
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và các quan chức cấp cao khác đã “nhẹ nhàng đề nghị” Tổng thống Donald Trump sa thải Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz trong một cuộc thảo luận riêng về vụ bê bối rò rỉ tin mật, trong đó ông Waltz vô tình đưa một phóng viên vào nhóm trò chuyện bí mật về các cuộc không kích của quân đội Mỹ tại Yemen, theo các nguồn tin nội bộ ẩn danh được Politico trích dẫn.
Hai cá nhân được cho là quen thuộc với cuộc họp kín tại Nhà Trắng vào tối thứ Tư trong tuần đã nói với Politico rằng ông Vance, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và giám đốc nhân sự Sergio Gor đã khuyên ông Trump rằng có lẽ đã đến lúc sa thải ông Waltz.
Tổng thống được cho là đã đồng ý rằng ông Waltz đã “làm hỏng mọi chuyện”, nhưng cuối cùng đã quyết định không sa thải.
“Ông ta sẽ không bao giờ để cho giới truyền thông tự do và những người theo đảng Dân chủ giành chiến thắng”, tờ Politico trích dẫn một nguồn tin nội bộ nói rằng chính quyền “không muốn đưa cho báo chí một con dao để mổ xẻ” vụ việc.
Vụ rò rỉ, được tạp chí The Atlantic đưa tin lần đầu tiên vào hôm đầu tuần, tiết lộ rằng ông Waltz đã vô tình mời tổng biên tập Jeffrey Goldberg tham gia một nhóm trò chuyện bí mật trên ứng dụng nhắn tin Signal, nơi các quan chức chính quyền cấp cao đang thảo luận về các cuộc không kích sắp tới nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen. Ông Waltz đã nhận "hoàn toàn trách nhiệm" về vụ việc, gọi đó là "đáng xấu hổ" trong một cuộc phỏng vấn với Fox News và cho rằng việc đưa thông tin vào là do "trục trặc" kỹ thuật.
Tổng thống Trump đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc, bác bỏ phản ứng của giới truyền thông là một "cuộc săn phù thủy" và đặt câu hỏi về độ tin cậy của Signal. Ông cũng nhấn mạnh rằng không có thông tin mật nào bị xâm phạm và ca ngợi hoạt động quân sự là "thành công không thể tin được".
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã lên tiếng về lập trường của chính quyền, tuyên bố vào hôm đầu tuần rằng "Tổng thống Trump vẫn hoàn toàn tin tưởng vào nhóm an ninh quốc gia của mình, bao gồm cả Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz".
Về phần mình, ông Vance đã công khai liên kết mình với quyết định của Tổng thống. Vào thứ Sáu, ông đã đưa ông Waltz đi cùng trong một chuyến đi cấp cao đến Greenland, nơi ông bác bỏ những đồn đoán của giới truyền thông và bảo vệ nhóm an ninh quốc gia.
"Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ buộc Tổng thống Mỹ sa thải bất kỳ ai, thì hãy nghĩ khác đi", ông Vance nói với các phóng viên.
Tuy nhiên, Politico tuyên bố rằng lập trường của ông Waltz vẫn còn mong manh, trích dẫn một đồng minh của ông Trump nói rằng, "Hiện tại họ vẫn ủng hộ ông ấy, nhưng ông ấy sẽ ra đi sau vài tuần nữa".
Một phát ngôn viên của ông Waltz, Brian Hughes, đã phản bác lại câu chuyện, gọi các báo cáo như vậy là "tin đồn từ những người không có đủ liêm chính để nêu tên". Ông nhấn mạnh rằng ông Waltz "phục vụ theo ý muốn của Tổng thống Trump" và vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Tổng thống.

Ông Trump đưa ra đánh giá về việc giải quyết xung đột ở Ukraine

"Thông điệp" của ông Trump gửi tới quân đội Mỹ tại Greenland có gì?
