Real Madrid đang “trẻ hóa giải ngân hà”

VietTimes -- Việc Real Madrid mua hụt Neymar (2013) cũng như vung tiền đem về sân  Bernabéu ngôi sao E.Hazard (2018) nhưng thi đấu không được như kỳ vọng, “bố già” Perez càng quyết tâm theo đuổi chiến lược "The Baby Galacticos”. Chủ tịch của Real đang chọn một con đường khác để “trẻ hóa giải ngân hà”.
“Bố già” Perez quyết tâm theo đuổi chiến lược "The Baby Galacticos. Ảnh CLB.
“Bố già” Perez quyết tâm theo đuổi chiến lược "The Baby Galacticos. Ảnh CLB.

Đội bóng Hoàng gia luôn tự hào, bất cứ thời điểm nào họ cũng sở hữu ngôi sao bậc lớn nhất trong thế hệ của mình – từ Di Stefano và Puskas thập niên 1950 hay gần đây nhất là Cristiano Ronaldo.

Một năm, một ngôi sao

Real Madrid không thiếu tiền và luôn luôn cho rằng “khi ta cần là có, khi ta muốn là được” bất luận cầu thủ đó của MU, Liverpool, Juventus, AC Milan… không một cầu thủ nào cưỡng được sức hấp dẫn về thành tích, tiền lương của Los Blancos.

“Chúng tôi đã thảo luận, chứng kiến những gì xảy ra với thương vụ Neymar. Chúng tôi nhận ra thất bại của thương vụ ấy có nguy cơ phá hỏng hệ sinh thái của mình” – Chủ tịch Perez đã phát biểu trên kênh truyền hình Punta Pelota.
 “Chúng tôi đã thảo luận, chứng kiến những gì xảy ra với thương vụ Neymar. Chúng tôi nhận ra thất bại của thương vụ ấy có nguy cơ phá hỏng hệ sinh thái của mình” – Chủ tịch Perez đã phát biểu trên kênh truyền hình Punta Pelota. 

Thậm chí Barca hùng mạnh cũng không thoát khỏi “vòi bạc tuộc” này, điển hình là Luis Figo (Thương vụ đầu tiên khi Perez lên nắm quyền ) đã rời bỏ màu áo Lam - Đỏ để khoác lên mình “chiến bào” trắng, để rồi bị ném một chiếc thủ lợn dành cho kẻ phản bội khi trở về Camp Nou.

Cách đây 20 năm khi Perez bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch đầu tiên ở Real, ông lại càng khoái chí khi thấy mình có thể cướp bất cứ viên ngọc sáng và mới nhất của sân cỏ thế giới. Đó là David Beckham hay Roberto Carlos, rồi Ronaldo là những phi vụ mà đối thủ cay mũi nhưng đành chào thua ông chủ sân Bernabéu “mạnh vì gao, bạo vì tiền” này. Ông chủ này có slogan: “Mỗi năm Bernabeu lại đón thêm một ngôi sao”. Khái niệm Galacticos, có nghĩa là "Dải ngân hà" bắt đầu từ thời đó, ám chỉ một đội hình toàn ngôi sao.

Năm 2005, trước khi rời vị trí Chủ tịch Real Madrid 1 năm, Perez  từng nới lỏng chính sách Dải ngân hà nghiêm ngặt của mình để đưa về những tài năng U23 như: Sergio Ramos, Gonzalo Higuain, Fernando Gago hay Robinho. Nhưng mọi dự định của Perez không có thời gian để thực hiện, còn những vị Chủ tịch kế nhiệm thì chỉ tại vị trong thời gian ngắn, không đủ đẩy xây dựng được chiến lược đào tạo, mua sắm cầu thủ bài bản.

Sau khu Ronaldo về Juve, thì Los Blancos không thể đem về một ngôi sao nào đúng nghĩa. Ảnh Juve
Sau khu Ronaldo về Juve, thì Los Blancos không thể đem về một ngôi sao nào đúng nghĩa. Ảnh Juve

Niềm kiêu hãnh bị tổn thương

Nhưng năm 2009, khi lần thứ 2 ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch Real Madrid thì tư duy quản lý của Perez đã thay đổi. Đầu tiên là sau vài thương vụ lớn như mua Bale với giá 101 triệu euro, James Rodriguez 80 triệu euro…nhưng không đem lại giá trị chuyên môn nhiều đã khiến Perez đau đầu. Những “bom tấn, bom tạ” đem về sân Bernabéu đã trở thành “bom xịt”, khiến cho phòng thay đồ thêm ngột ngạt bởi quá nhiều sao nhưng lại thiếu người ghi bàn thắng.

