Nhiều ngôi nhà kiên cố ở xã Tuy An Đông, Đắk Lắk chỉ còn lại bộ khung chênh vênh. Toàn bộ nền nhà, tài sản đã bị nước lũ cuốn đi.
Cơn lũ lịch sử diễn ra từ ngày 19-20/11 tại Đắk Lắk đã làm 63 người chết và 8 người mất tích; hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, trong số đó hơn 120 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn...
Cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi... bị hư hại nặng. Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại gần 5.500 tỉ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).
Người dân thất thần trở về khi ngôi nhà bị xé toạc 1 nửa
Hay chỉ còn lại như thế này.
Ngôi nhà kiên cố của ông Trần Văn Can (xã Tuy An Đông, Đắk Lắk) giờ chỉ còn lại bộ khung chênh vênh. Toàn bộ nền nhà đã bị nước lũ cuốn đi.
Trở về nhà sau khi nước rút, bà Đỗ Thị Hương (xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) đã không nhận ra ngôi nhà của mình khi một nửa căn nhà đã bị lũ cuốn đi.
Ngay sau khi nước rút, lực lượng quân đội được huy động để giúp dân dọn bùn tại rốn lũ Hoà Thịnh, Đắk Lắk.
Lực lượng công an cũng giúp dân dựng lại các chái nhà tạm
Rác và xác động vật trôi dạt được thu gom chở đi tiêu huỷ.
Ngành điện lực cũng nỗ lực đấu điện trở lại để đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả.
Lực lượng cứu trợ nhân dân vẫn ngày đêm vận chuyển tấm lòng của các nước về vùng tâm lũ.
Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, cho biết người dân trở tay không kịp do lũ lên nhanh, chảy siết, khiến nhiều nhà cửa bị đánh sập. 13/14 thôn của xã ngập sâu, thiệt hại rất nặng nề và người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương tiến hành khắc phục hậu quả mưa lũ theo phương châm nước rút đến đâu khắc phục đến đó.
Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt gói hỗ trợ mỗi hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ 1,5 triệu đồng, riêng hộ nghèo hỗ trợ 3 triệu đồng để ổn định cuộc sống trước mắt. Với những gia đình có nhà sập, cuốn trôi, các lực lượng quân đội và chính quyền đang khẩn trương triển khai việc dựng lại nhà để bà con sớm ổn định cuộc sống.