TP.HCM - Thanh Hóa: Cuộc đụng độ rất đáng xem của hai ông thầy ngoại

VietTimes -- Mùa giải này có 3 đội bóng dùng HLV ngoại, ngay vòng thứ 2 thì nhà cầm quân người Italia Fabio Lopez của CLB Thanh Hóa đã đụng độ với HLV Chung Hae-seong của đội chủ nhà TP.HCM. Một trận đấu đáng trông chờ của vòng 2 V.League 2020.
Ông Chung Hae-seong cần phải có 3 điểm để bám đuổi Hà Nội FC, còn HLV Fabio Lopez cần điểm để giữ chiếc ghế của mình. Ảnh AT.
Ông Chung Hae-seong cần phải có 3 điểm để bám đuổi Hà Nội FC, còn HLV Fabio Lopez cần điểm để giữ chiếc ghế của mình. Ảnh AT.

Nếu như ông Chung Hae-seong và các cầu thủ TP.HCM là 3 đội khách được hưởng trọn niềm vui ngày khai mạc V.League 2020 thì Thanh Hóa chính một trong ba đội chủ nhà trắng tay. Con tạo khéo xoay vần đề họ gặp nhau tại vòng đấu tiếp theo, để thiên hạ thêm lần kiểm chứng tham vọng mùa giải của các đội bóng. Chủ nhà TP.HCM cần phải có 3 điểm để bám đuổi Hà Nội FC, còn HLV Fabio Lopez cần điểm để giữ chiếc ghế của mình.

Chủ nhà đang vào phom

Trong khuôn khổ giải đấu AFC Cup 2020, CLB TPHCM mới đây đã có trọn vẹn 3 điểm khi làm khách trên sân Lao Toyota bằng chiến thắng 2-0 để giữ vững ngôi đầu bảng F AFC Cup 2020 với 7 điểm sau 3 trận. Quan trọng hơn là họ đang có Vua phá lưới hạng Nhất Xuân Nam liên tục ghi bàn 4 bàn thắng trong 2 trận được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Mùa giải này CLB TP.HCM đã không tiếc tiền để “thay máu” đội hình. Ảnh CLB
Mùa giải này CLB TP.HCM đã không tiếc tiền để “thay máu” đội hình. Ảnh CLB

Cả TP.HCM và Thanh Hóa đều có những cuộc tuyển quân rình rang đầu mùa giải. Nhưng CLB TP.HCM thì hướng tới cuộc đua với “những đứa con của bầu Hiển”, còn đội bóng xứ Thanh chỉ mong đứng vào nửa trên của bảng xếp hạng. Chơi với đội hình 4 ông tây, nhưng trước đội khách Hải Phòng FC vốn đang trong tình trạng “xóa bàn làm lại” vẫn để thua 0-1 khiến cho người ta đặt dấu hỏi về sức mạnh của đội bóng này.

Phải nói rằng mùa giải này CLB TP.HCM đã không tiếc tiền để “thay máu” cầu thủ, ngay cả 2 ngoại binh Matias và Prodell được giới thiệu rình rang nhưng cũng phải ra đi khi mùa giải chưa khai mạc. Để trung vệ Lousi Epassi đến Thanh hóa, có vẻ như ông Chung Hae-seong hy vọng Pape Diakite sẽ là sự thay thế hoàn hảo hơn.

Do Seo Yong-duk và Alex Lima gia nhập sân Thống Nhất muộn hơn so với trung phong Amido Balde nên họ đang cần thời gian để làm quen với sơ đồ 4-2-3-1 mà ông thầy Hàn Quốc đang ưa dùng. Amido Balde đá cắm, cánh phải là Phi Sơn, cánh trái Công Hiển, Huy Toàn thay nhau đảm nhiệm, Công Phượng đang tỏa sáng trong vai trò hộ công. 

