Nga mở đợt tập kích lớn chưa từng thấy vào thủ đô Kiev bằng UAV và tên lửa, 15 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga vừa thực hiện một trong những đợt không kích lớn nhất vào thủ đô Kiev kể từ đầu chiến sự, sử dụng hàng chục UAV và tên lửa đạn đạo, khiến ít nhất 15 người bị thương và nhiều khu dân cư hư hại nghiêm trọng.

Một vụ nổ thắp sáng bầu trời thành phố trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào Kiev, Ukraine ngày 24/5. Ảnh: Reuters.
Một vụ nổ thắp sáng bầu trời thành phố trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào Kiev, Ukraine ngày 24/5. Ảnh: Reuters.

Thủ đô Kyiv của Ukraine đã trải qua một đêm kinh hoàng khi Nga tiến hành một trong những đợt tấn công đường không kết hợp lớn nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra, với hàng chục máy bay không người lái tấn công và tên lửa đạn đạo nhằm vào thành phố. Vụ tấn công đã khiến nhiều tòa nhà chung cư bị hư hại và ít nhất 15 người bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả trên mạng xã hội rằng đó là một “đêm đầy cam go”, đồng thời kêu gọi quốc tế áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm gây sức ép buộc Moscow phải chấp nhận một lệnh ngừng bắn.

Thành phố chìm trong khói lửa

Trong những giờ đầu tiên của buổi sáng, các nhân chứng được Reuters phỏng vấn cho biết đã nhìn thấy và nghe thấy nhiều đợt máy bay không người lái bay qua Kiev, kèm theo những tiếng nổ lớn làm rung chuyển thành phố. Tiếng pháo phòng không dồn dập vang lên khi lực lượng phòng thủ Ukraine cố gắng hạ gục các thiết bị bay.

Hình ảnh của các phóng viên Reuters cho thấy ánh sáng cam đỏ chiếu rọi khắp bầu trời thành phố, khói bốc lên mù mịt ở đường chân trời. Từ ban công tầng thượng của một tòa nhà chung cư, khói và lửa bốc lên nghi ngút, trong khi lực lượng cứu hỏa cố gắng tiếp cận hiện trường.

Chính quyền và cảnh sát Kiev cho biết có thiệt hại tại sáu quận, và tính đến sáng sớm, 15 người đã bị thương.

Khi bình minh lên vào ngày 24/5, cư dân ở một khu chung cư gần trung tâm Kiev bàng hoàng kiểm tra hậu quả mà máy bay không người lái để lại. Hàng chục cửa kính bị vỡ tan, nhiều ban công bị phá hủy hoàn toàn.

“Tôi ước họ đồng ý ngừng bắn. Sao lại nỡ ném bom như vậy”, bà Olha Chyrukha, 64 tuổi, nói. “Tội nghiệp lũ trẻ. Cháu gái ba tuổi của tôi sợ đến mức hét lên trong đêm”.

Quận Obolon ở phía tây bắc Kyiv là nơi bị tấn công nặng nề nhất. Một cư dân địa phương, bà Olha Kalina (42 tuổi), cho biết căn hộ của bà bị trúng đạn.

Đêm đó, bà đang ở nhà bố mẹ, nhưng hai con bà, 20 và 13 tuổi, ở lại căn hộ. “Các con gọi tôi lúc 3 giờ sáng và nói: ‘Mẹ ơi, chúng con bị trúng bom rồi. Ban công đang cháy’”.

Bà Kalina vội vàng trở về nhà và thấy hai đứa trẻ trú ẩn trong bãi đậu xe ngầm, mặt mày đen nhẻm vì khói. Căn hộ của bà giờ không thể ở được nữa do bị cháy hỏng nghiêm trọng.

Nga mở đợt tập kích lớn chưa từng thấy vào thủ đô Kiev bằng UAV và tên lửa, 15 người bị thương 2.png
Hình ảnh một vụ nổ trong cuộc tấn công vào rạng sáng 24/5 ở Kiev. Ảnh: Reuters.

Kêu gọi ngừng bắn và đàm phán

Cả Ukraine và Nga đều tuyên bố sẽ tuân theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình mới. Hai bên vừa tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn trong hôm thứ Sáu – điều mà ông Trump gợi ý có thể là bước đầu của một tiến trình tích cực hơn.

Tuy nhiên, cả Moscow và Kiev đều cáo buộc đối phương không nghiêm túc trong việc tìm kiếm một giải pháp chấm dứt xung đột.

Trên nền tảng Telegram, Tổng thống Zelensky viết: “Với mỗi đợt tấn công như thế này, thế giới càng hiểu rõ nguyên nhân khiến chiến tranh kéo dài – chính là Moscow. Chỉ có các lệnh trừng phạt bổ sung nhắm vào các ngành kinh tế chủ chốt của Nga mới buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán”.

Không quân Ukraine cho biết, Nga đã bắn 14 tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu trên khắp Ukraine trong đêm, và triển khai tới 250 UAV tầm xa, trong đó Kiev là mục tiêu chính.

Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào về cuộc tấn công ban đêm.

Đợt không kích của Nga diễn ra sau nhiều ngày Ukraine thực hiện khoảng 800 đợt tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 23/5 tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công đó.

Theo Reuters