Rợn người với 10 địa điểm du lịch đáng sợ nhất trên thế giới

VietTimes -- Cuộc sống của bạn thiếu sự hồi hộp và màu sắc kỳ lạ? Bạn đang tìm kiếm một điều gì đó thật “khủng khiếp”? Hãy khám phá những nơi rùng rợn, bí ẩn và hết sức đáng sợ trên thế giới dưới đây!

1. Hòn đảo búp bê (Thành phố Mexico, Mexico)

Theo truyền thuyết, một cô bé bị chết đuối ở hòn đảo này. Sau đó, cha cô tìm thấy một con búp bê gần nơi xảy ra bi kịch. Ông cho rằng linh hồn của cô gái đã nhập vào con búp bê, vì vậy ông treo nó lên một cái cây gần đó. Sau này, ông ta thu thập những con búp bê bị bỏ rơi và đưa chúng đến hòn đảo. Thậm chí ông còn rời bỏ gia đình để sống ở nơi ám ảnh này.

Bạn có thể nghỉ qua đêm trong “cabin cũ của cha”. Nằm trên giường bên cạnh bạn sẽ là “con gái của mình” (một con búp bê kích thước như người thật). Nhưng khi hoàng hôn dần buông xuống, bạn sẽ cần tất cả sự dũng cảm của mình để đối mặt với hình ảnh những con búp bê với đôi mắt vô hồn ...

2. Hầm mộ Capuchin (Palermo, Italy)

Nằm bên trong hầm mộ là thi hài của 8.000 người từ thế kỷ 18 và 19. Một nhà văn nổi tiếng người Pháp, Guy de Maupassant, đã viết, "Đầu của họ (xác chết") trông khủng khiếp, miệng dường như sắp nói, những khuôn mặt bị méo mó, một sự sỡ hãi không thể gì có thể miêu tả nổi. "

Bạn có thể tới đây vào bất kỳ ngày nào trừ Chủ nhật. Đừng bị lạc trong hầm mộ - một người say ngủ thiếp đi ở đó và thức dậy vào giữa đêm. Người đàn ông tội nghiệp đã bị phát hiện trong tình trạng khủng khiếp và bị đua vào một bệnh viện tâm thần.

3. Công viên giải trí Haw Par Villa (Singapore)

Công viên giải trí này hoàn toàn ngược lại với Disneyland, giống như tám tần địa ngục vậy! Những màn trình diễn khủng khiếp này đơn giản chỉ là cách dạy trẻ nhỏ về đạo đức. Ví dụ, các cảnh cắt xén có nghĩa là để ngăn chặn trẻ em gian lận trong các kỳ thi.

Nơi đây miễn phí vé vào cửa và không phải tất cả các tác phẩm điêu khắc đều đáng sợ (một số khá đáng yêu). Nhưng, về tổng thể, bạn sẽ bị giật mình.

4. Nagoro: Làng của những con búp bê "sống" (Nhật Bản)

Ayano Tsukimi quyết định tạo bản sao búp bê cho những người dân làng của mình. Những nhân vật kỳ quái này ở khắp mọi nơi: ngư dân trên bờ sông, học sinh và giáo viên trong lớp học, những cặp vợ chồng già ngồi trên băng ghế. Trong làng có khoảng 350 con búp bê, và các cư dân sống là 37 người.

Nếu bạn đang chán ngấy với những người hàng xóm ồn ào, những người thường xuyên cãi nhau và sắp xếp lại đồ nội thất thì một vài ngày ở Nagoro nghe như một nơi nghỉ ngơi hoàn hảo! Hãy tận hưởng thế giới của những cư dân yên tĩnh, bình tĩnh và vô hại của ngôi làng này chỉ có điều họ không hoàn toàn còn sống.

5. Các quan tài treo (Sagada, Philippines)

Người dân địa phương ở đây không đặt quan tài xuống đất - họ treo chúng lên vách đá. Muốn được chôn cất kiểu này người đã khuất cũng phải đáp ứng được một số điều kiện như họ phải kết hôn và đã có cháu. Người ta tin rằng quan tài treo càng cao thì linh hồn của người quá cố càng gần với thiên đàng.

