Mẹ đơn thân 42 tuổi tiết lộ cách kiếm hơn 200.000 USD mà không cần bằng cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đối với Cynthia Rodriguez, thành công không dựa vào thăng chức hay số lượng số “0” trong thu nhập – mà nằm ở số chữ mà bà có thể gõ trong một phút.

Bà Cynthia Rodriguez, 42 tuổi, kiếm được mức thu nhập khủng nhờ chăm chỉ làm công việc mà bà yêu thích (Ảnh: CNBC)
Bà Cynthia Rodriguez, 42 tuổi, kiếm được mức thu nhập khủng nhờ chăm chỉ làm công việc mà bà yêu thích (Ảnh: CNBC)

Rodriguez, 42 tuổi, là một phóng viên toà án sinh sống tại Bakersfield, California (Mỹ). Bà dành cả sáng lẫn chiều để ngồi viết đủ loại văn bản pháp lý, từ các vụ xét xử vụ án giết người cho đến những tranh chấp giữa hàng xóm với nhau, gõ mọi thứ trên một chiếc máy đánh chữ, một bộ xử lý văn bản di động cùng một bàn phím được thiết kế đặc biệt để giúp người dùng gõ nhanh.

Các phóng viên toà án, thường được gọi là “người canh gác những ghi chép”, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống pháp lý của Mỹ, đảm bảo rằng mọi tiến trình đều được ghi lại một cách chính xác và công bằng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự quan tâm với nghề này đã sụt giảm, gây ra sự thiếu hụt khoảng 5.000 nhân viên.

Tuy nhiên, công việc này vẫn thu hút được một lượng người tìm việc nhất định; theo Irene Nakamura, một phóng viên toà án làm việc tại California với hơn 30 năm tuổi nghề và là người hướng dẫn của Rodriguez, cho hay.

Công việc này không yêu cầu bằng cử nhân, có thời gian làm việc linh hoạt và có thể làm việc từ xa. Theo Nakamura, các phóng viên có kinh nghiệm nhận mức lương khá cao, dao động từ 200 USD cho mỗi nửa ngày làm việc đến 100.000 USD mỗi năm.

Năm 2022, Rodriguez đã kiếm được khoảng 235.315 USD nhờ công việc phóng viên toà án tự do, theo hồ sơ thuế mà CNBC dẫn lại. Bà Rodriguez cho biết, từ chỗ làm công việc này để kiếm sống qua ngày, bà nhận thấy nó thực sự trở thành sự nghiệp của mình sau 2 thập kỷ nỗ lực, tạo cho bà mục đích và sự tự do tài chính.

Nỗ lực không ngừng nghỉ

Rodriguez từng mơ ước trở thành một trợ lý pháp lý hoặc luật sư, nhưng không đủ khả năng chi trả học phí đại học hay trường luật.

Sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 1998, bà làm nhân viên phục vụ tại một quán cafe sân golf ở Delano, California trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng công việc này “không thoả mãn” và có mức lương ít ỏi.

Ở tuổi 21, bà ly hôn và trở thành mẹ đơn thân nuôi 3 người con – mặc dù đi học đại học cảm giác như một “nhiệm vụ bất khả thi”, nhưng Rodriguez vẫn quyết tâm theo đuổi sự nghiệp mà bà mong muốn cùng với mức thu nhập cao đủ để nuôi sống gia đình.

Sau đó, bà quyết định trở về Bakersfield và lên lịch hẹn với một tư vấn viên việc làm tại Đại học Bakersfield. Người này đề xuất bà nên tham gia vào chương trình đào tạo phóng viên toà án. Phấn khích trước viễn cảnh làm việc trong phòng xử án mà cô từng thấy trong phim “Law & Order”, Rodriguez đã nghĩ “Tại sao không?”.

"Tôi đã nhận ra rằng mình muốn trở thành một phần của sự tạo nên sự khác biệt tích cực trong cuộc sống con người và giúp giải quyết những vấn đề phức tạp của xã hội", bà chia sẻ. “Bởi vậy, tôi quyết định theo đuổi công việc đó...và tôi rất vui vì đã làm như vậy, bởi ngay khi ngón tay chạm vào máy đánh chữ, tôi đã mê mẩn”.

Rodriguez mất khoảng 3 năm để hoàn thành khoá học cần thiết để lấy được chứng chỉ phóng viên toà án, trong đó bao gồm kỹ năng gõ siêu tốc, luật doanh nghiệp, đạo đức phòng xử án và ngôn ngữ tốc ký, một phương pháp viết tắt.

