Thanh Hóa-Người tính không bằng trời tính

VietTimes -- Trong lần trở lại với bóng đá xứ Thanh, bầu Đệ đã thể hiện quyền uy của mình bằng cách đẩy cả HLV Đức Thắng lẫn trung vệ Đinh Tiến Thành khỏi đội bóng. “Ngựa ô” Stevens và HLV Vũ Quang Bảo chính là những con tính của ông bầu xứ Thanh trong giai đoạn lượt về đang bỗng dưng “mất điện”.
Bầu Đệ đang đứng trước những thử thách không nhỏ của lượt về. Ảnh VPF.
Bầu Đệ đang đứng trước những thử thách không nhỏ của lượt về. Ảnh VPF.

Chắc chắn bầu Đệ không phải là tay mơ với sân cỏ Việt Nam. Lần thứ 2 quay lại với sân cỏ, bầu Đệ đã có bao dự định lớn lao nhưng có vẻ như “đời không phải là mơ”.

Nhưng những gì đang thể hiện, có vẻ như mỗi mình bầu Đệ đã tự tạo ra phong cách riêng, không có nét tương đồng nào với các ông bầu Việt lẫn các tỷ phú các CLB châu Âu.

Lịch thi đấu khó khăn

Thanh Hóa-Người tính không bằng trời tính ảnh 1

Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đang có lịch thi đấu khó khăn. Ảnh VPF.

Lịch thi đấu của đội bóng xứ Thanh không hề đơn giản chút nào. Trong tháng Ngâu họ lần lượt gặp Quảng Nam, Hà Nội (sân khách), Hải Phòng (sân nhà), Sài Gòn (sân khách).

Ngay cả Sài Gòn tuy cửa dưới thì lại đang chạy trốn suất xuống hạng, đá trên sân Hàng Đẫy của nhà đương kim vô địch chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Đội bóng đất Cảng được mệnh danh là “kẻ ngổ ngáo”, dù đá sân nhà nhưng không dễ có 3 điểm.

Thực ra, đúng như bầu Đệ mới nói: “Ông Bảo cầm quân 5 trận, 2 thắng, 2 thua và 1 hòa chưa nói lên điều gì”. Nhưng việc để thua 13 bàn sau 4 trận đấu đã cho thấy cặp trung vệ Minh Tùng, Văn Đại chưa thể làm người ta quên trung vệ Đinh Tiến Thành. Điều khán giả xứ Thanh quan ngại là lối đá thời HLV Vũ Quảng Bảo vô tình đã làm tiền vệ sáng tạo Gramoz “thất nghiệp”. Bóng được tuyến dưới đưa thẳng cho cặp ngoại binh Rimario và Stevens tự mình xoay xở ghi bàn thắng.

Lối đá này khiến cho Đình Tùng, Trọng Hùng không phải huy được khi gặp hàng tiền vệ đá rát. Rimario cũng “cô đơn” khi vắng Stevens, trận thua 2-3 HAGL mới đây, chỉ cần Văn Thanh cũng khó chặt ngoại binh này. Tấm thẻ đỏ vô duyên của Rimario trên sân Tam Kỳ đã khiến Thanh hóa có 60 phút thi đấu thiếu người, lâm vào thế chống đỡ.

Mất “bom tấn” Stevens

“Bom tấn” Stevens không thể ra sân thi đấu đã trở thành mỗi nỗi lo lớn cho bầu Đại. Ở 2 trận đầu ra quân trong màu áo Thanh Hóa, Stevens đã chơi tốt và có 3 pha kiến tạo thành bàn cho đồng đội.

Tuy nhiên, đến những trận đấu tiếp theo, tiền đạo này đã có phần sa sút, nhất là trong trận hòa 3-3 với TP Hồ Chí Minh. Stevens được chơi cả trận nhưng không để lại dấu ấn gì. Hiện nay, chấn thương của Stevens nặng hơn dự kiến và sau khi vắng mặt trong trận đấu với Hoàng Gia Lai tuần trước chưa biết ngày nào có thể trở lại sân thi đấu. 

Con át chủ bài của xứ Thanh bỗng dưng chấn thương dài kỳ. Ảnh Hội CĐV.

Con át chủ bài của bầu Đệ bỗng dưng chấn thương dài kỳ. Ảnh Hội CĐV.

