
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin "đã hoàn toàn phát điên", đồng thời chỉ trích gay gắt giọng điệu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và khẳng định cuộc chiến này "sẽ không bao giờ xảy ra" nếu ông còn tại vị.
Trump viết trên Truth Social: “Tôi luôn có mối quan hệ rất tốt với ông Vladimir Putin, nhưng có điều gì đó đã xảy ra với ông ấy. Ông ta đã hoàn toàn phát điên!”.
Ông cáo buộc nhà lãnh đạo Nga đang giết hại hàng loạt người "một cách không cần thiết", không chỉ nhắm vào binh lính. Ông Trump nhấn mạnh việc sử dụng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các thành phố Ukraine đang diễn ra “mà không có lý do gì cả”.
Ông Trump lặp lại tuyên bố lâu nay của ông rằng ông Putin muốn thôn tính toàn bộ Ukraine.
“Tôi luôn nói rằng ông ta muốn tất cả Ukraine, không chỉ một phần, và có thể điều đó đang được chứng minh là đúng, nhưng nếu ông ta làm vậy, điều đó sẽ dẫn tới sự sụp đổ của nước Nga”, ông viết.
Tuy nhiên, khi đề cập đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump cho rằng ông Zelensky “đang làm hại đất nước mình với cách nói chuyện như vậy”. Cựu Tổng thống Mỹ cáo buộc rằng “mọi lời nói ra từ miệng [ông Zelensky] đều gây rắc rối”, và thẳng thừng nói thêm: “Tôi không thích điều đó, và nó nên chấm dứt”.
Gọi cuộc xâm lược này là “chiến tranh của Zelensky, Putin và Biden”, ông Trump nhấn mạnh lại: “Đây là một cuộc chiến sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi còn là Tổng thống”.
Kết luận bài viết, ông tự ví mình như một người lính cứu hỏa bất đắc dĩ giữa cuộc khủng hoảng do “Sự bất tài và thù hận” gây ra: “Tôi chỉ đang giúp dập tắt những đám cháy lớn và xấu xí”.
Theo tờ Kyiv Post, ông Trump hôm Chủ nhật tuần trước cho biết ông “không hài lòng” với các hành động của ông Putin tại Ukraine và “hoàn toàn” đang xem xét các biện pháp trừng phạt tiếp theo.
“Ông ta đang giết rất nhiều người, và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với ông Putin”, ông Trump nói với báo giới khi được hỏi về đợt tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine.
“Chúng tôi đang đàm phán thì ông ta lại bắn tên lửa vào Kiev và các thành phố khác. Tôi hoàn toàn không thích điều đó”, ông Trump nói trong cuộc trò chuyện tại sân bay Morristown trước khi bay tới Washington D.C., đồng thời bày tỏ sự “ngạc nhiên” với những gì đang diễn ra.
Khi được hỏi liệu các lệnh trừng phạt có nằm trong kế hoạch hay không, ông Trump trả lời dứt khoát: “Hoàn toàn có!”.
“Tôi không thích những gì ông Putin đang làm. Không một chút nào”, ông Trump nói. “Có điều gì đó đã xảy ra với ông ấy. Và tôi không thích điều đó”.
Các quan chức Ukraine hôm Chủ nhật vừa qua mô tả đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong đêm là cuộc tấn công trên không phối hợp quy mô lớn nhất kể từ khi chiến tranh toàn diện nổ ra vào tháng 2/2022. Theo báo cáo của Không quân Ukraine, lực lượng Nga đã phóng tổng cộng 367 tên lửa và UAV trên khắp đất nước.
Đầu tháng này, ông Trump đã đề xuất khả năng trừng phạt Nga nếu Điện Kremlin không dừng hành động gây hấn. Tuy nhiên, bất chấp các báo cáo về một cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin hôm thứ Hai tuần trước, Nhà Trắng không đề cập đến lệnh trừng phạt trong bản thông cáo chính thức.
Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine, ông Keith Kellogg, đã lên án các cuộc tấn công mới nhất và kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Ông cho rằng các cuộc không kích vào thành phố Ukraine là “một sự vi phạm rõ ràng” các Nghị định thư Hòa bình Geneva năm 1977, bao gồm cả hai Nghị định thư bổ sung được phê chuẩn vào ngày 8/6 năm đó.

Ông Trump hoãn áp thuế 50% với EU đến 9/7 sau cuộc gọi “rất tốt đẹp”

Ông Zelensky chỉ trích Mỹ "im lặng" trước đòn tấn công dồn dập của Nga

Trực thăng chở ông Putin lọt giữa "tâm điểm" đợt tấn công bằng UAV của Ukraine
Theo Kyiv Post