Thanh Hóa đã nếm mùi thất bại trước Hải Phòng ngay trên sân nhà. Ảnh VPF
Thanh Hóa đã nếm mùi thất bại trước Hải Phòng ngay trên sân nhà. Ảnh VPF

Cầu thủ gốc Hà Tĩnh Phi Sơn đang có phong độ rất cao trong màu áo CLB TP.HCM với 4 đường kiến tạo từ đầu mùa. Việc Phi Sơn chấn thương trong trận gặp Lao Toyota phải rời sân đã để lại nỗi lo, dù Văn Thành là cầu thủ hoàn toàn có thể trám vào thay thế. Chưa kể, Xuân Nam cũng có thể được tạo cơ hội sau khi ghi 2 trong 3 bàn thắng cho TP.HCM trên sân Tam Kỳ tại vòng đấu trước.

Cuộc chiến khu vực giữa sân

Các cầu thủ Thanh Hóa có dịp gặp lại Hoàng Thịnh, cầu thủ gốc Nghệ từng thi đấu cho đội bóng xứ Thanh. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Seo Yong-duk và Hoàng Thịnh sẽ đọ sức cùng 3 tiền vệ Josip Balic, Lê Ngọc Nam và Nguyễn Hữu Dũng của đội khách Thanh Hóa.

Fabio Lopez mới làm việc mùa giải đầu tiên ở Việt Nam, nên hiểu biết về V.League sẽ không bằng người đồng nghiệp Chung Hae-seong. Lực lượng dự bị của Thanh Hóa cũng không dồi dào như đội chủ sân Thống Nhất. Khi Trọng Hùng chưa thể thi đấu thì chỉ có Đình Tùng, Thành Long là những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu V.League.

Nhà cầm quân người Italia đã bố trí đội hình 4-3-3 thiên về tấn công với hàng thủ gồm cặp trung vệ Lousi Epassi – Lê Văn Đại, hai hậu vệ biên trái và phải gồm Hoàng Thái Bình và Nguyễn Vũ Hoàng Dương. 3 tiền vệ trung tâm Thanh Hóa hiện nay gồm Josip Balic, Lê Ngọc Nam và Nguyễn Hữu Dũng. Hàng tiền đạo gốm Hoàng Vũ Samson cánh phải, Lê Văn Thắng cánh trái và cầu thủ người Thụy Điển Grace Tanda chơi trung phong cắm.

Để chuẩn bị cho mùa giải, HLV Fabio Lopez đã chơi tổng cộng 7 trận giao hữu, trong đó 4 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Các cầu thủ ghi bàn đáng chú ý nhất là Hoàng Vũ Samson (3 bàn), Josip Balic (2 bàn), Lê Văn Thắng (2 bàn), Grace Tanda cũng đã có cho mình 1 bàn thắng.

Công Phượng và Amido Balde là 2 cái tên mà Thanh Hóa phải dè chừng. Ảnh VPF
Công Phượng và Amido Balde là 2 cái tên mà Thanh Hóa phải dè chừng. Ảnh VPF

Lợi thế nghiêng về TP.HCM

Nhưng khi vào mùa giải, trong trận gặp đội bóng “kỵ rơ” Hải Phòng thì hàng công Thanh Hóa đều không có được sự chính xác trong các tình huống cuối cùng. Họ chỉ cầm bóng được 42% thời gian, 9 cú sút của họ thì chỉ có 3 cú sút trúng đích, không ghi được bàn thắng nào, trong khi đó TP.HCM cũng chừng ấy cú sút lại có đến 3 bàn thắng. Đó chính là sự khác biệt lớn giữa 2 đội bóng lúc này.

Só với Hải Phòng, chắc chắn chủ nhà TP.HCM được đánh giá cao hơn, khi Văn Thuận đã có thể ra sân thì đội chủ sân Thống Nhất càng có thêm quân bài để phá lối chơi của đối phương. Ông Chung đang có nhiều phương án tấn công hơn đội khách, dù họ cũng đang trong giai đoạn lắp ghép đội hình. Niềm hy vọng của cổ động viên Thanh Hóa dồn vào Hoàng Vũ Samson và Grace Tanda, những cầu thủ được cho là có thể chơi độc lập và gây đột biến.