Nghĩa tình ấm áp, chân thành từ người dân quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Về làng Lại Đà tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân mọi miền cả nước cảm nhận được tình cảm nồng ấm, chu đáo của người dân quê hương Tổng Bí thư.

Từ xa tới mà ngỡ như đang ở quê mình

Trong hai ngày diễn ra Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn (làng) Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội), hàng nghìn người dân từ mọi miền đất nước đã đến quê hương Tổng Bí thư để thắp nén hương tiễn biệt ông.

Ánh nắng tháng 7 chói chang, chiếu xuống con đường làng nhỏ hẹp chẳng thể cản bước dòng người hướng về làng Lại Đà để tiễn biệt người con ưu tú của đất nước. Người dân tới Lại Đà mang theo niềm tiếc thương và mong muốn được tiễn biệt, thắp nén nhang cầu mong Tổng Bí thư an nghỉ ở cõi vĩnh hằng.

Trên quãng đường đi bộ dài khoảng 3km vào viếng Tổng Bí thư, bên cạnh sự hướng dẫn, trợ giúp nhiệt tình từ lực lượng thanh niên tình nguyện, công an... người dân mọi miền cả nước còn được người dân làng Lại Đà tiếp đón bằng tình cảm nồng ấm, ân tình, chu đáo.

Ngay từ đầu làng Lại Đà đến nhà văn hóa thôn nơi diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cứ cách vài mét lại có một chiếc quạt điện được người dân làng Lại Đà đặt ngoài đường để quạt mát cho người dân cả nước đang đi bộ nối nhau vào viếng.

Cùng với đó, nước uống, quạt giấy, nước chanh, sữa, bánh mì… được người dân làng Lại Đà đặt trên chiếc bàn ven đường để người dân đang vào viếng Tổng Bí thư có thể lấy sử dụng miễn phí.

tempImaged7tVuH.jpg
Người dân làng Lại Đà cùng nhau cắt bìa giấy để phát cho người dân đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể che nắng, quạt mát

Ông Bá Lực (64 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội) cho biết, dù nắng nóng nhưng đã được bà con trong làng Lại Đà hỗ trợ phát bìa cứng để quạt, che nắng nên cũng bớt nóng bức đi phần nào.

"Từ xa đến đây nhưng tôi cảm giác như đang ở chính quê mình bởi người dân trong làng nhiệt tình tiếp đón, hỗ trợ nước uống, cái che nắng.

Những hành động nhỏ nhưng tôi thấy rất nhân văn, ý nghĩa.

Tôi thấy thêm yêu quý và tự hào về người dân nơi đây. Họ đã kế thừa và phát huy được tinh thần vì dân, vì nước, gần gũi, chân thành của Tổng Bí thư lúc sinh thời", ông Lực chia sẻ.

IMG_0143.jpg
Khách đến viếng dùng miếng bìa cứng do người dân làng Lại Đà phát để che nắng.

Tiếp sức bằng tình cảm nồng ấm, chu đáo

Hơn 4h sáng 26/7, từ Phú Thọ về Lại Đà viếng Tổng Bí thư, chị Hà (ở Phú Thọ) rưng rưng xúc động khi nhận những chiếc bánh mì và hộp sữa từ người dân.

“Sự tiếp đón nồng hậu, chân tình của người dân Lại Đà khiến tôi thêm trân quý mảnh đất và con người nơi đây”, chị Hà nói.

Vội vã mang hết quạt điện trong nhà ra cổng để quạt mát cho người dân xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư, chị Tống Thị Hiệu (số nhà 108, thôn Lại Đà) kể, chị cùng hàng xóm thực hiện việc này liên tục suốt gần 2 hôm diễn ra Quốc tang. Ngoài ra, chị luôn mở cửa nhà để mọi người vào nghỉ chân, đi vệ sinh.

“Tôi vô cùng xúc động, tự hào khi chứng kiến tình cảm người dân dành cho bác Nguyễn Phú Trọng.

