Lionel Messi- trò đùa dai của tạo hóa

VietTimes -- 14 năm trong màu áo Barca, Lionel Messi đã giành hết mọi danh hiệu cao quý của cuộc đời cầu thủ. Nhưng khi khoác áo Argentina, cùng với những ngôi sao sáng khác của xứ sở Tango, anh lại trắng tay.
Tạo hóa đang chơi trò đùa dai với Messi (ảnh VietTimes)
Tạo hóa đang chơi trò đùa dai với Messi (ảnh VietTimes)

Nếu không có thư ký, thậm chí phải là thư ký giỏi thì Messi cũng không thể nhớ mình đã dành được bao nhiêu danh hiệu cá nhân và tập thể. Nhưng danh hiệu trong màu áo xanh-trắng thì đơn giản, đó chỉ là HCV VCK U20 thế giới 2005 và HCV Olympic 2008. Chấm hết.

Messi trong 2 màu áo

Trong màu áo Barca, Messi đã có 10 chức vô địch La Liga, 6 cúp nhà vua, 8 siêu cúp Tây Ban nha, 4 UEFA Champions League, 3 Siêu cúp châu Âu, 3 FIFA Club World Cup. 6 lần đoạt chiếc giày vàng châu Âu, 5 lần đoạt Quả bóng vàng FIFA… tính ra có gần 20 danh hiệu cá nhân.

Có những danh hiệu như Quả bóng vàng là giấc mơ của không ít ngôi sao sân cỏ thì Messi cũng nhận đến 5 lần. Người ta tính nếu muốn trưng bày bộ sưu tập thành tích cúp vàng và huy chương của Messi, căn phòng phải rộng hơn 500m2. Nhưng đó là chuyện khi Messi rời khỏi quê hương.

Messi khoác áo đội tuyển Argentina từ năm 2006, thi đấu 131 trận, 11.061 phút có đến 70 bàn thắng và 0 danh hiệu. Tại Copa America 2019 lần này Messi đá đủ 5 trận, 450 phút và chỉ có duy nhất 1 bàn thắng trên chấm phạt penalty.

Nhưng đến giờ “Thánh Messi” vẫn là cầu thủ vĩ đại của đội tuyển Argentina không có danh hiệu (ảnh CNN)
Nhưng đến giờ “Thánh Messi” vẫn là cầu thủ vĩ đại của đội tuyển Argentina không có danh hiệu (ảnh CNN)

Dù đối tác tại Copa America lần này của anh là Sergio Aguero, chân sút có hiệu suất ghi bàn tốt nhất lịch sử Premier League, tiền vệ Di Maria nhạc trưởng tại PSG, hàng hậu vệ Nicolas Otamendi, German Pezzela và Juan Foyth không phải là tay mơ ở sân cỏ châu Âu, nhưng thành công vẫn không đến với Messi.

Leo cô đơn

Khi Messi chơi không tồi, từ đôi chân ma thuật của M10 vẫn xuất hiện những đường chuyền quyết định. Với vai trò đội trưởng, El Pulga nhiệt tình lùi sát tận khu vực 16,5m để tham gia phòng thủ và làm bóng cho đồng đội. Nhưng không hiểu sao, các đối thủ đá với Argentina mà có Messi trong đội hình thì họ đều chơi hay hơn và ngược lại, các đồng đội áo trắng-xanh quá trông chờ vào đội trưởng của mình.

Các đối thủ đá với Argentina mà có Messi trong đội hình thì họ đều chơi hay hơn (ảnh AP)

Các đối thủ đá với Argentina mà có Messi trong đội hình thì họ đều chơi hay hơn (ảnh AP)

Gabriel Jesus thậm chí đến đá penalty cũng không vào mà chơi như lên đồng khi gặp Messi. Nếu như đường chuyền của Roberto Firmino cho Gabriel Jesus mở tỷ số đơn thuần chỉ là pha bóng xuất sắc của hàng công Brazil, ngôn ngữ bóng đá là “tai nạn sân cỏ” thì báo chí Argentina lý giải như thế nào về bàn thắng thứ 2?

Giữa 4 cái bóng áo vàng-xanh, một mình Gabriel Jesus bứt tốc từ giữa sân trước khi căng ngang cho Roberto Firmino đệm bóng vào lưới trống. Các vũ công Samba chơi quá hay hay hàng thủ của các học trò HLV Lionel Scaloni chơi quá tệ?. Chạy không bóng mà vẫn để thua Gabriel Jesus thì đúng là "Albicelestes" có đến hai, ba El Pulga cũng vẫn thua.

