF)
Bộ đôi Hùng Dũng, Văn Quyết thi đấu cực hay trước Sài Gòn (ảnh VPF)

Không còn cách nào khác, HLV Chu Đình Nghiêm đã đưa Văn Dũng vào đá hậu vệ trái đẩy Văn Hậu đá cặp trung vệ với Thành Chung. Như vậy trong sơ đồ 4 hậu vệ của Hà Nội thì có đến 3 tuyển thủ quốc gia, điều đó khiến cho Sài Gòn hầu như không triển khai cú sút nào ra hồn về phía khung thành thủ môn Văn Công.

HLV Thành Công quá hiểu sức mạnh hàng tiền vệ chủ nhà nên yêu cầu cầu thủ nhập tịch Trung Hiếu lùi thấp hỗ trợ Thiago và các hậu vệ. Phía trên Sài Gòn chỉ cắm mỗi Pedro, còn Quốc Phương đá hộ công. Đội trưởng Ngọc Duy là cầu nối giữa phòng ngự và tấn công bằng các đường bóng dài được phất lên cho ngoại binh Pedro.

Bộ ba ngoại binh Omar, Oseni, Moses của chủ nhà đầu mùa giải được đánh giá là mạnh nhất V.League nhưng càng thi đấu, họ càng cho thấy sự thiếu hiệu quả trong những pha bóng cuối cùng. Omar không còn những pha bóng xử lý tinh tế, hiệu quả khi di chuyển tốc độ cao như hồi còn ở Thanh Hóa. Oseni, Moses đã có dấu hiệu căng cứng, xử lý bóng nặng nề và những pha kết thúc đều không có độ chính xác lẫn độ khó như mùa giải trước.

Trận này Hùng Dũng trở lại vị trí tiền vệ phải quen thuộc. Phút 56, sau pha dứt điểm chéo góc của Oseni bị thủ môn Văn Phong cản phá, anh lập tức lao vào đánh đầu bồi tung lưới Sài Gòn FC. Nhìn bước chạy của Văn Kiên và Hùng Dũng nơi cánh này người ta không thấy sự mệt mỏi sau khi dự Kings Cup trở về. Hùng Dũng xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Từ ghế dự bị vào sân, Hoàng Vũ Samson có pha solo từ giữa sân, loại bỏ hậu vệ cuối cùng của Sài Gòn nhưng cú dứt điểm của anh lại quá hiền khiến thủ môn Văn Phong không khó hóa giải. Bàn thắng Oseni ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Nội lại được thực hiện bởi pha sút lỗi. Hoàng Vũ Samson chuyền lố đà chạy khiến Oseni không còn cách nào khác đá cận chân bằng gầm dày, nhưng chính bóng đi lập bật lại khiến Văn Phong không bắt được.

Việc phải thi đấu AFC Cup 2019 vào giữa tuần sau khiến cho Hà Nội và B.Bình Dương phải tính toán lực lượng và lối đá. Trong bối cảnh đó, có 3 điểm và giữ chân cho các cầu thủ được coi là thành công của họ. Với kết quả này, Hà Nội đã thổi hơi nóng vào đội đầu bảng xếp hạng TP.HCM, còn B.Bình Dương đã đặt chân vào tốp giữa.