Nóng ở sân Thiên Trường

VietTimes – Trận Nam Định - HAGL vốn được coi là trận cầu đinh về chất lượng chuyên môn tại Cúp quốc gia mùa này. ự xuất hiện của ông Park và tình trạng khan hiếm vé lại khiến nó càng được quan tâm hơn.
Tất cả đã sẵn sàng! Ảnh NĐFC
Tất cả đã sẵn sàng! Ảnh NĐFC

Sau thời gian dài tạm hoãn vì dịch Covid-19, sân cỏ Việt Nam chính thức trở lại bằng trận đấu hấp dẫn giữa Nam Định và HAGL tại vòng loại Cup Quốc Gia 2020. Công tác chuẩn bị trận đấu cơ bản đã được hoàn tất, nhiều khán giả còn mất ngủ vì trông đợi.

Khan vé

Người ta tính nếu được bán 40.000 vé thì sân Thiên Trường cũng hết sạch vé, nhưng rốt cuộc tỉnh chỉ có bán 50% công suất, khoảng 10.000 vé, khiến cho kiếm được chiếc vé vào sân là cả vấn đề. Không chỉ khán giả thành Nam mà người anh em Hải Phòng cũng chuẩn bị xe để sang đất Nam Định cỗ vũ cho đội bóng láng giềng thân thiết.

Đây là trận đấu đầu tiên của bóng đá Việt Nam sau thời gian nghỉ dài nên ông Park và các cộng sự đã có mặt ở Nam Định để xem chân giò các tuyển thủ. Khán giả Nam Định trong quá khứ luôn để lại những kỷ niệm đẹp cho bầu Đức bởi sức nóng khủng khiếp của nó. Có những lần cổ đồng viên còn tràn xuống sân, ngồi sát đường biên.

Quá khó để có được tấm vé vào sân. Ảnh NĐFC
Quá khó để có được tấm vé vào sân. Ảnh NĐFC

Phải nói bầu Đức và nhiều cầu thủ như Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Hồng Duy... được giới trẻ thành Nam yêu mến. Trên diễn đàn cổ động viên Nam Định, không ít bức thư bày tỏ tình cảm giành cho đội khách. Để có cặp vé mệnh giá 140.000 đồng/cặp chiều qua nhiều người đã phải bỏ ra 300.000 đồng và dự kiến sẽ còn tăng khi gần giờ bóng lăn vào chiều nay.

“HAGL bây giờ đã thay đổi cách chơi, các miếng đánh của họ đa dạng hơn. Không phải ngẫu nhiên mà đội bóng này giành bốn điểm qua 2 trận đầu V-League 2020. Đó là đối thủ khó chơi, đá rất khó chịu. Chúng tôi tôn trọng họ và phải chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu sắp tới" - HLV Văn Sỹ nói.

Đây là trận đấu mà tuyến giữa Tuấn Anh và Minh Vương đang cầm nhịp tốt, 2 biên có Văn Thanh, Hồng Duy đặc biệt nguy hiểm. So với chủ nhà, các cầu thủ HAGL có lợi thế hơn khi có khu tập luyện riêng biệt nên 2 tháng qua, họ vẫn đóng cửa tập kín với nhau.

Khách nhỉnh hơn

Đây là trận đấu của 2 đội V.League nên cho phép dùng ngoại binh. Quá khứ đang nghiêng về đội khách. Chỉ tính từ khi Nam Định trở lại V.League 2018, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 4 lần, HAGL thắng tới 3 trận và chỉ bị cầm hòa trong cuộc đối đầu gần nhất hồi năm ngoái. Trần Minh Vương, tiền đạo quê Thái Bình là “sát thủ” của đội bóng thành Nam khi đã sút tung lưới đối thủ trong cả 4 lần gặp nhau gần nhất.

Thực tế bước vào mùa giải thì các học trò của HLV Lee Tae-hoon cũng sở hữu phong độ ấn tượng hơn khi đã giành 4 điểm trước hai đối thủ rắn mặt là Viettel, Quảng Ninh. Trong khi đó sau khi đã bộc lộ nhiều điểm yếu khi thua CLB Hà Nội 2-4 ngày mở màn, Nam Định đã có chiến thắng với tân binh Hà Tĩnh.

Đơn thuần về góc độ chuyên môn thì HAGL vẫn được xếp cửa trên. Ảnh HAGL
Đơn thuần về góc độ chuyên môn thì HAGL vẫn được xếp cửa trên. Ảnh HAGL

Có 2 lợi thế cho Nam Định, đầu tiên là “cầu thủ thứ 12” đang rất háo hức cổ vũ trên khán đài. Tiếp theo là do trung vệ Damir Memovic chấn thương nên đội bóng thành Nam sẽ dồn bóng cho Đỗ Merlo. Nhiều khả năng HLV Lee sẽ kéo Oahimijie Kelly về đá trung vệ thay Memovic để chống bóng bổng.

Sự có mặt của ông Park sẽ khiến cho trận đấu sẽ hay hơn, vài cầu thủ ngấm nghé danh sách đội tuyển Sỹ Minh, Anh Quang sẽ biết cách làm gì để ông thầy Hàn Quốc chấm điểm ưu. Chắc chắn, HLV Văn Sỹ sẽ tập trung qua lối đá nhỏ, nhanh của đội khách bằng các quả lao biên. Số đông chủ nhà sẽ tập trung ở tuyến tiền vệ, không để Tuấn Anh tổ chức trận đấu.

Đơn thuần về góc độ chuyên môn thì HAGL vẫn được xếp cửa trên. Nếu phong tỏa được Đỗ Merlo thì khả năng thắng trận lên đến 60%, bằng không dù nắm được thế trận họ vẫn phải nhường cho Nam Định đi Quảng Ninh thi đấu lượt trận tiếp theo của Cúp quốc gia. Bóng đá là thế.