Có thời điểm, Rodriguez đã muốn bỏ cuộc, do bài tập về nhà quá khó và do gõ chậm – nhưng cha mẹ bà đã khuyến khích bà hoàn tất chương trình học.

“Cha của tôi nhắc nhở tôi hết lần này đến lần khác rằng tôi có thể làm được, tôi đủ khả năng trở thành một phóng viên toà án giỏi, và điều đó giúp tôi tin tưởng vào bản thân”, bà nói. “Tôi có cả một hệ thống hỗ trợ ngay trong nhà, chị gái tôi và cha mẹ tôi thay tôi chăm sóc các con trong khi tôi đi học”.

Xây dựng sự nghiệp với mức lương 6 con số

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, một trong số những người bạn học cùng khoá của Rodriguez khuyên bà nên tìm việc tại Toà án cấp cao Hạt Kern, và bà đã làm việc tại đây trong 17 năm tiếp theo.

Khi lần đầu tiên bắt đầu công việc vào năm 2005, mức lương thường niên của bà là 60.000 USD. Nhưng chỉ trong vòng 2 năm, con số đó đã lên 100.000 USD, chủ yếu do bà làm thêm giờ và nhận thêm việc, như cung cấp phụ đề cho những người bị mắc chứng khó nghe tại các phiên toà và cuộc họp kinh doanh.

Làm việc tại toà án là một công việc toàn thời gian cần tối thiểu 40 giờ/tuần, Rodriguez cho hay, nhưng cũng có nhiều công việc bán thời gian và công việc một lần mà các phóng viên có thể nhận.

“Phóng viên toà án có thể là một công việc khá khắt khe, nhưng điều tuyệt vời là bạn có thể làm ít hoặc làm nhiều tuỳ thích”, bà Rodriguez giải thích. “Tôi muốn tự thách thức bản thân bằng những nhiệm vụ khó khăn, bởi vậy tôi thường gõ 10 hoặc 11 giờ vào những ngày trong tuần, đôi lúc làm cả cuối tuần”.

Danh sách công việc phóng viên tại Toà cấp cao Hạt Kern hiện có mức lương khoảng 40 – 50 USD/giờ.

Ngoài mức lương cơ bản, các phóng viên toà án còn được trả thêm khoản thù lao trên mỗi trang nội dung mà họ gõ được trong các phiên xét xử, theo Nakamura. Bà ước tính rằng lượng thu nhập thêm này dao động trong khoảng 50.000 – 100.000 USD.

Luôn yêu thích công việc mình gắn bó

Năm ngoái, Rodriguez quyết định nghỉ việc và trở thành một phóng viên toà án tự do để có thể kiểm soát được lịch làm việc tốt hơn. Bà gặp gỡ Nakamura vào mùa Xuân năm 2022 qua mạng xã hội Instagram và gia nhập công ty phóng viên toà án của bà là Idepo Reporters với tư cách là nhân viên hợp đồng.

Rodriguez vẫn làm 10 giờ mỗi ngày, nhưng bà giảm lượng công việc cuối tuần và giờ được lựa chọn từng công việc bắt đầu muộn hơn vào các buổi sáng, hoặc những công việc chỉ tốn khoảng 3-4 ngày làm việc mỗi tuần.

Kể từ khi Rodriguez trở thành một phóng viên toà án cách đây gần 20 năm trước, phần khó khăn nhất trong công việc của bà vẫn luôn như cũ: không được phép phản ứng với diễn biến trong phòng xử án, dù nó có kịch tính hay đau lòng đến thế nào.

“Bạn ngồi ngay gần những kẻ bị cáo buộc tội giết người, lạm dụng, những tội ác kinh khủng và đáng sợ”, bà nói. “Điều đó rất nặng nề, và trong những khoảnh khắc như vậy, tôi sẽ cố tìm một điểm để tập trung vào, như một cây cọ đẹp bên ngoài cửa sổ”.

Hiện tại, Rodriguez đang tiếp tục học để trở thành phóng viên toà án được cấp phép ở Hawaii, với ước mơ đến một ngày sẽ tự mở công ty của riêng mình. “Mỗi ngày thức dậy, tôi vẫn yêu công việc của mình”, Rodriguez nói. “Bạn còn có thể đòi hỏi gì hơn từ một công việc nữa?”.

Theo CNBC