
Một tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ đã rơi khỏi tàu sân bay USS Harry S. Truman trên Biển Đỏ, đánh dấu sự cố thứ hai liên quan đến loại chiến đấu cơ này trong hơn một tuần qua và là chiếc thứ ba bị mất kể từ khi Washington tăng cường chiến dịch quân sự nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen.
Theo nguồn tin từ CNN dẫn nhiều quan chức am hiểu sự việc, chiếc F/A-18 đã gặp trục trặc trong quá trình hạ cánh lên tàu sân bay, khiến hệ thống hãm đà không hoạt động đúng cách và máy bay lao khỏi boong tàu. Phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí buộc phải phóng ghế thoát hiểm và được trực thăng thuộc Phi đội Tác chiến Trực thăng 11 giải cứu.
“Mạng hãm không giữ được máy bay, khiến nó rơi xuống biển. Cả hai thành viên phi hành đoàn đã được cứu an toàn, chỉ bị thương nhẹ và không có ai trên boong tàu bị ảnh hưởng”, một quan chức quốc phòng giấu tên nói với USNI News.
Sự cố được cho là xảy ra cùng ngày lực lượng Houthi, được Iran hậu thuẫn, “bắn vào” tàu Truman, dù chưa rõ hai sự việc có liên quan đến nhau hay không. Một cuộc điều tra chính thức đang được tiến hành, và Hải quân Mỹ chưa công bố thêm thông tin cụ thể.
Trước đó một tuần, một chiếc F/A-18 khác cũng rơi khỏi tàu Truman trong lúc thực hiện động tác né tránh tên lửa của Houthi. Vào tháng 12 năm ngoái, một sự cố khác xảy ra khi tàu khu trục USS Gettysburg vô tình bắn hạ một chiếc F/A-18 ngay sau khi máy bay này cất cánh từ Truman để thực hiện không kích các mục tiêu ở Yemen.
Theo ước tính của Lầu Năm Góc, mỗi chiếc F/A-18 Super Hornet có giá từ 60 đến 70 triệu USD. Ngoài ra, lực lượng Houthi cũng tuyên bố đã bắn hạ hơn một chục máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trong vòng một năm qua, mỗi chiếc trị giá khoảng 30 triệu USD.
Mỹ và lực lượng Houthi đã nhiều lần đụng độ kể từ khi nhóm phiến quân này bắt đầu nhắm vào các tàu hàng qua lại trên Biển Đỏ vào cuối năm 2023. Houthi tuyên bố các cuộc tấn công là nhằm thể hiện sự ủng hộ với người Palestine trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza. Nhóm tác chiến tàu Truman đã tiến hành nhiều đợt không kích vào Yemen trong khuôn khổ chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Anh.
Tuy nhiên, trong hôm 6/5, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố Washington sẽ “ngay lập tức chấm dứt” chiến dịch ném bom, cho rằng lực lượng Houthi đã “chấp nhận đình chiến” và không còn muốn đối đầu. Ngay sau đó, Oman xác nhận đã đóng vai trò trung gian để đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Houthi, với cam kết hai bên sẽ không tấn công lẫn nhau tại Biển Đỏ.

Căng thẳng bùng nổ: Tên lửa Houthi đáp trúng sân bay Tel Aviv, Mỹ-Iran lại đối đầu

Ông Trump nối lại chiến dịch “dội bom tới tấp” các nhóm khủng bố, từ Houthi đến ISIS
