Quảng Ninh- Nam Định (7-6): 9 phút “điên rồ” trên đất Quảng Ninh

VietTimes – Dù rốt cuộc phần thắng đã về tay chủ nhà Quảng Ninh nhưng khán giả Nam Định cũng không vì thế mà buồn. Một trận cầu cống hiến, đáng xem và còn nhiều điều suy ngẫm về vai trò của ngoại binh.
Đỗ Merlo đã khiến Nam Định phải rời cuộc chơi Cúp quốc gia. Ảnh NĐFC
Đỗ Merlo đã khiến Nam Định phải rời cuộc chơi Cúp quốc gia. Ảnh NĐFC

Chủ nhà không có sự phục vụ của những trụ cột như Xuân Tú, Hải Huy, Hữu Khôi nhưng vẫn được đánh giá là cửa trên so với Nam Định. Trong khi đó, HLV Văn Sỹ vẫn chưa thể để trung vệ Anh Quang ra sân thi đấu do chấn thương nên khả năng chống bóng bổng đành trông chờ vào trung vệ ngoại Tony.

Chủ nhà “cửa trên”

Những cái tên như Mạc Hồng Quân, Diego Fagan, Jermie Lynch, Văn Khoa, Thanh Hào đã có quá nhiều kinh nghiệm thi đấu so với các cầu thủ khách. Trong đó, Jermie Lynch đang là mẫu tiền đạo tinh ranh và thi đấu rất khó chịu cho bất cứ hàng phòng thủ nào.

Thực tế 30 phút đầu thì chủ nhà Than Quảng Ninh đã áp đảo đội khách và việc họ có bàn thắng ở phút 32 từ tình huống Trung Hiếu đá phạt góc để Fagan bật nhảy đánh đầu lái bóng vào lưới thủ môn Xuân Việt là điều tất yếu. Chỉ 5 phút sau đó, từ đường chuyền ở biên trái của Fagan, lại là tiền đạo Lynch di chuyển thông minh đánh đầu làm tung lưới Đinh Xuân Việt.

Dù thua nhưng fan Nam Định vẫn hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Ảnh NĐFC
Dù thua nhưng fan Nam Định vẫn hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Ảnh NĐFC

Hai ngoại binh Hải Phòng đã tỏ ra rất hiệu quả khi chuyển đến Quảng Ninh trong khi Hải Phòng lại đang bị đội hạng Nhất Đồng Tháp quần cho tơi tả, thua bạc nhược 1-3 tại vòng loại Cúp quốc gia. Không biết HLV Anh Tuấn có còn giữ nổi ghế của mình hay không.

Thi đấu sân khách lại bị thua sớm 2 bàn, nhiều người đã nghĩ tới việc Nam Định sẽ vỡ trận. Nhưng thật bất ngờ ở phút 39 và 41 thì Rafaelson đã có cú đúp bàn thắng theo cùng một kịch bản. Hai bàn thắng đều được ghi bằng đầu, từ cú treo bóng bổng vào sát khung thành của thủ môn Tuấn Linh, Rafaelson đã tận dụng được lợi thế sức bật và chiều cao để ghi bàn.

Tinh thần Nam Định

9 phút, có 4 bàn thắng chia đều cho 2 đội. Các bàn thắng đều được ghi bằng đầu và người ghi bàn đều là các ngoại binh khiến cho khán giả Quảng Ninh lẫn Nam Định đều sướng muốn phát điên lên. Khi những cái gì tinh túy nhất cả HLV Phan Thanh Hùng lẫn Văn Sỹ đều đã tung vào hiệp đầu thì 45 phút hiệp 2 chỉ là những pha giằng co, kiểu ăn miếng trả miếng.

Thực tình Sỹ Minh, cầu thủ Nam Định năm ngoái đầu quân cho Quảng Ninh thi đấu dưới kỳ vọng và đã bị thay ra sớm. Còn Đỗ Merlo bị Văn Khoa, Thanh Hào “chăm sóc” rất kỹ nên không thể phát huy và chuyển sang đóng vai trò “chim mồi” cho Rafaelson. Nhưng phần lớn các cầu thủ Nam Định đều đã có 1 trận cầu cống hiến, đáng ghi nhận.

Jermie Lynch thi đấu quá xuất sắc trong đội hình Quảng Ninh. Ảnh QNFC
Jermie Lynch thi đấu quá xuất sắc trong đội hình Quảng Ninh. Ảnh QNFC

Việc phải kéo nhau đến chấm luân lưu 11m là điều đội chủ nhà không muốn. Nhưng việc Đỗ Merlo đá hỏng quá 11m đầu tiên đã khiến cho Nam Định phải rời cuộc chơi khi tỷ số penalty là 5-4, chung cuộc là 7-6.

Đây là trận đấu cởi mở, cống hiến. Dù bị dẫn 2 bàn nhưng cầu thủ tôi thi đấu đầy nỗ lực, có 2 bàn gỡ để đưa trận đấu khép lại với tỷ số 2-2- sau 90 phút. Đó là điều đáng khen. Thua trên chấm 11m cũng là 50-50 thôi nhưng cũng chấp nhận được”, trợ lý Nguyễn Văn Dũng chia sẻ sau khi đội nhà dừng chân ở Cúp QG.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

THAN.QN: Tuấn Linh, Văn Khoa, Thanh Hào, Hồng Quân, Diego Fagan, Hùng Cường, Nhật Minh, Neven, Trung Hiếu, Nguyên Sa, Jermie Lynch. 
DNH.NĐ: Xuân Việt, Sỹ Minh, Rafaelson Fernandes, Mạnh Hùng, Merlo, Agbaji, Đình Mạnh, Mạnh Cường, Hạ Long, Xuân Quyết, Văn Trường.