
Một nguồn tin cảnh sát Ấn Độ hôm thứ Bảy (14/6) cho biết rằng họ đã tìm thấy 279 thi thể tại hiện trường nơi một chiếc máy bay chở khách rơi xuống khu dân cư ở thành phố Ahmedabad.
Con số thương vong mới này, được một sĩ quan cấp cao tại thành phố cung cấp với điều kiện giấu tên để có thể trao đổi với truyền thông, đã nâng tổng số người thiệt mạng từ con số 265 trước đó.
Với con số thương vong tăng lên, đây trở thành một trong những thảm họa hàng không thảm khốc nhất thế kỷ 21.
Hãng hàng không Air India xác nhận có 242 người trên chuyến bay đang trên đường đến sân bay Gatwick, London – trong đó chỉ duy nhất một người sống sót. Ít nhất 38 người trên mặt đất thiệt mạng khi máy bay đâm vào các tòa nhà dân cư gần sân bay.
Số người chết chính thức sẽ chưa được công bố cho đến khi hoàn tất quá trình xác định danh tính bằng xét nghiệm AND, một quy trình diễn ra chậm và phức tạp.
Air India cho biết trong số hành khách có 169 công dân Ấn Độ, 53 công dân Anh, 7 công dân Bồ Đào Nha và 1 công dân Canada, cùng với 12 thành viên phi hành đoàn.
Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner đã phát tín hiệu cấp cứu chỉ vài giây trước khi rơi vào khoảng giữa trưa hôm thứ Năm, sau khi chỉ vừa cất cánh lên được chưa đầy 100 mét.
Các điều tra viên đã tìm thấy một hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay vào thứ Sáu tại hiện trường, trong khi các đội pháp y vẫn tiếp tục tìm kiếm chiếc hộp đen còn lại.
Nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ cho biết họ đang làm việc chặt chẽ với Air India và sẵn sàng "hỗ trợ tối đa" sau sự cố. Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết đây là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến dòng máy bay 787 Dreamliner.

Những giây đầu tiên và cuối cùng của chuyến bay 171 của Air India

Hành khách sống sót sau tai nạn máy bay Ấn Độ: “Xung quanh tôi toàn là xác chết”
