Luận bàn cách cầm quân của 2 ông thầy

VietTimes -- Trận mưa lớn trước trận đấu trên sân Thammasat đã khiến cho sự toan tính của 2 ông thầy phải thay đổi. Để rồi mỗi người chia nhau 1 điểm rời sân, bất phân thắng bại lần đầu gặp nhau.
Hai đội bất phân thắng bại. Ảnh FAT
Hai đội bất phân thắng bại. Ảnh FAT

Sân trơn, mềm nên HLV Park Hang-Seo đã cất Văn Hậu và Anh Đức thay vào đó là Hồng Duy và Tiến Linh. Nếu như Hồng Duy đá tròn vai thì Tiến Linh không thể hiện được nhiều, mất hút trên hàng công và không phối hợp được với Văn Toàn, Quang Hải. Ai cũng biết ĐT Việt Nam sẽ phòng ngự, nhưng nếu cú sút ở giây thứ 18 của Văn Toàn thành bàn thì cái tên Park Hang-seo sẽ phải nói cả tháng không nguôi.

Kẻ tám lạng, người nửa cân

Khi tập kín thì HLV Akira Nishino làm cho các phóng viên dự đoán ông sẽ để tiền đạo duy nhất Supachai ra sân ngay từ đầu, và rút ra sau khi có bàn thắng, nhưng vào trận ông lại làm ngược lại. Mãi đến phút 68, khi không thể có bàn thắng thì chàng trai cao kều Supachai mới được vào sân. Lần đầu tiên ĐT Thái Lan chơi “tiền đạo ảo”, nếu Supachok ghi bàn vào lưới Văn Lâm ở phút cuối cùng của trận đấu thì sẽ tốn khá nhiều giấy bút cho cách dùng người của ông thầy người Nhật.

Ông thầy người Nhật đã đọc được ý đồ của ông Park để chấp nhận “hy sinh” Chanathip Songkrasin, từ bỏ vai trò "play-maker" (kiến tạo lối chơi), để sắm vai "chim mồi". Như chúng tôi đã phân tích vai trò “kép phụ” của Supachok khá hoàn hảo, tiền vệ 21 tuổi của Thái Lan được đánh giá là cầu thủ hay nhất trận đấu.

Khán giả VN hài lòng với kết quả hòa. Ảnh VNN.

Khán giả VN hài lòng với kết quả hòa. Ảnh VNN.

Không biết HLV Akira Nishino có giao nhiệm vụ hay không nhưng dù đá tiền đạo nhưng Thitipan lại chơi cực rắn. Trọng Hoàng, Ngọc Hải đã nhiều lần nằm sân do lối chơi tiểu xảo của tiền vệ CLB Oita Trinita tại J1 League.

Quang Hải đã mất hút suốt 90 phút, ngoài đường chuyền dọn cỗ cho Công Phượng nhưng lại sút trượt bóng. Khi bị chia cắt trong rừng chân tiền vệ, cùng với việc thi đấu trận thứ 45 sau khi vừa phải hành quân Turkmenistan về nước với cự ly 10.000 km. Chưa kể, anh còn về nước muộn vì mải mua sắm ở Nga.

Nếu như Tuấn Anh trong tay Hữu Thắng đã trở thành “gã khờ” trong trận thua 3-0 tại SEA Games 29 thì trên sân Thammasat đã chơi một trong những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp.

Từ bỏ lối chơi như một nghệ sĩ sân cỏ như hình ảnh thường thấy, "chàng Nhô" nổi bật khi theo sát "ngòi nổ" Chanathip của Thái Lan như hình với bóng và không ngần ngại lăn xả, thậm chí là xoạc bóng để ngăn chặn cầu thủ đối phương. Cũng như Supachok, anh là cầu thủ hay nhất của ĐT Việt Nam trên sân Thammasat.

Trong khung gỗ ông Akira Nishino chọn thủ môn Siwarak, 35 tuổi đồng thời dí luôn chiếc băng đội trưởng. Siwara chơi khá tốt, có lẽ do áp lực tấn công của Việt Nam chưa nhiều. Phía đối diện, Văn Lâm có pha cứu thua cuối trận đáng biểu dương nhưng có 2 pha phát bóng khá tồi, do tâm lý căng thẳng. Ông Park sẽ có nhiều việc phải làm về vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải mất hút cả trận đấu. Ảnh VNN.

Quang Hải mất hút cả trận đấu. Ảnh VNN.

Nếu như ông Park vẫn trung thành với sơ đồ chiến thuật 3-4-3, trong 3 sự thay người thì Văn Thanh tỏ ra hiệu quả nhất. Văn Hậu vào sân khi thời gian không còn nhiều, Công Phượng thi đấu nhiệt tình nhưng cảm giác bóng lại không tốt. Hành lang phải của đội tuyển Việt Nam sau khi có Văn Thanh trở nên sinh động hơn nhiều.

Ông Akira Nishino cho cả làng báo “việt vị” khi không chơi sơ đồ 4-2-3-1, Thái Lan đá sơ đồ 4-4-2 với hàng tiền vệ chơi theo hình kim cương. Nhưng có lẽ việc quá thận trọng do chỉ có đúng 7 ngày để chuẩn bị cho trận đấu này nên khả năng kết dính của các cầu thủ Thái chưa đủ.

Vận cầm quân

Một trận đấu ĐT Việt Nam thành công khi chọn lối chơi “nhường bóng nhưng không nhường sân”, chủ động phòng ngự và chỉ can thiệp vào các thời điểm quyết định. Ông Akira Nishino cũng được cho là đã chia cắt và phá lối chơi của Việt Nam. Công bằng mà nói ĐT Thái đã có bộ mặt tốt hơn King’s Cup 2019 dù bàn thắng vẫn chưa đến.

Ông Park cần quân, lần này ngoài Đình Trọng chấn thương thì ông không có lực lượng cầu thủ Hà Nội sung sức nhất. Trong khi đó ông Akira Nishino lại cần thời gian, 7 ngày làm quen với các học trò là quá ngắn và những tuyên bố sẽ hạ ĐT Việt Nam trong 10 ngày có lẽ vì ông không ngờ đối thủ đến từ Hàn Quốc cũng có tay nghề không thua kém.

Một kết quả hài lòng cả 2 HLV. Ảnh AP

Một kết quả hài lòng cả 2 HLV. Ảnh AP

HLV Park Hang Seo sinh ngày 4/1/1959, tuổi Mậu Tuất mệnh tuổi Bình địa mộc (Gỗ đồng bằng) sinh mệnh này Phú Đăng Hỏa-Lửa đèn) vì Mộc sinh Hỏa nên ngày này tốt đối với bạn. Báo hiệu gặp điềm may trong việc khởi hành, xuất quân, thi đấu sân khách, hòa 0-0 là kết quả chấp nhận được.

Trong khi đó ông Akira Nishino sinh 7/4/1955, tuổi Ất Mùi, mệnh tuổi Sa Trung Kim. Theo tử vi mệnh ngày (Phú Đăng Hỏa-Lửa đèn) khắc mệnh tuổi (Sa Trung Kim-Vàng trong cát) vì Hỏa khắc Kim. Ngày này không được tốt lắm đối với ông thầy Nhật bản 64 tuổi, nên kết quả hòa là đúng với lá tử vi.