V-League 2019: 7 khuôn mặt xuất sắc nhất vòng đấu 13

VietTimes -- Ngoài 7 cái tên được BTC bình chọn danh hiệu xuất sắc nhất các trận đấu, nếu có thể tôi muốn chọn thêm “cầu thủ số 12”, chính là 13.000 khán giả có mặt trên khán đài sân Thiên Trường. Họ đã truyền lửa xuống sân để đội bóng Thành Nam có chiến thắng quý giá 2-1 trước SHB.Đà Nẵng.
Lão tướng” Dyachenko của Than Quảng Ninh, người đã có hat-trick trong trận gặp Hải Phòng khi đã 36 tuổi (ảnh VPF)
Lão tướng” Dyachenko của Than Quảng Ninh, người đã có hat-trick trong trận gặp Hải Phòng khi đã 36 tuổi (ảnh VPF)

Trong 7 khuôn mặt xuất sắc của vòng đấu này, không ai có thể qua mặt “lão tướng” Dyachenko của Than Quảng Ninh, người đã có hat-trick trong trận gặp Hải Phòng.

Ali Rabo (Quảng Nam- B.Bình Dương 0-2)

Lão tướng Anh Đức và Wander là 2 cầu thủ B.Bình Dương ghi bàn cho đội khách trên sân Tam Kỳ của chủ nhà Quảng Nam nhưng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất lại thuộc về hậu vệ  Ali Rabo. Đơn giản, anh là tường thành để bảo vệ thành quả mà đồng đội tạo được.

30 phút cuối của trận đấu Quảng Nam không muốn thua trận thứ 3 trên sân nhà nên dồn lên tấn công. Tân HLV Hồng Việt quyết “được ăn cả, ngã về không” nên chỉ đạo học trò tạo sức ép mạnh mẽ lên phần sân B.Bình Dương. Tấm lưới của thủ môn Đức Cường chỉ 1 lần rung lên vì phía trên anh, Ali Rabo chơi lăn xả. Đặc biệt là 5 phút cuối, khi tỷ số đang là 1-2 nghiêng về phía đội khách thì Ali Rabo chơi như “lên đồng” có mặt ở các điểm nóng giải vây cho khung thành đội nhà.

7 khuôn mặt xuất sắc nhất vòng 13 V.League 2019 (ảnh VPF)
7 khuôn mặt xuất sắc nhất vòng 13 V.League 2019 (ảnh VPF)

Hùng Dũng (Hà Nội- Sài Gòn: 2-0)

Có 3 trụ cột không thi đấu Đình Trọng chấn thương, Duy Mạnh bị cấm thi đấu do nhận đủ 3 thẻ vàng và Quang Hải ngồi ngoài do vấn đề thể lực thì Hà Nội đã có Hùng Dũng khỏa lấp. Mùa giải này Hùng Dũng đã quá quen với vai trò đá tiền vệ phải và bộ đôi Hùng Dũng- Văn Kiên bên cánh này đã cân bằng sức tấn công của nhà đương kim vô địch.

Sài Gòn là đội khá kỵ rơ, 3 lần đến sân Hàng Đẫy họ đều có điểm ra về nên việc làm sao phá được thế bế tắc là điều HLV Chu Đình Nghiêm lo lắng. Quán xuyến tốt hành lang cánh phải, có mặt trong khu vực 16,5m để ghi bàn thắng mở tỷ số. Không ai xứng đáng hơn Hùng Dũng cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Nếu cứ chơi hay như thế không chừng ông Park sẽ nghĩ lại về vị trí thích hợp cho tiền vệ này?

Nếu cứ chơi hay như thế không chừng ông Park sẽ nghĩ lại về vị trí thích hợp cho tiền vệ này? (ảnh VietTimes)
Nếu cứ chơi hay như thế không chừng ông Park sẽ nghĩ lại về vị trí thích hợp cho tiền vệ này? (ảnh VietTimes)

Patyio Tambwe (Nam Định- SHB.Đà Nẵng 2-1)

Thực ra, “cầu thủ số 12”- khán giả sân Thiên Trường mới xứng đáng với danh hiệu này. 90 phút trời nắng nóng nhưng hơn 13.000 cổ động viên thành Nam đã đứng hò rèo ủng hộ đội bóng quê hương. Không phải sân Lạch Tray, hay sân Vinh mà chính sân Thiên Trường mới là “chảo lửa” V-League 2019.

Được thi đấu trong bầu không khí như vậy là niềm hạnh phúc của bất cứ cầu thủ nào. Không biết do thể lực bị sụt giảm hay sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Thành Nam khiến hậu vệ SHB.Đà Nẵng đỡ hụt bóng để Tambwe ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Có lẽ phần thưởng 10 triệu đồng, Patyio Tambwe nên chia lại cho những người con Nam Định yêu bóng đá.

Gramoz (TP.HCM- Thanh Hóa 0-0)

Một trận đấu mà HLV Đức Thắng thể hiện được đẳng cấp của nhà cầm quân khi đối đầu với HLV Chung Hae-seong. Nếu so từng vị trí thì Thanh Hóa khó lòng mà chiến thắng chủ nhà TP.HCM. Những cái tên nhưng Văn Thuận, Hoàng Thịnh, Hữu Thắng, Văn Thành của TP.HCM hoàn toàn đủ đẳng cấp để đá đội tuyển quốc gia, như chính ông Park Hang-Seo mới thừa nhận gần đây.

