Siêu bão Bebinca đổ bộ khiến bầu trời Thượng Hải đổi màu

Trời đêm tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc chuyển màu liên tục trước khi siêu bão Bebinca, cơn bão mạnh nhất trong 75 năm, đổ bộ.

41f988169f8b4455a8d29e131974818e_wh690x518.jpg
Với tốc độ gió mạnh nhất lên tới 151 km/ giờ gần tâm bão, Bebinca đã đổ bộ vào thành phố có gần 25 triệu cư dân vào khoảng 7 giờ 30 sáng 16/9 (giờ địa phương). Đây là cơn bão mạnh nhất tấn công Thượng Hải kể từ cơn bão Gloria vào năm 1949 (Ảnh: Weibo)
8ccfb3593ac74b01b7befeb541980fd8_wh690x518.jpg
Đêm 15/9, cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ hàng loạt ảnh chụp bầu trời Thượng Hải ngay trước khi bão đổ bộ (Ảnh: Weibo)
f224b1321a554b9fbf17f7bbbe2c092a_wh690x518.jpg
Nhiều vùng trời phát sáng với những mảng màu sắc lạ thường, thu hút sự chú ý của mọi người. Cả bầu trời đêm chuyển màu hồng, tím và thậm chí là đỏ rực (Ảnh: Weibo)
69d687dda9f74b1bb6105eec5877755d_wh690x920-2.jpg

Bầu trời đỏ rực bao trùm thành phố (Ảnh: Weibo)

2.jpg
Hơn 414.000 người đã được cơ quan chức năng cảnh báo, di dời đến khu vực an toàn. Tàu phà, các chuyến bay qua lại Thượng Hải đã ngừng hoạt động. Một số công viên ở thủ phủ Hàng Châu cũng thông báo đóng cửa (Ảnh: Weibo)
1.jpg
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin hơn 2.500 đội cứu hộ với 56.000 nhân viên đều được trang bị, sẵn sàng đối phó khi cơn bão đổ bộ (Ảnh: Weibo)
nimg.ws.126.net.jpeg
Khi bão Yagi đổ bộ, người dân ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc cũng từng ghi nhận cảnh tượng bầu trời đêm chuyển tím (Ảnh: Weibo)