Là người con của Lại Đà, học theo tấm gương của Tổng Bí thư, người luôn vì nước vì dân, tôi muốn mình làm điều gì đó giúp đỡ những người dân đã không quản khó khăn, lặn lội từ xa tới đây tiễn biệt bác Trọng”, chị Hiệu nói.

26_7_2024_quoctang_nuocchanh-1721965551176.JPG
Người dân cùng nhau làm nước chanh giải khát cho người đến viếng.

Tương tự, cách nhà chị Hiệu không xa, bà Thảo (Thôn Lại Đà) tất bật chuẩn bị dây, ổ điện, mang quạt ra đường phục vụ người dân.

Không chỉ vậy, người dân trong làng còn mang hết các hộp, thùng giấy cứng cỡ lớn có trong nhà ra cắt thành từng tấm bìa nhỏ vuông vức, cầm vừa tay để phân phát cho bà con đi đường.

"Bà con về đây, dành tình cảm cho Tổng Bí thư khiến chúng tôi rất xúc động, biết ơn.

Mọi người không ngại vất vả, đường xa, chúng tôi chỉ biết mang cốc nước, cái ghế rồi nấu bát mì để hỗ trợ", chị Đỗ Hoa, người dân làng Lại Đà chia sẻ.

Nhà anh Thắng ngay cạnh nơi diễn ra lễ viếng đã xếp từng chiếc ghế nhỏ cho người dân, đặc biệt người cao tuổi, gặp vấn đề sức khoẻ xếp có thể vào trong sân nhà ngồi nghỉ ngơi đợi vào viếng.

Xách thùng đá, mang nước uống, đưa ghế cho người dân ngồi nghỉ ngơi là hình ảnh không khó để bắt gặp khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều nhà dân Lại Đà đã nhiệt tình mời các phóng viên, nhà báo vào nhà ngồi nghỉ ngơi, uống nước và viết bài gửi về tòa soạn.

Tâm sự với VietTimes, chị Mỹ (người dân Lại Đà) chia sẻ, chị thấy vinh hạnh khi đóng góp sức phục vụ người dân đến viếng Tổng Bí thư. Do bận công việc không thể ở nhà hỗ trợ bà con trong xóm chuẩn bị Lễ viếng Tổng Bí thư nên buổi chiều ngay khi tan làm, chị đã tức tốc về nhà luôn.

quạt.jpg
Người dân làng Lại Đà mang hết quạt to đến quạt nhỏ ra đường quạt mát đoàn khách xếp hàng dài vào viếng Tổng Bí thư.

Vừa lúc chị Mỹ tan ca về, cũng là lúc người dân đến viếng Tổng Bí thư rất đông. Chị không quản ngại mệt nhọc, chưa kịp ăn tối đã vội giúp đỡ người dân. Chị cùng chồng xếp ngay ngắn 6 chiếc quạt, mang hết bóng đèn thắp sáng cổng nhà. Chị Mỹ còn nhiệt tình mời khách đến viếng vào nhà nghỉ ngơi, nấu cơm cho ăn.

“Không ai phân công chúng tôi làm vậy. Người dân đến viếng bác Trọng rất đông khiến chúng tôi rất tự hào.

Thấm nhuần từng câu chỉ bảo của Tổng Bí thư về tình yêu thương con người, gia đình chúng tôi không ngần ngại, mệt nhọc khi hỗ trợ mọi người đang đi tiễn biệt Tổng Bí thư.” - chị Mỹ nói.

Quoc-Tang-Tong-Bi-Th.jpg
Người dân phát từng cốc nước miễn phí cho đoàn khách.

Sự gần gũi, giản dị, chân tình, chu đáo, ấm áp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lan tỏa tới mọi người dân Lại Đà. Người dân trong thôn đồng lòng cùng nhau phát huy, noi gương theo tấm gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân.

“Tôi rất xúc động, có cảm giác được tiếp đón như người trong thôn, trong làng. Tôi tin sự ấm áp, khiêm nhường và giản dị của Tổng Bí thư đã lan toả sâu sắc đến người dân Lại Đà”, ông Đức Mậu (Vân Canh, Hoài Đức) chia sẻ.