Thắng SLNA 2-0, Thanh Hóa chen chân vào tốp 3

VietTimes -- Đúng như nhận định của VietTimes  trong bài “Xứ Thanh đón quà tháng 7”, SLNA đã thua 0-2. Ngoại binh Rimario đã trở thành người hùng cho đội chủ nhà Thanh Hóa khi ghi cả 2 bàn thắng.
Ngoại binh Rimario đã trở thành người hùng cho đội chủ nhà Thanh Hóa khi ghi cả 2 bàn thắng. Ảnh VPF
Ngoại binh Rimario đã trở thành người hùng cho đội chủ nhà Thanh Hóa khi ghi cả 2 bàn thắng. Ảnh VPF

Thanh Hóa phá lối chơi của đội khách

Có lẽ HLV Vũ Quang Bảo cũng không ngờ mình lại có chiến thắng dễ dàng như thế trên sân Thanh Hóa khi đối đầu lại chính đội bóng cũ SLNA. Ông đã có quyết định đúng đắn khi dùng 3 ngoại binh Anthony Stevens, Rimario, Gramoz với thể hình, thể lực vượt trội, đua sức nhằm kéo dãn hàng phòng thủ SLNA. Cánh trái tiền vệ Trọng Hùng của chủ nhà dùng tốc độ liên tục khoan phá hành lang cánh phải của đội khách do Đình Hoàng trấn giữ.

Lối đá này, cộng với cái nắng nóng gay gắt đã khiến cho cặp tiền vệ trung tâm Văn Bình, Ngọc Toàn của SLNA căng mình chống đỡ, thể lực giảm sút khá nhanh. Đá tiền đạo nhưng Olaha vẫn phải lùi sâu để tham gia phòng ngự từ xa. Điều này khiến cho hàng công SLNA không có nhiều áp lực lên khung thành thủ môn Bá Sơn.

Ngoại binh khá tồi, SLNA đành thua trận (ảnh Hội CĐV SLNA)
Ngoại binh khá tồi, SLNA đành thua trận (ảnh Hội CĐV SLNA)

Đội bóng xứ Nghệ đang lâm vào hoàn cảnh trớ trêu, những tiền đạo nội như Tuấn Tài thì ngồi ghế dự bị, ngoại binh Vinicius và Olaha thì liên tục tịt ngòi. Olaha sau thông tin sẽ rời sân Vinh cuối mùa giải thi đấu cũng giảm đi sự nhiệt tình vốn có.

Sau lượt đi để cải thiện hàng công SLNA mất cả đống tiền để chiêu mộ tiền đạo Vinicius từ TP.HCM. HLV Đức Thắng bày tỏ sự tin tưởng rằng chân sút người Brazil sẽ tạo ra sự khác biệt.

Sau khi giai đoạn 1 kết thúc, SLNA thử chân rất nhiều cầu thủ ngoại nhưng đa số đều không đạt yêu cầu. Phải nói rằng rất khó để tìm kiếm 1 ngoại binh chất lượng trong giai đoạn giữa mùa”

“Vinicius là một trong những trường hợp khá tốt và tôi hy vọng cậu ấy sẽ tỏa sáng trong trận đấu sắp tới. Còn lại, đội hình hiện tại cũng khiến tôi cảm thấy khá an tâm”, HLV Đức Thắng khẳng định.

Nhưng thực tế, Vinicius và Olaha đang như “sao Hôm” và “sao Mai”, phối hợp khá rời rạc. Tong khi đó 2 tiền vệ cánh Mạnh,  Xuân Thắng bất ngờ thi đấu mất lửa, đường chuyền không chuẩn xác như thường lệ. Điều này khiến cho suốt cả hiệp đầu, bóng gần như di chuyển bên phần sân đội khách xứ Nghệ.

Việc BHL SLNA tung Tuấn Tài thay Xuân Mạnh và Quang Tình thay Văn Bình ở hiệp 2 với hy vọng tuyến tiền vệ có thể cầm bóng. Nhưng kế hoạch đã bị phá sản khi phút 75 họ bị thủng lưới từ tình huống đá phạt góc. Trước trận đấu này, Thanh Hóa đã có 50% các bàn thắng từ các tình huống đá phạt cố định, SLNA tiếp tục là nạn nhận.