Nếu bạn quyết định ghé thăm, hãy chuẩn bị đồ đạc vì nơi đây không có đủ điều kiện ăn ở. Điều tốt nhất bạn có thể hy vọng là một khách sạn 2 sao, có lẽ sẽ không có nước nóng.

6. "Chúa Kitô dưới biển sâu" (San Fruttuoso, Ý)

Năm 1954, thợ lặn người Ý Duilio Marcante có một tác phẩm điêu khắc được đặt ở vị trí mà người bạn và đồng nghiệp của ông, Dario Gonzatti, qua đời. Bức tượng cao khoảng 2,5m. Kỷ niệm một nhà thám hiểm dưới nước đã chết, tác phẩm nghệ thuật này tạo ra những cảm xúc mâu thuẫn trong dư luận.

Cho dù bạn thấy tác phẩm điêu khắc này đáng sợ hay tuyệt vời (hoặc cả hai), một điều chắc chắn phải lặn thật sâu để nhìn bức tượng tận mắt. Đây có thể là một trải nghiệm du lịch đáng nhớ của bạn!

7. Thị trấn ma khói ở Centralia (Hoa Kỳ)

Được xây dựng trên một mỏ than, thành phố phát triển mạnh mẽ cho đến năm 1962 khi một ngọn lửa bắt đầu. Người dân địa phương không có gì đặc biệt lo lắng lúc đầu. Nhưng, 10 năm sau, một vài người trong số họ bị rơi xuống những vết nứt đang bốc cháy đột nhiên xuất hiện trên vỉa hè. Chính quyền đã sơ tán người dân trong thị trấn. Ngày nay, dân số của thành phố “lên đến” 7 người.

Chuyến đi này sẽ cung cấp cho bạn nhiều điểm tham quan không thể nào quên - các tòa nhà bị phá hủy, vỉa hè bị sụp đổ, đường băng có mái che graffiti của Tuyến 61.

8. Bệnh viện quân sự bị bỏ rơi ở Beelitz-Heilstätten (Đức)

Lịch sử của địa điểm này có thể dễ dàng “cạnh tranh” với các rạp phim kinh dị đáng sợ nhất. Trong những năm qua, đây là nơi dành cho những bệnh nhân bệnh lao và một bệnh viện quân sự, có cả bệnh nhân Adolf Hitler. Những ngày này, một số phòng được sử dụng bởi một trung tâm phục hồi chức năng thần kinh, nhưng phần còn lại của khu phức hợp này bị bỏ hoang.

Beelitz-Heilstätten chắc chắn sẽ thu hút các nhà thám hiểm, người “săn ma” và những người yêu thích những câu chuyện kinh dị. Chỉ cần 40km từ Berlin, Phim kinh dị Mỹ có thật đang chờ đợi bạn!

9. Nhà thờ của tất cả các Thánh (Sedlec, Cộng hòa Séc)

Vào thế kỷ 14, Tu viện trưởng đã thực hiện một cuộc hành hương đến Đất Thánh và mang đất về từ Golgotha. Ông rải đất trên các khu của tu viện. Mọi người nơi đây đxa sớm quyết định rằng họ muốn được chôn cất ở Sedlec. "Cư dân" cũ của nghĩa trang phải được khai quật để giải phóng không gian cho những người mới đến. Cuối cùng, Frantisek Rint, một người khắc gỗ, đề nghị sử dụng 40.000 xương này làm đồ trang trí nhà thờ.

Trong khi ở trong nhà thờ, bẹn nên kiểm tra đèn chùm xương đáng kinh ngạc treo trên trần nhà, cũng như áo giáp Schwarzenberg - đầu của một chiếc Turk bị cắt đứt, bị một con quạ mổ còn lại xương.

10. Công viên điêu khắc Veijo Rönkkönen (Phần Lan)

Veijo Rönkkönen, một nghệ sĩ nổi tiếng của Phần Lan, là một người nhút nhát và hầu hết các tác phẩm của ông vẫn bị tách biệt trong sân sau nhà ông. Những tác phẩm điêu khắc kỳ lạ này được cho là tự phác họa chân dung và ông đã "trang trí" cho nhiều nhân vật bằng răng thật của con người.

Theo Brightside