Các ngôi sao sân cỏ thường là nguồn cảm hứng để các đồng đội chơi bóng. Messi vẫn chơi lăn xả, có mặt tại các điểm nóng trên sân. Messi lùi xuống, Messi xông lên, Messi di chuyển dọc 2 cánh nhưng không làm sao truyền được lửa cho các cầu thủ áo xanh-trắng. Điều mà phía bên kia, đội trưởng 36 tuổi Daniel Alves đã làm được rất tốt, dường như các cầu thủ áo vàng-xanh thấy lão tướng số 13 này tả xung hữu đột thì sự hưng phấn trong họ cao hơn nhiều.

Tạo hóa đang chơi trò đùa dai với Messi. Càng khát khao thành tích, càng thi đấu xông xáo thì bàn thắng lại không đến với anh và các đồng đội. Anh sút thì bóng trúng cột dọc, anh căng ngang thì đồng đội không theo kịp. Anh lùi sâu tham gia phòng ngự thì hàng công “đói bóng”, anh dẫn đầu đoàn quân xông lên thì phía sau hở lưng, thủng lưới.

9 giải đấu mà Messi tham gia cùng đội tuyển đều kết thúc bằng con số 0 là quá nhiều (ảnh Viettimes)

9 giải đấu mà Messi tham gia cùng đội tuyển đều kết thúc bằng con số 0 là quá nhiều (ảnh Viettimes)

Trò đùa dai

Nếu như năm nay chủ nhà Brazil được đánh giá mạnh hơn và Argentina thua là điều đã được dự báo thì Copa America 2007 cũng trên xứ sở Samba, chẳng ai nghĩ đến việc Messi mất cúp vàng theo cách đó.

Cách đây 12 năm, Albiceleste khi ấy với dàn hảo thủ Messi, Riquelme, Tevez, Veron, Cambiasso, Zanetti hay Roberto Ayala tưng bừng thắng vòng bảng 3 trận 9 điểm. Đến tứ kết thắng Peru 4-0, vào bán kết thắng Mexico 3-0. Nghĩa là 5 trận đấu toàn thắng trước khi gặp Brazil họ ghi được 16 bàn, chỉ để thủng lưới 3 và với phong độ cực tốt, công sắc thủ chắc đã 99% cầm chắc cúp vàng.

Vào đầu trận bị Julio Baptista dội ngay gáo nước lành bằng bàn thắng sớm. Tiếp đến, hậu vệ kỳ cựu Ayala đá phản lưới nhà. Cuối cùng Daniel Alves, cầu thủ hiện vẫn còn có mặt trong đội tuyển Selecao bồi cho bàn thắng thứ 3 ở phút 69 để rồi họ chỉ biết ôm mặt nhìn chủ nhà lên ngôi vô địch lần thứ 8.

Đúng là chuyện chỉ có thể có ở sân cỏ và số Messi quá đen mới thế. 9 giải đấu mà Messi tham gia cùng đội tuyển đều kết thúc bằng con số 0 là quá nhiều.

Đây là lúc để Thánh cân nhắc

Người Argentina tôn sùng Messi tới mức gọi anh là “Thánh Messi”. Nhưng đến giờ “Thánh Messi” vẫn là cầu thủ vĩ đại của đội tuyển Argentina không có danh hiệu. Nó hệt như ông vua không vương miện mà chúng ta vẫn thấy trong các cuốn phim hoạt hình.

Lionel Messi- trò đùa dai của tạo hóa ảnh 4

Người dân Argentina muốn đội tuyển vô địch để El Pulga có thể chính danh vượt Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá đương đại. (ảnh VietTimes)

Người dân Argentina muốn đội tuyển vô địch để El Pulga có thể chính danh vượt Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá đương đại. Năm sau Copa America sẽ lại được tổ chức. Đó sẽ là kỳ Copa America thứ 5 trong 9 năm, một kiểu tổ chức mà người ta có quyền nghĩ rằng không phải chỉ xứ sở Tango mà cả Nam Mỹ muốn Messi có được danh hiệu cùng Argentina.

Nhưng đây là lúc 32 tuổi, Messi phải cân nhắc có nên tiếp tục theo đuổi những thứ không thuộc về mình? Nếu vẫn tiếp tục cuộc phiêu lưu cùng ĐT Argentina nhưng cuối cùng vẫn trắng tay thì đó thực sự sẽ là nỗi hổ thẹn lớn nhất sự nghiệp El Pulga.