Thanh Hóa đã dùng ngoại binh phá sức và phá lối chơi của SLNA, trước khi có bàn thắng. Ảnh VPF
Thanh Hóa đã dùng ngoại binh phá sức và phá lối chơi của SLNA, trước khi có bàn thắng. Ảnh VPF

Lối đá của SLNA không gây khó khăn nhiều cho hàng phòng thủ toàn nội binh của Thanh Hóa, ngoại trừ tình huống đá phạt cách khung thành thủ môn Bá Sơn khoảng 18m. Áp lực và số lượng cầu thủ áo đỏ quá ít, khiến các hậu vệ Thanh Hóa Văn Đại, Minh Tùng không quá khó để hóa giải.

Ngoại binh chủ nhà quá mạnh

Đầu hiệp 2, chủ nhà đưa Đình Tùng thay Trọng Hùng để khoét cánh phải của SLNA bằng như pha cầm bóng xông thẳng vào khu vực 16,5m. Sau bàn thắng mở tỷ số 1-0 có phần bất ngờ của Rimario từ pha đánh đầu đã cho phép Thanh hóa triển khai lối đá phòng ngự phản công. Còn đội bóng xứ Nghệ không còn cách nào khác phải dồn lên tấn công.

Khác với cặp ngoại binh của đội khác SLNA, bộ đôi Anthony Stevens, Rimario với đẳng cấp vượt trội đã không mấy khó khăn để hiểu ý nhau trong việc bắn phá khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh.

Họ có khả năng thi đấu độc lập, ghi bàn và kiến tạo khiến cho hàng phòng thủ tốt nhất V.League phải gồng mình chống đỡ.

Phút 85, Rimario là người phát động đợt tấn công nhanh . Cầu thủ mới được trở lại sân thi đấu sau án phạt đã dứt điểm thành bàn bằng cú sửa lòng trong chân phải tung nóc lưới ở cự ly gần sau đường căng ngang của Stevens. Anh xứng đáng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Hai trận “ngứa chứng” Steven đã có 3 kiến tạo thành bàn, giúp Thanh Hóa có trận thắng thứ 2 liên tiếp dưới thời tân HLV Quang Bảo. Chủ nhà Thanh Hóa đã trả cả gốc lẫn lãi trận thua tức tưởi 0-1 trên sân Vinh lượt đi và chính thức vượt mặt SLNA. Hơn ai hết bầu Đệ và HLV Quang Bảo là những người có niềm vui lớn, sau sự ra đi của HLV Đức Thắng.

Đang có phông độ tốt nhưng Tuấn Tài vẫn phải ngồi dự bị, SLNA đang lâm vào tình cảnh

Đang có phong độ tốt nhưng Tuấn Tài vẫn phải ngồi dự bị, SLNA đang lâm vào tình cảnh "Ta thì không tin dùng, Tây thì không ghi bàn". Ảnh VPF

Bộ ba Anthony Stevens, Rimario, Gramoz chỉ mới thi đấu với nhau 90 phút nhưng lập tức được đánh giá là mạnh nhất V.League 2019. Stevens, chỉ đến Thanh Hóa 3 ngày trước khi lượt về khởi tranh nhưng đã thi đấu cực kỳ ấn tượng.

Nỗi lo của khán giả xứ Nghệ

Đội bóng xứ Nghệ đã có 8/15 trận đấu không ghi bàn. Một khó khăn đang đến nếu như hàng công vẫn thi đấu bế tắc như thế này thì ngay cả vị trí thứ 5 của SLNA cũng khó lòng giữ được. Không biết HLV Đức Thắng còn dành sự tin tưởng cho Vinicius như ông từng phát biểu hay không?

Hầu như mùa giải nào SLNA cũng có ông "Tây lởm" và do đã mất tiền mua về nên BHL cố gượng ép dùng, trong khi đó nội binh lại thui chột trên ghế dự bị.

Việc có 6 bàn thắng, nhưng có 3 bàn trên chấm penalty, cùng những gì Vinicius đang thể hiện trong màu áo SLNA qua 2 trận đấu cho thấy lý do vì sao TP.HCM đã sớm sa thải cầu thủ này.


 Đội hình xuất phát

Thanh Hóa: Bá Sơn, Xuân Cường, Văn Đại, Minh Tùng, Văn Nam, Trọng Hùng, Gramoz, Quốc Trung, Văn Thắng, Anthony Stevens, Rimario

SLNA: Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Damir Memovic, Văn Khánh, Đình Đồng, Xuân Mạnh, Văn Bình, Xuân Thắng, Ngọc Toàn, Olaha, Vinicius.

Tỷ số: 2-0 (Rimario ghi bàn)