Đây thực sự là tin không vui với bầu Đệ bởi Stevens là “con tẩy” mà ông bầu xứ Thanh trông đợi nhất sau khi chia tay HLV Đức Thắng.

Sau trận thua 2-3 trước HAGL, đích thân bầu Đệ mổ băng 2 trận đấu với TP.HCM và HAGL để tìm ra nguyên nhân khiến Thanh Hóa rơi tự do.

Bầu Đệ đã công khai ủng hộ HLV Vũ Quảng Bảo, người được chính ông dựng lên. Thực ra, bất cứ ai cũng sẽ hành động như bầu Đệ, bởi ủng hộ ông thầy xứ Nghệ chính là ủng hộ chính mình. Nhưng rốt cuộc đâu lại vào đấy, họ vẫn tiếp tục thua trận thứ 3, kể từ khi ông Bảo cầm quân.

Nhưng rõ ràng, Stevens bất ngờ chấn thương là điều mà ông không thể tính. Bản thân ông cũng không ngờ rằngđội bóng xứ Thanh không còn giữ được sự chắc chắn trong khâu phòng thủ, sự sắc bén trong những đợt phản công như giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ cuối lượt đi. Ông cũng không ngờ lòng người xứ Thanh vẫn còn mãi lưu luyến với HLV Đức Thắng và bắt đầu nghi ngờ khả năng cầm quân của ông thầy họ Vũ.

Sức ép lên ông thầy xứ Nghệ

Nếu như trận thua Nam Định trên sân Thiên Trường còn có thể lý giải khi ông Bảo không có Trọng Hùng, Văn Thắng thì 2 trận đấu trên sân nhà hòa TP.HCM 3-3 và thua HAGL 2-3, thua Quảng Nam 3-0 đều không thể lý giải được. 25 trận đấu trước đó, Thanh Hóa chỉ thủng 21 bàn nhưng chỉ có 4 trận từ vòng 16 đến 19 đã thủng lưới 13 bàn. Quá tệ!

Nếu như 13 trận đấu lượt đi HLV Đức Thắng kiếm được 18 điểm, ghi được 21 bàn thắng, thủng lưới 21 bàn thì 6 trận tân HLV Vũ Quang Bảo chỉ kiếm được 7 điểm, ghi được 12 bàn và thủng lưới 13 bàn. Trong điều kiện “vườn không, nhà trống” nợ nần lương thưởng mà thành tích đội bóng xứ Thanh vẫn tốt hơn hiện tai, đó là điều cổ động viên xứ Thanh ghi nhận.

Đến giờ bầu Đệ đã bỏ ra khá nhiều tiền cho đội bóng xứ Thanh. Đồng tiên đi liền khúc ruột, đó là điều bất cứ ai cũng hiểu và hiển nhiên bầu Đệ có quyền được biết tất cả những gì đang xảy ra đối với đội bóng của mình. Nhưng đội bóng Thanh Hóa, trước đây và hiện tại vẫn là tài sản chung của người xứ Thanh, không lý gì lại để tụt dốc không phanh vì những cái tôi.

Đội bóng Thanh Hóa, trước đây và hiện tại vẫn là tài sản chung của người xứ Thanh. Ảnh Hội CĐV.
Đội bóng Thanh Hóa, trước đây và hiện tại vẫn là tài sản chung của người xứ Thanh. Ảnh Hội CĐV.

Vì vậy, bất cứ ai ngồi vào ghế ông bầu xứ Thanh đều phải có trách nhiệm làm tốt hơn người tiền nhiệm, bầu Đệ cũng không phải là ngoại lệ. Không ai có thể vớt lại quá khứ nhưng HLV Vũ Quang Bảo cũng cần một hành lang đủ rộng để ông thể hiện năng lực.

Không biết những tính toán của bầu Đệ liệu có thể vượt qua sự nghiệt ngã của sân cỏ khi ông tự làm khó mình khi trở lại cuộc chơi V.League. Sau trận thua tan nát 0- 3 trên sân Tam Kỳ, sóng gió đã nổi lên dành cho bộ đôi Đệ - Bảo là điều khó tránh khỏi. Đôi khi "người tính" không bằng "trời tính" vì vậy. Chiếc ghế của HLV Vũ Quang Bảo đang lung lay dữ dội!