
Tư lệnh Lục quân Ukraine, ông Mykhailo Drapaty, bất ngờ từ chức hôm 1/6, sau khi nhận toàn bộ trách nhiệm cá nhân về vụ tập kích tên lửa vào một khu huấn luyện quân sự khiến 12 binh sĩ thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.
Trong một tuyên bố công khai đăng trên Facebook, ông Drapaty nói rằng ông cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch này, thừa nhận đã không thực thi đầy đủ mệnh lệnh nhằm ngăn chặn thương vong.
“Tôi quyết định từ chức khỏi vị trí Tư lệnh Lục quân”, ông Drapaty viết. “Tôi không thể buộc mọi người tuân lệnh. Tôi đã không đủ quyết liệt, cũng không thay đổi được thái độ đối với kỷ luật. Đó là lỗi của tôi”.
Ông nhấn mạnh rằng các chỉ huy quân đội phải chịu trách nhiệm cá nhân về sự an toàn của binh sĩ, và cảnh báo rằng nếu không có sự chịu trách nhiệm đó, quân đội sẽ không thể tiến bộ hay giành chiến thắng trong cuộc chiến.
“Không có trách nhiệm cá nhân thì không có phát triển. Không có phát triển thì không có chiến thắng”, Drapaty khẳng định.
Vụ tấn công bằng tên lửa xảy ra vào hôm 1/6 tại khu huấn luyện 239, khi phần lớn binh sĩ được cho là đang trú ẩn, nhưng thiệt hại vẫn rất nghiêm trọng.
Ông Drapaty gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành, bao gồm việc xem xét điều kiện trú ẩn và hiệu quả của hệ thống cảnh báo.
“Chúng ta phải xây dựng một quân đội nơi danh dự và trách nhiệm không chỉ là lời nói – mà là hành động thực sự”, ông nói.
Việc Drapaty từ chức diễn ra trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng đối với quân đội Ukraine về việc cải thiện an toàn tại các cơ sở huấn luyện, sau một loạt vụ việc gần đây làm dấy lên quan ngại về điều kiện hoạt động và giám sát chỉ huy.

Siberia lần đầu bị tấn công bằng UAV, Nga nghi Ukraine đứng sau

Giới điều tra Nga: Hai cây cầu đường sắt bị sập là do phá hoại
