Ơn giời, Công Phượng đã ghi bàn

VietTimes -- Lần cuối cùng Công Phượng ghi bàn là ngày 28/09/2018, trong trận HAGL thắng chủ nhà Nam Định 2-0. Tính đến nay hơn 400 ngày, ngôi sao xứ Nghệ này mới có được bàn thắng tiếp theo.
2 đội rời sân với kết quả hòa 2-2 được coi là phản ánh đúng thế trận. Ảnh màn hình.
2 đội rời sân với kết quả hòa 2-2 được coi là phản ánh đúng thế trận. Ảnh màn hình.

Rời HAGL sau mùa giải V.League 2018, Công Phượng chỉ có 8 trận (352 phút) thi đấu cho Incheon (Hàn Quốc) và 20 phút cho Sint- Truiden (Bỉ) và đều không ghi bàn. Bàn thắng cuối cùng Công Phượng ghi cho đội tuyển quốc gia chính là trận thắng Campuchia 5-0 vào ngày 10/10/2017, khi ông Park xuất hiện trên sân vận động Mỹ Đình để dự khán.

Nỗi lo âu

Khi Anh Đức rời đội tuyển quốc gia, Tiến Linh và Đức Chinh chưa đủ sức thay thế thì người hâm mộ đang trông đợi Công Phượng sẽ sớm lấy lại phong độ trước khi đối đấu với Malaysia. Tại AFC Champions League 2020, Công Phượng và hàng công TP.HCM không đủ sức đánh bại chủ nhà Buriram Utd, đành thúc thủ với tỷ số 1-2 và sớm rời cuộc chơi, thi đấu ở đấu trường thấp hơn AFC Cup.

Khi Anh Đức rời đội tuyển quốc gia, Tiến Linh và Đức Chinh chưa đủ sức thay thế thì người hâm mộ đang trông đời Công Phượng sẽ sớm lấy lại phong độ trước khi đối đấu với Malaysia. Ảnh TP.HCM
Khi Anh Đức rời đội tuyển quốc gia, Tiến Linh và Đức Chinh chưa đủ sức thay thế thì người hâm mộ đang trông đời Công Phượng sẽ sớm lấy lại phong độ trước khi đối đấu với Malaysia. Ảnh TP.HCM

Trong trận đá tập với B.Bình Dương thì Công Phượng vẫn tiếp tục tịt ngòi. Dường như làm sao để sử dụng được cả Phi Sơn lẫn Công Phượng trên sân đang là vấn đề ông thầy Hàn Quốc phải nghiên cứu. Hai cầu thủ này đều có thiên hướng rê dắt nhiều, đôi khi làm lỡ nhịp dâng lên của đồng đội.

Do dịch virus Corona nên CLB TP.HCM phải đổi lịch bay sang Myanmar đá với chủ nhà Yangon United trong bối cảnh cặp tiền đạo chính thức Matias, Prodell chấn thương. Không còn cách nào khác, HLV Chung Hae-seong quyết định chơi với đội hình 4-4-1-1, đẩy Công Phượng lên đá hộ công cho Amido Blade, hai cánh là Phi Sơn, Công Hiển. Do Văn Thuận bị chấn thương nên cặp tiền vệ của TP.HCM vẫn là Hoàng Thịnh, Anh Tuấn có điều trung vệ Hữu Tuấn phải nhường chỗ cho Ngọc Thịnh hợp cùng trung vệ cao 1,94m người Senegal Diakite.

Yangon United, có biệt danh “The Lions”  là đội đứng thứ 3 tại Myanmar National League 2019. Đây là đội bóng 5 lần lên ngôi tại MNL (2011, 2012, 2013, 2015, 2018), 3 lần về nhì (2014, 2016, 2017) cùng hai Cúp quốc gia Myanmar (2011, 2018). HLV của Yangon United đang là cựu tuyển thủ quốc gia Myanmar, ông Myo Min-Tun. Năm ngoái, cũng tại AFC Cup 2019 trên sân Hàng Đẫy họ từng thắng Hà Nội 1-0 nhưng lượt về trên sân nhà lại để thua 2-5.

Đá sân khách nhưng á quân V.League vẫn chủ động tấn công và sớm có bàn thắng dẫn trước. Phút 11, Phi Sơn đá phạt chuyền bóng cho hậu vệ phải Tùng Quốc leo biên tâng bóng vào trung lộ cho Blade. Với chiều cao 1,93m tiền đạo người Guinea-Bissau từng khoác áo tuyển U.20 Bồ Đào Nha, vượt lên tất cả đánh đầu mở tỷ số.

4 phút sau, cũng từ pha đánh đầu sau quả phạt góc, tiền đạo người Nigeria Uzochukwu của chủ nhà Yangon United đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Điều khá ngạc nhiên đây là quả phạt góc đầu tiên và cũng là duy nhất nhưng chủ nhà lại có bàn thắng gỡ hòa.

Công Phượng đã khai nòng sau hơn 1 năm tịt ngòi đã khiến cho người hâm mộ TP.HCM hy vọng anh sẽ tiếp tục tỏa sáng. Ảnh AFC
Công Phượng đã khai nòng sau hơn 1 năm tịt ngòi đã khiến cho người hâm mộ TP.HCM hy vọng  anh sẽ tiếp tục tỏa sáng. Ảnh AFC

Đội khách chưa kịp hoàn hồn thì vài phút sau, chủ nhà Yangon United vượt lên dẫn lại 2-1 với cú sút xa ngoài vùng cấm của tiền vệ, tuyển thủ Myanmar Maung Maung Lwin. Các cầu thủ chủ nhà liên tục tìm cách khoét vào cánh trái do hậu vệ Đức Lương trấn giữ.

Công Phượng thông nòng

Trận này, Công Phượng bị đối phương theo kèm khá chặt nên không tiếp cận sát khung thành thủ môn Htet Zin của Yangon United. Mọi việc tưởng như khó khăn hơn khi đối phương chơi khá rắn khiến ngoại binh Amido Blade phải rời sân, thay anh là vua phá lưới hạng nhất Xuân Nam. Nhưng ngay lập tức, Công Hiển bên cánh trái bấm bóng chính xác để tiền đạo số 21 đánh đầu cận thành, ghi bàn thắng gỡ hòa cho TP.Hồ Chí Minh.

Với thể lực tốt hơn, các cầu thủ chủ nhà đã không ngần ngại va chạm, tiêu hao thể lực đội khách. Khá nhiều tình huống Phi Sơn và các cầu thủ TP.HCM đã phải nằm sân. Trong hình huống cả Đức Lương, Ngọc Thịnh để đối phương tạt bóng thành công thì từ cự ly 4m nhưng tiền vệ Maung Maung Lwin lại sút bóng ra ngoài. Hai sự thay đổi người của HLV Chung Hae-seong đều ở hàng phòng ngự khi ông tung Ngọc Đức thay Đức Lương, còn Hữu Tuấn thay Ngọc Thịnh.

Điều đó khiến cho đối phương không thể ghi được thêm bàn thắng và 2 đội rời sân với kết quả hòa 2-2 được coi là phản ánh đúng thế trận. Có thể ông Chung Hae-seong chưa hài lòng với hàng phòng ngự bởi 2 trận đấu chính thức ở đấu trường châu lục đã để thua tới 4 bàn. Nhưng việc Công Phượng đã khai nòng sau hơn một năm "tịt ngòi" đã khiến cho người hâm mộ TP.HCM hy vọng rất nhiều. Ở lượt thứ hai, TP.Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có chuyến làm khách tại Singapore gặp Hougang United vào ngày 25-2.