
Nga đã tiến hành cuộc tấn công đường không lớn nhất kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt cách đây 3 năm, với đợt không kích thứ hai liên tiếp nhắm vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác, khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng chỉ trích Mỹ vì “sự im lặng” trước hành động leo thang này.
Theo giới chức Ukraine, ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong loạt tấn công trên khắp cả nước, bao gồm cả trẻ em, và hàng chục người khác bị thương.
Trong số các nạn nhân, có ba đứa trẻ thuộc cùng một gia đình ở vùng Zhytomyr, phía tây Kiev – theo thông tin từ Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko. Ông cho biết cha mẹ của các em đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó người mẹ đang trong tình trạng nguy kịch.
Nga đang gia tăng các đợt oanh kích nhằm vào Ukraine trong bối cảnh phương Tây gây áp lực buộc Tổng thống Vladimir Putin chấp nhận một đề xuất ngừng bắn.
“Mỗi cuộc tấn công như thế này từ Nga là lý do đủ để áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới. Nga đang kéo dài cuộc chiến và tiếp tục giết người mỗi ngày”, Tổng thống Zelensky viết trên Telegram hôm 25/5.
“Thế giới có thể đang đi nghỉ, nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn – bất kể cuối tuần hay ngày thường. Điều này không thể bị làm ngơ. Sự im lặng của nước Mỹ và của các quốc gia khác chỉ càng khuyến khích Putin”, ông nói thêm.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự tức giận với ông Putin: “Chúng tôi đang đàm phán, còn ông ta thì nã tên lửa vào Kiev và các thành phố khác”.
Trên đường trở về Washington D.C., ông Trump nói với các phóng viên: “Ông ta đang giết hại nhiều người, và tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với ông Putin. Tôi đã quen biết ông ấy lâu rồi. Trước giờ vẫn hợp nhau, nhưng giờ ông ta nã tên lửa vào thành phố và giết dân thường. Tôi hoàn toàn không thích điều đó”.
Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine và Nga, ông Keith Kellogg, đã gọi các cuộc tấn công trong đêm 24/5, rạng sáng 25/5 của Nga là “sự vi phạm trắng trợn các Nghị định thư Hòa bình Geneva năm 1977, vốn được thiết kế để bảo vệ thường dân”.
Cuộc tấn công vào cuối tuần trước diễn ra bất chấp một sự kiện hiếm hoi cho thấy dấu hiệu hợp tác giữa hai bên: cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, với 1.000 người mỗi bên.
Không quân Ukraine cho biết tổng cộng 367 vũ khí tấn công đường không – bao gồm 69 tên lửa và 298 máy bay không người lái – đã được phóng đi nhắm vào 22 địa điểm trên khắp Ukraine trong đêm. Trong số đó, 47 tên lửa và 266 UAV đã bị bắn hạ.
Cuộc không kích lớn nhất trước đó diễn ra chỉ một tuần trước, khi Nga phóng 273 UAV trong một đêm.
“Một Chủ nhật thật khó khăn với Ukraine sau một đêm mất ngủ. Đây là cuộc không kích lớn nhất của Nga trong nhiều tuần qua, kéo dài suốt đêm”, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha viết trên nền tảng X.
Tại thủ đô Kiev, còi báo động không kích vang lên trong nhiều giờ, và người dân được cảnh báo trú ẩn khi thành phố phải hứng chịu đêm tấn công thứ hai liên tiếp bằng tên lửa và UAV. Phía Ukraine cho rằng nhiều tòa nhà dân cư tại nhiều quận trong thành phố đã bị phá hủy trong đợt tấn công.

Trực thăng chở ông Putin lọt giữa "tâm điểm" đợt tấn công bằng UAV của Ukraine

Ukraine tấn công phá hủy mái vòm nhà thờ chính thống Nga
