Nghe hai ca khúc dành cho các bé con phi công

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp vừa hoàn thành hai bài hát dành tặng cho các bé là con của những phi công, đặc biệt là các bé con của đại tá phi công Trần Quang Khải và các anh trong phi hành đoàn CASA 8983. 
Dù mới 4 tuổi nhưng bé Trần Khánh Vân cảm nhận được nỗi mất mát. Mặt bé buồn rười rượi, hỏi thì bé chỉ bảo "nhớ ba" trong lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải ngày 20-6
Dù mới 4 tuổi nhưng bé Trần Khánh Vân cảm nhận được nỗi mất mát. Mặt bé buồn rười rượi, hỏi thì bé chỉ bảo "nhớ ba" trong lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải ngày 20-6

Lê Minh Thu, tác giả lời ca của hai bài hát Bố chẳng đi đâu xa và Bố em là phi công chia sẻ: "Điểm xuất phát để tôi viết lại chính là ký ức của tôi về cuộc nói chuyện với người sỹ quan là kỹ sư trên, về những gì bạn ấy kể về tình đồng đội, về sự lo lắng của những người lính dành cho nhau, về hai cục cao su chặn bánh máy bay kia, về sự chờ mong đồng đội chở về sau mỗi ngày huấn luyện....

Tôi nghĩ đến tiếng cười của các phi công, các kỹ sư sau mỗi chuyến bay, mỗi ca làm việc, tôi nghĩ đến việc họ sẽ gọi điện về gia đình, sẽ viber, facebook, skype với những đứa con của họ. Và tôi tin rằng, các phi công mỗi khi cất cánh, họ mang theo tiếng cười của vợ con, của đồng nghiệp....

Tôi từng được đến thăm Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 là đơn vị bảo vệ bầu trời Hà nội, đóng cạnh sân bay Nội Bài. Song song với 2 đường băng cất hạ cánh của máy bay dân sự là một đường băng ngắn hơn của E921 với các hangar vòm chứa máy bay.

Tôi đã được quan sát quy trình các kỹ sư chuẩn bị cho máy bay cất cánh và tuyệt vời hơn cả, hôm đó tôi được nhìn thấy một phi đội cất cánh huấn luyện, được trò chuyện với các phi công trước khi họ lên đường. Họ thân thiện, vui vẻ, bình thản và đằng sau đó là một sự dũng cảm phi thường.

Nhưng tôi còn cảm nhận được một điều nữa, quan trọng hơn nhiều. Trước khi một phi công cất cánh, anh ấy trao đổi điều gì đó rất ngắn gọn với kỹ sư mặt đất và kỹ sư mặt đất gật đầu...Có một sự tin cậy giữa đồng đội với đồng đội, có một sự an tâm rằng đồng đội đã làm hết sức cho mình....Và tôi tin chắc, phi công chỉ thực hiện tất cả các "manuvoeure" theo yêu cầu huấn luyện khi anh ấy có niềm tin vào đồng đội của mình....

Vì vậy tôi viết ca từ cho 2 bài hát này với tinh thần lạc quan, vui tươi và có niềm tin vì tôi biết, những phi công, kỹ sư trong lực lượng phòng không-không quân, như những con người tôi từng gặp....là những con người như vậy...."

Xin giới thiệu hai ca khúc do bé Bào Ngư thể hiện:

 
 

Theo Tuổi trẻ