Ông giáo ơi, bầu Thắng “chơi lớn” rồi

VietTimes -- Dường như chỉ cần enter nữa là Công Phượng sẽ rời từ CLB Sint-Truidense để có mặt ở sân Thống Nhất. Một cựu trung vệ ĐT Hàn Quốc Lee Jung Soon 39 tuổi - từng dự World Cup 2010 và ghi 2 bàn thắng vào lưới ĐT Hy Lạp và Nigeria chỉ chờ thầy Chung book vé máy bay sang Việt Nam.
Trung vệ từng thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2010 sẽ đến sân Thống Nhất? Ảnh HCMFC.
Trung vệ từng thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2010 sẽ đến sân Thống Nhất? Ảnh HCMFC.

Thoạt tưởng thì nghĩ rằng ông Chủ tịch CLB TP.HCM quyết chơi lớn theo kiểu "Thua ai thì thua, nhưng không thua bầu Hiển". Nhưng ngẫm đi, ngẫm lại, nếu chỉ loanh quanh ở V.League và Cúp quốc gia thì TP.HCM không cần bạo tay chi như thế. Cả trên băng ghế HLV lẫn cầu thủ đều được “làm mới” với cách làm rất riêng, bộ đôi Hữu Thắng - Chung Hae seong đang khiến dư luận xôn xao.

Làm mới băng ghế huấn luyện

Vẫn còn “người cận vệ già” Lư Đình Tuấn nhưng sau khi gia hạn hợp đồng với HLV Chung Hae-Seong, ông Hữu Thắng đã ký hợp đồng với 2 tân trợ lý là Trần Minh Quang (thủ môn) và Nguyễn Ngọc Thọ. Trong đó, cựu thủ môn Trần Minh Quang có thời đã là đồng đội của Hữu Thắng tại đội tuyển quốc gia.

Ông Chung đã có thêm 3 trợ lý mới. Ảnh HCMFC
Ông Chung đã có thêm 3 trợ lý mới. Ảnh HCMFC

Chưa hết, trong chuyến tìm quân ở châu Âu của ông Chung có ngay bản hợp đồng đầu tiên là HLV thể lực Javier. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, việc đầu tiên là TP.HCM phải nhanh chóng tìm ngay về HLV thể lực. Ông Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng cho rằng ngoài lực lượng mỏng thì thể lực là điều khiến cho TP.HCM “hụt hơi” trong cuộc đua với “gã nhà giàu” Hà Nội tại V.League lẫn Cúp quốc gia. 

Trong chuyến đi châu Âu tuyển quân vừa qua ông Chung Hae-seong đã đưa về HLV thể lực Javier, người từng từng có quãng thời gian làm việc ở câu lạc bộ Olympik Donetsk, đội bóng đang thi đấu tại Giải Ngoại hạng Ukraine.

Hai bản hợp đồng còn lại có thể sẽ là Công Phượng và 1 trung vệ từng là thành viên của đội tuyển Hàn Quốc. Vấn đề của Công Phượng chỉ nằm ở giá chuyển nhượng đang có khoảng cách giữa người bán với người mua, dự kiến mọi việc sẽ được gút lại trong vài ngày tới.

Đây là những quân bài để TP.HCM tham gia AFC Champions League cả góc độ chuyên môn lẫn quảng bá hình ảnh. CLB TPHCM tham dự đấu trường châu Á nên có 4 suất ngoại binh và ông Chung không thể bỏ qua cơ hội này.

Lee Jung Soon (14) đang trên đường đến Việt Nam. Ảnh AP.
Lee Jung Soon (14) đang trên đường đến Việt Nam. Ảnh AP.

Hà Nội FC đã làm tốt nhiệm vụ “mang chuông đi đánh nước người”, năm nay TP.HCM không muốn bị mang tiếng thua kém, nhất là đối thủ vòng sơ loại AFC Champions League là đương kim á quân Thai League Buriram United, một đối thủ rất muốn thắng các đội bóng Việt Nam. Một trận đấu mà giới truyền thông Việt Nam, Thái Lan không thể bỏ qua, thậm chí cả khu vực Đông Nam Á cũng sẽ săm soi.

Nếu giành thắng lợi, thầy trò HLV Chung Hae-seong sẽ đối đầu với đối thủ rất mạnh là Shanghai SIPG của Trung Quốc ở vòng play-off cuối. Đây là đội bóng không tiếc tiền để đem về các ngôi sao 1 thời của bóng đá châu Âu là Hulk, Oscar và Marko Arnautovic. Đây là thời cơ không thể tốt hơn để quảng bá cho thương hiệu CLB và bóng đá Việt Nam.

