Sân Thiên Trường, vui sao nước mắt lại trào

VietTimes -- “Tôi đã khóc nức nở như một đứa trẻ, những giọt nước mắt đã dồn nén trong suốt cả một mùa giải, với bao biến cố cứ dồn dập đổ xuống đầu chúng ta ! Những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng nó mặn chát. Chiến thắng của bản sắc và truyền thống !”, Vũ Quốc Bình - thủ lĩnh Hội cổ động viên Nam Định đã chia sẻ.
Ngày hội trụ hạng của khán giả thành Nam. Ảnh NĐFC
Ngày hội trụ hạng của khán giả thành Nam. Ảnh NĐFC

Đây là trận đấu mà Thanh Hóa vẫn còn cơ hội bám đuổi Nam Định, dù san bằng khoảng cách 3 điểm là điều không dễ. Nhưng các cầu thủ Nam Định có quyền tự quyết, bởi nếu dành chiến thắng trước Hải Phòng thì bất luận kết quả trên sân Thanh Hóa thế nào, Nam Định sẽ chính thức trụ hạng thành công.

Trận đấu nối mạng

Khác với TP.HCM cất sạch 3 ngoại binh, tung ra những cầu thủ “dự bị của dự bị”  khi đối đầu với HAGL, khi đến sân Thiên Trường GĐKT Ngô Quang Trường trong vai HLV tạm quyền đã tung ra những cầu thủ tốt nhất có trong tay.

Hải Phòng không có ý định “buông”, dù đây là trận đấu mà thắng hay thua không ảnh hưởng nhiều đến đội bóng. Rõ ràng, ngoại trừ Lynch và Lê Mạnh Dũng bị cấm thi đấu thì đội bóng đất Cảng vẫn còn những cái tên như Fagan, Mpande và Hoàng Vissai đủ sức đe dọa đội chủ sân Thiên Trường.

Những nụ cười tỏa nắng trên khán đài . Ảnh NĐFC

Những nụ cười tỏa nắng trên khán đài . Ảnh NĐFC

Trong trận cầu quyết định của mùa bóng, đội Nam Định không có sự phục vụ của Lâm Anh Quang do vướng thẻ. Nếu cặp trung vệ Lê Văn Phú và E.Tony sẽ đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự chính thì Diogo và Gustavo sẽ chịu trách nhiệm ghi bàn cho trận đấu mà chủ nhà cần có 3 điểm.

Thực ra, trận đấu trên sân Thiên Trường được nối mạng với sân Thanh Hóa. Cùng thời điểm trung vệ E.Tony đánh đầu vào lưới khung thành Hải Phòng, thì chủ nhà Thanh Hóa cũng để các cầu thủ Viettel ghi bàn. Khoảng cách 3 điểm trước trận đấu đã được nới thành 6 điểm, đủ để cho Nam Định trụ hạng thành công.

Nam Định, 10 phút lo lắng

2 ngoại binh Nam Định đã tỏa sáng. Ảnh NĐFC

2 ngoại binh Nam Định đã tỏa sáng. Ảnh NĐFC

Thực ra “những đứa con nhà bầu Đệ” chỉ có 10 phút khiến cho các cổ động viên thành Nam có chút lo lắng, bởi phút 52 thì hàng hậu vệ Thanh Hóa đứng khựng lại phân bua với trọng tài để Bruno ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Từ thời điểm này, nếu như trên sân Thanh hóa dàn kèn của cổ động viên xứ Thanh nổi lên lời ai oán thì khán giả thành Nam đã chơi bài Lời quê hương và những giai điệu vui cổ động cho các cầu thủ xông lên tấn công.

Đây là trận đấu mà tiền vệ Sỹ Minh thi đấu thực sự nổi bật, những đường chuyền dài của số 8 này có độ chính xác khá cao. Đá cặp với Hạ Long trong vai tiền vệ trung tâm, cầu thủ trở về sân Thiên Trường trước khi giai đoạn lượt đi V.League kết thúc như muốn tri ân tình cảm của khán giả quê hương. Ngoài cú đá phạt có quỹ đạo khó chịu để trung vệ E.Tony đánh đầu ghi bàn thì Sỹ Minh đã có nhiều đường chuyền liên tục gây khó khăn cho thủ môn Vũ Hải của Hải Phòng.

Cuối trận đấu cũng từ đường chuyền bổng của Sỹ Minh, cầu thủ dự bị Mai Xuân Quyết đã nhanh chân đẩy bóng cho Diogo đánh dấu chấm hết cho Thanh Hóa, trong cuộc bám đuổi.

10 phút nín thở của khán giả thành Nam đã trôi qua như thế đó. Nó chỉ làm cho trận đấu cuối cùng trên sân Thiên trường mùa giải này thêm cung bậc cảm xúc.

"Đơn giản chỉ là yêu thôi"

“Chị mua vé để ủng hộ đội bóng!

“Chị mua vé để ủng hộ đội bóng!". Ảnh NĐFC

Nếu như không theo dõi, người ta sẽ tưởng thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng ăn mừng chức vô địch V.League 2019 chứ không phải đơn giản chỉ là trụ hạng thành công.

Trong trận đấu giữa Hải Phòng và Nam Định trên sân Thiên Trường tối qua, mặc dù kết quả thua không ảnh hưởng nhiều đến Hải Phòng nhưng những diễn biến trên sân cho thấy cuộc đối đầu này nóng như thế nào.

Hình ảnh cổ động viên Nam Định và Hải Phòng trao nhau những nụ cười tỏa nắng trên khán đài trong một trận đấu mà cầu thủ 2 bên thi đấu không khoan nhượng dưới sân, thật đẹp. Bóng đá là nơi tạo cho nhau những niềm vui, bất luận họ là cổ động viên của đội nào.

Sân Thiên Trường còn chứng kiến hình ảnh đẹp, chị phụ hồ khước từ người gác cửa miễn vé vào sân vì chị quan niệm: “Chị mua vé để ủng hộ đội bóng!". 40 ngàn là cả số tiền khá lớn với chị, nhưng khi người ta đã yêu thì không tính toán.

Mùa bóng này Nam Định chưa thành công về chuyên môn nhưng BHL, cầu thủ thành Nam đã chạm vào trái im người hâm mộ. Bóng đá sạch vẫn còn đất sống! Không nhiều tiền vẫn có thể làm bóng đá chuyên nghiệp!