Chơi phòng ngự phản công nhưng muốn không để bị ép thì Thanh Hóa phải có cầu nối đẳng cấp. Gramoz chính là một cái tên như thế, anh cùng với Đình Tùng, Rimario, Văn Thắng là tứ giác di động của đội bóng xứ Thanh. Đây cũng là những cầu thủ cùng Trọng Hùng, Tiến Thành là bộ khung của lối chơi của đội bóng xứ Thanh mùa này.

Trong trận đấu này, Gramoz chính là người hiểu được ý đồ của HLV Đức Thắng nhất, những đường chuyền của anh có độ “sát thương” khá cao, có điều Đình Tùng, Rimario thiếu chút may mắn để có bàn thắng.

Tuấn Tài (SLNA-HAGL 3-0)

Tuấn Tài đã khai thông thế bế tắc, mở đường cho chiến thắng 3-0 trước HAGL (ảnh VPF)
Tuấn Tài (10) đã khai thông thế bế tắc, mở đường cho chiến thắng 3-0 trước HAGL (ảnh VPF)

Có 3 cầu thủ chủ sân Vinh ghi bàn ở trận đấu này là Hồ Tuấn Tài, Quang Tình và Olaha và ban tổ chức đã chọn Tuấn Tài để trao tặng 10 triệu đồng cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng khá nhiều khán giả xứ Nghệ sẽ chọn Cao Xuân Thắng, người kiến tạo cho Tuấn Tài ghi bàn. Khi vắng Khắc Ngọc, Cao Xuân Thắng đã làm tốt vai trò kiến tạo và làm tường.

Không nhiều cầu thủ nội có thể khống chế đường chuyền bổng có điểm rơi của Olaha rồi tạt nhẹ cho Tuấn Tài mở tỷ số như Cao Xuân Thắng. Trong trận đấu, anh không chỉ 1 lần tham gia kiến tạo thuận lợi cho đồng đội.

Có lẽ quan trọng nhất là SLNA đã có chiến thắng sau 6 trận chỉ hòa và thua. Có vẻ như BHL SLNA sẽ rút ra được rất nhiều điều sau chiến thắng 3-0 trước HAGL này, đặc biệt là các đường kiến tạo.

Ngô Xuân Sơn (S.Khánh Hòa- Viettel 0-1)

Có lẽ khá nhiều người sẽ phân vân khi lựa chọn bỏ phiếu cho tân binh Bruno, người ghi bàn hay thủ môn Ngô Xuân Sơn. Không nhiều cầu thủ lần đầu ra mắt V.League lại xử lý gọn gàng như tiền đạo người Brazil bên phía Viettel. Nhưng thủ môn Ngô Xuân Sơn lần đầu xỏ găng bắt thay Quàng Thế Tài đã thể hiện khả năng “bao sân” của mình. Thủ môn sinh năm 1997, cao 1.77m đã làm nản lòng các chân sút chủ nhà S.Khánh Hòa bởi khả năng phán đoán tình huống khá tốt.

Xuân Sơn đã có hai pha cản phá thành công, góp phần vào chiến thắng 1-0 cho Viettel trước chủ nhà S.Khánh Hòa (ảnh Goal)
Xuân Sơn đã có hai pha cản phá thành công, góp phần vào chiến thắng 1-0 cho Viettel trước chủ nhà S.Khánh Hòa (ảnh Goal)

Có thể Lâm Ti Phông phía chủ nhà có chút vụng về khi thực hiện cú sút nhưng không thể phủ nhận thủ môn Xuân Sơn đã khép góc khá tốt. Anh cũng hóa giải tốt các tình huống không chiến của WarleyToure Youssouf và Zarour Chaher trong lần đầu được bắt chính.

Dyachenko (Than Quảng Ninh- Hải Phòng 4-2)

Với một hat-trick bàn thắng trong chiến thắng 4-2 của Than Quảng Ninh thì lão tướng Dyachenko thậm chí còn xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất vòng 13 chứ không chỉ trận Than Quảng Ninh với Hải Phòng. Mấu chốt của vấn đề là các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã chơi pressing tầm cao, ép cho các cầu thủ Hải Phòng nghẹt thở. Dyachenko, Lastro, Hải Huy, Kouassi, Nghiêm Xuân Tú đã làm thay phần việc Mạc Hồng Quân và Nhật Minh, những người phải ngồi ngoài vì thẻ phạt.

Sau trận thua bẽ bàng 0-3 trước đội chót bảng Quảng Nam trên sân Lạch Tray, HLV Trương Việt Hoàng xoay tua cầu thủ. Nhưng Dyachenko chính là người chỉ ra các tử huyệt phòng ngự cho đội bóng đất Cảng. Khi Than Quảng Ninh phong tỏa được Fagan thì hàng công Hải Phòng trở nên vô hại. Trong khi đó, hàng phòng thủ lại không đủ tốc độ để bắt chết Nghiêm Xuân Tú và Hải Huy để họ lướt qua, chuyền bóng thuận lợi cho “lão tướng” Dyachenko ghi bàn.

Việc để cho lão tướng 36 tuổi ghi được 3 bàn thắng trong 1 trận đấu không biết là vui hay buồn cho V.League. Nhưng khán giả Quảng Ninh thì chắc chắn sẽ rất hài lòng với “thần tài” của đất Mỏ này.