Đội đang
Đội đang "nhồi thể lực". Ảnh HCMFC

Ngoại binh chất lượng

Điều này lý giải vì sao Chủ tịch Hữu Thắng không tiếc tiền dốc hầu bao để đem về các ngoại binh có chất lượng. Cái tên mà khán giả sân Thống Nhất đang quan tâm nhất chính là tiền đạo David N'Gog, người từng có 3 mùa giải thi đấu cho CLB Liverpool. Mùa 2018/19 vừa qua, tiền đạo người Pháp này đầu quân cho CLB Honved (Hungary) nhưng không đáp ứng được kỳ vọng và được cho phép tìm bến đỗ mới.

Phong độ của tiền đạo David N'Gog sẽ không còn được như thời kỳ đỉnh cao thường được Lữ đoàn Đỏ sử dụng trong mùa 2009/10 và 2010/11. Nhưng nếu vượt qua được kỳ kiểm tra thể lực thì ngôi sao một thời của sân Anfield cũng là tên tuổi đáng xem tại AFC Champions League 2020.

Đến giờ, khá nhiều người đã hiểu vì sao ông Thắng đã không gia hạn hợp đồng với trung vệ Louis Epassi Ewonde, được cao là hậu vệ xuất sắc của V.League. Đơn giản là sân chơi AFC Champions League, TP.HCM cần có những trung vệ có đẳng cấp hơn.

Làm dày đội hình

Nhìn cái cách tuyển binh của HLV Chung Hae-Soung thì thấy họ ưu tiên các cầu thủ có kinh nghiệm chinh chiến lẫn những cầu thủ tiềm năng. Nếu như tiền vệ Võ Huy Toàn từ SHB Đà Nẵng và hai hậu vệ Lê Đức Lương – Lê Văn Sơn mượn từ HAGL đều đã có những năm tháng làm mưa, làm gió ở V.League thì “vua phá lưới” hạng Nhất Nguyễn Xuân Nam từ Phố Hiến là “của đề dành”.

Tậu HLV thể lực Javier để TP.HCM quyết chơi lớn. Ảnh HCMFC
Tậu HLV thể lực Javier để TP.HCM quyết chơi lớn. Ảnh HCMFC

Hai cầu thủ trẻ U21 Trung Thành và Tiêu Exal đã được ông Chung gọi lên tập trung cùng đội 1. Không chỉ biết mua về các ngôi sao, TP.HCM cũng hướng tới việc dùng các cầu thủ do mình đào tạo. Tiền đạo Quang Nam, sau quá trình điều trị chấn thương ở Hàn Quốc đã về nước tập luyện.

Trong khung gỗ Thành Thắng đang là cái tên tạo sự tin tưởng cho BHL, nhưng TP.HCM vẫn móc hầu bao 7 tỷ đồng cùng mức lương đãi ngộ 40 triệu đồng/tháng để đưa “thủ môn quốc dân” Tiến Dũng về sân Thống Nhất.

Nhìn thủ môn Văn Công của Hà Nội khi chiến đấu cả 3 mặt trận đã bị chấn thương cuối mùa bóng thì người ta hiểu cần một thủ môn dự bị có đẳng cấp. Là những người có nghề nên ông Thắng và ông Chung chắc đã tìm được tiếng nói chung cho thủ môn chuyên ngồi ghế dự bị có thành tích tốt nhất Việt nam từ trước đến nay.

Không ồn ào, nhưng bộ đôi Thắng - Chung đang lắp dần những mảnh ghép cho đội bóng TP.HCM cho 3 mục tiêu của mùa giải mới. CLB TPHCM thực sự rất đáng gờm khi họ đang có những Bùi Tiến Dũng, Phi Sơn, Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Hữu Tuấn, Công Thành, Đức Lương, Lê Văn Sơn…và có thêm Công Phượng.

Dù đã có những ngôi sao như thế, nhưng tham vọng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng chưa dừng lại, từ nay đến ngày V.League khai mạc vẫn sẽ có những bản hợp đồng “bom tấn”. Với những khán giả trung lập thì muốn thấy một đối trọng đủ tầm trong cuộc đua với đội bóng thủ đô với dàn sao đang độ sung sức.