Nhất là thất bại trong việc chiêu mộ Neymar từ Santos là một sai lầm không thế tha thứ cho CLB có truyền thống. Ngôi sao Brazil cho Braca chứ không phải Real Madrid là một cái tát vào niềm kiêu hãnh của cổ động viên sân Bernabéu. “Chúng tôi đã thảo luận, chứng kiến những gì xảy ra với thương vụ Neymar. Chúng tôi nhận ra thất bại của thương vụ ấy có nguy cơ phá hỏng hệ sinh thái của mình” – Chủ tịch Perez đã phát biểu trên kênh truyền hình Punta Pelota. 

Real Madrid lúc này bắt đầu quan tâm đến thị trường Brazil và lùng mua những ngôi sao nhí, đem cho mượn trước khi đem về sân Bernabéu.Tiền vệ Casemiro, Isco và Dani Carvajal “cập bến” khi chỉ mới 21 tuổi. Hai năm sau đó, Asensio được chiêu mộ từ Mallorca khi còn chưa mừng sinh nhật đôi mươi.

Hướng sang Brazil

Ở những mùa giải gần đây, Real Madrid  đang tập trung đưa về các tài năng trẻ. Bộ đôi Brazil: Vinicius Junior và Rodrygo đã được trao cơ hội ở đội một, dù chỉ mới 19 tuổi, hiện nay trong đội hình Real có tới 5 cầu thủ quốc tịch Brazil. Trong khi đó, những Martin Odegaard (16), Takefusa Kubo (18), Brahim Diaz (19), Andriy Lunin (19), Eder Militao (20) và Federico Valverde (18) cũng đã “nhập hộ khẩu” ở Bernabeu để phục vụ “âm mưu” tiếp theo của Kền kền Trắng. Reinier Jesus Carvalho là viên ngọc tiềm năng mới nhất được đính lên vương miện của Los Blancos.

Thay đổi chiến lược Ở những mùa giải gần đây, Real Madrid đang tập trung đưa về các tài năng trẻ. Ảnh Zing
Thay đổi chiến lược Ở những mùa giải gần đây, Real Madrid  đang tập trung đưa về các tài năng trẻ. Ảnh Zing

Ngôi sao nhí Federico Valverde được chiêu mộ từ Penarol vào năm 16 tuổi (được cho mượn lại tại quê nhà Uruguay thêm 2 năm nữa) rồi bước thẳng vào đội một. Một ví dụ tương tự là Asensio, người đã ghi một bàn thắng tại trận Chung kết Champinos League trong mùa giải ra mắt Real Madrid. Tiền đạo trẻ Odegaard, người được triệu tập lên ĐT Na Uy khi mới 16 tuổi nhưng phải mất đến gần 4 năm lăn lội tại các CLB nhỏ hơn ở Hà Lan và Tây ban nhà mới được gọi về đội 1.

Tôi nhớ Vinicius đã kể rằng khi mới đến Real cậu ấy chỉ có một mình, bởi Marcelo và Casemiro, những người anh đồng hương của chúng tôi chưa kịp góp mặt ở giai đoạn tiền mùa giải. Do đó, cậu ấy trở thành người Brazil duy nhất ở CLB trong những ngày mới gia nhập. Khởi đầu ấy quả là có một chút khó khăn. Thế mới thấy tôi đã rất may mắn khi đã có sẵn Vini, Casemiro, Marcelo và Militao chào đón khi cập bến. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều.” Rodrygo 19 tuổi kể lại.

HLV Z.Zidance đang sở hữu dàn cầu thủ tài năng trẻ xuất sắc, sẵn sàng trưởng thành bên nhau để trở thành những cái tên lớn tiếp theo của thế giới bóng đá – hiện có thể gọi là “Dải ngân hà nhí” của Real. Một trong những thử thách lớn nhất đối với những cái tên kể trên là việc thích nghi với nền văn hóa mới cách nơi họ sinh ra đến hàng nghìn dặm.