Vì sao đối tượng "ngáo đá" lấy được xe cứu thương trong bệnh viện?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, nam thanh niên bị "ngáo đá" đã lợi dụng sơ hở của tài xế để lấy xe cứu thương và lái đi.  
Xe cứu thương của bệnh viện bị hư hỏng nặng
Xe cứu thương của bệnh viện bị hư hỏng nặng

Clip ghi lại cảnh người đàn ông ăn trộm xe cứu thương làm loạn đường phố Cần Thơ

Sáng 16/6, BS.CK2 Huỳnh Minh Phú - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - đã giải thích về sự việc xảy ra trưa 15/6: “Khi tài xế nhận lệnh chuẩn bị chuyển bệnh nhân đi đã cắm chìa khóa vào ổ rồi khởi động xe sẵn. Trong lúc chờ chuyển bệnh nhân xuống xe, tài xế tắt máy, xuống lau xe, thì xảy ra sự việc”.

Vị này cũng khẳng định, bình thường khi xe cấp cứu đỗ thì tài xế khóa xe rất kỹ, vì trên xe có nhiều tài sản, trang thiết bị phục vụ cấp cứu.

Trước đó, vào lúc 12h15' ngày 15/6, tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ xảy ra vụ nam thanh niên tên L.H.N. có biểu hiện “ngáo đá” xông vào siêu thị trong khuôn viên Bệnh viện, lấy con dao gọt trái cây rồi trở ra khu vực đậu xe tại cửa B. Lợi dụng lúc tài xế đã chuẩn bị xe sẵn sàng để chuyển viện cho bệnh nhân, N. leo lên và điều khiển xe cấp cứu biển số 65E-0831 chạy ra ngoài đường.

Sự việc ngoài khả năng nên bảo vệ Bệnh viện đã gọi Công an phường Tân An đến hỗ trợ. Nhưng N. không chấp hành, tiếp tục lái xe tông vào cổng chính để đi ra đường Châu Văn Liêm rồi vòng qua nhiều tuyến phố ở TP Cần Thơ. Cảnh sát và người dân lái xe đuổi theo, hô hoán để người dân né tránh. Đối tượng sau đó đã bị khống chế trong tình trạng không tỉnh táo và được đưa vào cấp cứu tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện.

Đối tượng "ngáo đá" bị khống chế

Đối tượng "ngáo đá" bị khống chế

BS Huỳnh Minh Phú cho biết: “Thanh niên "ngáo đá" cầm dao uy hiếp rất bất ngờ và nguy hiểm. May mắn là lực lượng công an đã có mặt kịp thời và không có người dân nào bị chiếc xe đụng phải”.

Cổng rào bệnh viện bị hư hỏng

Cổng rào bệnh viện bị hư hỏng

“Tuy nhiên, đến sáng nay, người này vẫn lơ mơ và bị kích động rất nhiều. Cả đêm qua, anh ta la hét, náo động cả khu điều trị, ảnh hưởng đến nhiều người bệnh khác”, BS Phú cho biết thêm.

Theo BS Phú, sau khi được điều trị tại Bệnh viện với sự giám sát của công an, sáng 16/6, đối tượng này đã được đưa về Công an quận Ninh Kiều làm việc.

“Có lẽ đây là tài xế lái xe đường dài, vì anh ta điều khiển xe cấp cứu số sàn rất chuyên nghiệp dù đang trong tình trạng không tỉnh táo”, BS Phú cho biết.

Hiện Công an Q.Ninh Kiều đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cướp xe cấp cứu để xử lý theo quy định của pháp luật.