Liang Wenfeng, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành startup DeepSeek, đã được đón chào như một người hùng khi trở về quê hương nhân dịp Tết Nguyên đán. Sự kiện này thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông địa phương và mạng xã hội, trong bối cảnh DeepSeek đang gây chấn động ngành trí tuệ nhân tạo (AI).
Mới đây, ông Liang Wenfeng, 40 tuổi, trở về làng Mililing thuộc thành phố cảng Trạm Giang, Quảng Đông. Tại đây, một biểu ngữ đỏ được treo lên, ca ngợi ông là “niềm tự hào quê hương”, ghi nhận những thành tựu công nghệ mang lại danh tiếng cho cộng đồng địa phương.
Theo Yangcheng Evening News, một tờ báo tại Quảng Châu, quê hương của Liang đang thu hút du khách nhờ danh tiếng của DeepSeek. Nhiều người từ khắp Trung Quốc đã đổ về ngôi làng nhỏ này, tạo nên sức hút bất ngờ cho một địa điểm vốn ít được biết đến.
DeepSeek, có trụ sở tại Hàng Châu, đang trở thành cái tên gây chấn động Phố Wall và Thung lũng Silicon. Công ty này phát triển mô hình AI mạnh mẽ với chi phí thấp, chỉ bằng một phần nhỏ so với các tập đoàn công nghệ Mỹ như OpenAI, Google và Meta.
Dù chịu tác động từ các hạn chế xuất khẩu chip AI của Mỹ, DeepSeek vẫn tạo ra mô hình AI đẳng cấp thế giới, thậm chí vượt trội hoặc ngang bằng so với các đối thủ trong nhiều bài kiểm tra tiêu chuẩn của ngành. Điều này càng củng cố vị thế của công ty trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.
Sự quan tâm ngày càng lớn đối với DeepSeek và Liang Wenfeng phản ánh sự ngưỡng mộ của cộng đồng AI toàn cầu với công ty Trung Quốc này. Thành công của DeepSeek không chỉ là dấu ấn cá nhân của Liang mà còn là niềm tự hào của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến.
Dù phải đối mặt với thách thức về nguồn lực và chính sách hạn chế, DeepSeek vẫn chứng minh khả năng vươn lên mạnh mẽ, tạo nên bước ngoặt quan trọng trong ngành trí tuệ nhân tạo.
Theo SCMP