Nhiều người đi xe LX, Honda Lead, Vision, giả làm "vô gia cư" để kiếm đồ từ thiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hà Nội đã xuất hiện "đội quân" vô gia cư giả thường tụ tập tại các góc phố, để chờ đợi các đoàn từ thiện phát quà. Vì quá đông nên họ không còn chỗ để giấu xe máy, nên những chiếc LX, Honda Lead, Vision,... của họ xếp kín trên hè.

Theo VTV, vào thời điểm năm ngoái, trên một số tuyến phố trung tâm của Hà Nội đã xuất hiện tình trạng những nhóm người giả mạo vô gia cư để trục lợi từ lòng tốt của các nhóm từ thiện. Mặc dù lực lượng chức năng đã xử lý, nhưng số kẻ giả danh vẫn tăng, đặc biệt vào dịp Tết đến gần. Những kẻ này lợi dụng vỉa hè để đóng vai người vô gia cư nhằm kiếm tiền từ lòng tốt của mọi người.

nghe-vo-gia-cu-1672319673604821624195-6408.jpg
Những nhóm người đóng giả người vô gia cư để trục lợi từ những tấm lòng từ thiện của các nhóm thiện nguyện.

Cũng theo VTV, tại góc phố Hàng Đậu, có một nhóm người giả danh người vô gia cư nằm la liệt trên vỉa hè để chờ các đoàn từ thiện đi qua phát quà. Dọc các tuyến phố lớn ở quận Hai Bà Trưng cũng dễ dàng bắt gặp những người quen mặt diễn vai người vô gia cư để ăn xin quà từ thiện.

So với năm ngoái, số lượng người tham gia nhóm này đã tăng lên đáng kể. Đặc biệt, vì quá đông nên họ không còn chỗ để giấu xe máy phía sau bốt điện, những chiếc xe LX, Honda Lead, Vision,... của bọn họ được xếp ngay ngắn trên vỉa hè.

Đã thuộc lòng như bài văn mẫu, nên câu chuyện của những người này suốt nhiều năm nay không có gì thay đổi.

Theo thông tin của VTV, năm ngoái có người phụ nữ cho biết bị chân đau tê nửa người, nhưng lại nhanh chóng bật dậy chạy như bay đến lấy quà từ thiện.

Mặc dù năm ngoái những người này có bị đưa về trụ sở công an phường và ký cam kết không tái phạm, nhưng họ vẫn không dễ gì bỏ nghề vì đây là công việc hái ra tiền. Nếu khéo léo xin tiền và chọn những món quà có giá trị cao, mỗi người có thể kiếm được cả triệu đồng mỗi đêm.

Số lượng người đóng giả người vô gia cư để ăn xin ngày càng đông đúc, trong khi quà từ thiện thì có hạn. Chính vì vậy, những vụ to tiếng chỉ vì chia quà từ thiện không đều thường xuyên xảy ra giữa những người này.

Các đoàn từ thiện hiếm khi chứng kiến trọn vẹn câu chuyện phía sau. Sau khi phát hết những món quà mà họ đã vất vả quyên góp, các đoàn ra về, còn những người "diễn viên" chuyên nghiệp giả danh lại tiếp tục vai trò của mình.

Đến 2 giờ sáng, sau khi cãi vã và giành giật nhau ầm ĩ, những người này lên xe trở về nhà, vác theo những túi quà nặng trĩu.